Lối Sống Không Bao Giờ

Đồng hành với Qúy Bạn dịp Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2003

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có những niềm vui hạnh phúc, nhưng lắm khi cũng gặp nhiều lo âu, buồn phiền, chán nản, thất vọng. Làm sao ta có thể vượt qua được những bước thăng trầm trong cuộc sống như vậy?

Điều chắc chắn là chúng ta cần biết tin tưởng, cậy trông và yêu mến phó thác nơi Thiên Chúa; Ngài luôn yêu thương nâng đỡ, an ủi, che chở, phù trợ và dẫn dắt ta; dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, vì Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Dù cho mọi người có quên lãng ta, nhưng Thiên Chúa, Cha chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Làm sao ta có thể luôn có thái độ tin tưởng, cậy trông và tín thác vào Thiên Chúa? Xin chia sẻ với qúy bạn, nhất là với các bạn trẻ, một ít điều học biết và cảm nghiệm trong cuộc sống.

Đừng bao giờ kể lể hay than trách về những buồn phiền, đau khổ và rắc rối của mình, nhưng hãy cảm tạ và tán tụng những hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho ta trong cuộc sống bằng cách này hay cách khác; hãy sống trọn vẹn ý nghĩa từng giây từng phút hiện tại để hướng nhìn vào tương lai tươi sáng Thiên Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Nếu ta có niềm tin vào Thiên Chúa, không bao giờ nói: “Tôi chán nản vì tôi chẳng có gì để tôi làm.” Nhìn thấy chung quanh mình có biết bao điều ý nghĩa và hữu ích để thực hiện, nhưng vì lười biếng hay thiếu lòng tin, chúng ta đã không làm.

Chúng ta cũng đừng bao giờ than phiền hay nuối tiếc về những điều mình đã không làm trong qúa khứ, bởi vì Thiên Chúa luôn ban tặng cho ta những chuỗi ngày tiếp theo để ta thực hiện những điều mà mình ao ước. Mỗi ngày sống là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho tôi. Sắc diện, tiền bạc và danh vọng không thể làm cho một người chết có thể sống lại.

Không bao giờ nên cảm thấy bực mình vì những quyết định chính mình đã chọn lựa. Hãy cậy trông và cầu xin, Thiên Chúa sẽ nâng đỡ dẫn dắt, và chúng ta sẽ không bị lầm lẫn trong bất cứ hoàn cảnh hay trong bất cứ môi trường sống nào.

Không bao giờ lãng phí sức lực vào những nỗi đau buồn và bất hạnh đã xảy ra trong đời sống, vì nó khiến ta mất niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Nhưng hãy vui mừng và mỉm cười với những gì đi vào đời mình, và thầm nhủ với Chúa rằng: “Con cảm tạ Ngài đã ban tặng cho con, dù điều này con không muốn.”

Không bao giờ nói: “Tôi mong đợi có người nào đó yêu tôi, hiểu tôi và thông cảm cho tôi.” Hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã yêu thương tôi trước khi tôi được thụ thai trong lòng mẹ; Thiên Chúa luôn ôm ấp chúng ta trong vòng tay của Ngài.

Không bao giờ than khóc và buồn phiền vì cuộc đời nhiều phiền toái qúa. Hãy lau khô những giọt nước mắt chán chường, để thay thế bằng những tiếng cười lạc quan và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Không bao giờ để vương vấn trong lòng những nỗi giận dữ, bực tức, vì nó khiến ta cảm thấy nặng nề và khó chịu. Hãy xua tan những điều không hay trong lòng, để tình yêu Thiên Chúa luôn ngự trị nơi cõi thâm sâu trong trái tim ta.

Không bao giờ nên cảm thấy lo âu vì những bất toàn, khuyết điểm, lỗi lầm trong cuộc sống, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Mỗi người là một tuyệt tác được Thiên Chúa tạo dựng trong hình ảnh của Ngài, nên chúng ta là con cái Thiên Chúa, luôn được Ngài yêu thương tha thứ.

Đừng bao giờ nên buồn chán khi mình không có được hoặc không làm được những gì mình muốn, vì Thiên Chúa đã định sẵn cuộc đời ta theo thánh ý Ngài từ muôn thuở. Tôi cần có một tấm lòng và trái tim rộng mở, vui tươi, lạc quan, trông cậy và phó thác vì đó là liều thuốc qúi báu nhất trên đời. Với lòng cậy trông vào Thiên Chúa, mọi nỗi đau thương đều biến thành niềm hoạn lạc, sướng vui.

Không bao giờ nên nhìn lại và nuối tiếc qúa khứ. Hãy sống trọn bổn phận hiện tại và hãy nhìn tới phía trước tương lai của cuộc đời, với sự tín thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Luôn sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa và lời mời gọi của Ngài. Thiên Chúa tạo dựng ta đến trong cuộc đời là do thánh ý của Ngài, không phải do ngẫu nhiên hay tình cờ. Cuộc đời chúng ta là một hồng ân, là một món quà do Thiên Chúa trao ban.

Không bao giờ nên để những cảm giác hay tư tưởng bi quan tồn tại trong lòng mình. Có hằng ngàn điều chúng ta có thể làm được trên trái đất này để ta chiến thắng những thất bại, buồn phiền và đau khổ giữa cuộc đời, để rồi ta sẽ tìm được niềm hoan lạc hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa khi cuộc hành trình đời mình nơi trần gian được hoàn tất.

Niềm vui hạnh phúc thường được tìm thấy trong từng ngày sống của mình với những người thân yêu, bạn hữu, tạo vật chung quanh và trong thánh ý Thiên Chúa. Đừng bao giờ để bị đánh mất niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Hãy phó thác và sống trọn vẹn từng giây phút trong sự quan phòng yêu thương của Ngài; chúng ta tìm thấy niềm vui đích thực và Thiên Đàng ngay giữa trần gian mà chúng ta đang sống!

Nhóm bạn trẻ Thánh Giuse Túc, Atlanta, Georgia