KHÔNG ĐÁNH MÀ KHAI
Người nọ lấy một bà vợ, trong đêm động phòng hoa chúc thì thấy vợ mình mặt đầy những nếp nhăn, bèn hỏi: “Nàng năm nay mấy tuổi nhỉ ?”
Tân nương nói: “Bốn năm mươi sáu”.
Chồng nói: “Trên giấy kết hôn viết rõ nàng ba mươi tám tuổi, nhưng theo tôi thì bà hơn bốn năm mươi sáu, nàng không nói thực với tôi”.
Tân nương nói: “Thực ra là đã năm mươi bốn tuổi”.
Ông chồng truy hỏi hai ba lần, tân nương vẫn cứ nói là năm mươi bốn tuổi.
Sau khi lên giường ngủ, ông chồng trong lòng vẫn cứ hồ nghi, đột nhiên nghĩ ra được một kế, nói:
- “Tôi phải dậy đi đậy hủ muối đã, nếu không thì chuột nó ăn mất”.
Tân nương nhịn không được bèn nói:
- “Thật là nực cười, tôi sống đã sáu mươi tám tuổi rồi, chưa hề nghe nói chuột ăn trộm muối !”
Suy tư:
Điều quan trọng trong đạo vợ chồng là tin tưởng và thành thật với nhau, không tin tưởng và thành thật thì không nên kết hôn với nhau, vì như thế thì chẳng khác gì bị giam trong ngục tù vô hình, mà quan giám ngục hành hạ khổ nhất chính là lương tâm của mình.
Tin tưởng nhau không có nghĩa là chồng (vợ) nói thì vợ (chồng) tin răm rắp, nhưng tin tưởng nhau là thành thật chia sẻ những chuyện vui buồn với nhau trong cuộc sống của mình, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài đường có liên quan đến mình, đó chính là tình yêu đem hạnh phúc đến cho gia đình.
Trái lại, dối trá và nghi ngờ là hiện thân của ma quỷ phá hoại hạnh phúc của gia đình, là lưỡi dao nhọn bén giết chết tình yêu của vợ chồng. Bởi vì khi con tim dối trá thì chất chứa nọc độc, và nghi ngờ là cái kim tiêm nọc độc ấy vào trong quả tim hạnh phúc của gia đình, làm cho hạnh phúc vợ chồng chết dần chết mòn cho đến khi chết hẳn.
Tin tưởng và thành thật là thuốc trường sinh cho tình yêu của vợ chồng và hạnh phúc gia đình.
Đã tin tưởng và thành thật với nhau rồi thì không cần hỏi và cũng không cần phải khai báo.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Người nọ lấy một bà vợ, trong đêm động phòng hoa chúc thì thấy vợ mình mặt đầy những nếp nhăn, bèn hỏi: “Nàng năm nay mấy tuổi nhỉ ?”
Tân nương nói: “Bốn năm mươi sáu”.
Chồng nói: “Trên giấy kết hôn viết rõ nàng ba mươi tám tuổi, nhưng theo tôi thì bà hơn bốn năm mươi sáu, nàng không nói thực với tôi”.
Tân nương nói: “Thực ra là đã năm mươi bốn tuổi”.
Ông chồng truy hỏi hai ba lần, tân nương vẫn cứ nói là năm mươi bốn tuổi.
Sau khi lên giường ngủ, ông chồng trong lòng vẫn cứ hồ nghi, đột nhiên nghĩ ra được một kế, nói:
- “Tôi phải dậy đi đậy hủ muối đã, nếu không thì chuột nó ăn mất”.
Tân nương nhịn không được bèn nói:
- “Thật là nực cười, tôi sống đã sáu mươi tám tuổi rồi, chưa hề nghe nói chuột ăn trộm muối !”
Suy tư:
Điều quan trọng trong đạo vợ chồng là tin tưởng và thành thật với nhau, không tin tưởng và thành thật thì không nên kết hôn với nhau, vì như thế thì chẳng khác gì bị giam trong ngục tù vô hình, mà quan giám ngục hành hạ khổ nhất chính là lương tâm của mình.
Tin tưởng nhau không có nghĩa là chồng (vợ) nói thì vợ (chồng) tin răm rắp, nhưng tin tưởng nhau là thành thật chia sẻ những chuyện vui buồn với nhau trong cuộc sống của mình, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài đường có liên quan đến mình, đó chính là tình yêu đem hạnh phúc đến cho gia đình.
Trái lại, dối trá và nghi ngờ là hiện thân của ma quỷ phá hoại hạnh phúc của gia đình, là lưỡi dao nhọn bén giết chết tình yêu của vợ chồng. Bởi vì khi con tim dối trá thì chất chứa nọc độc, và nghi ngờ là cái kim tiêm nọc độc ấy vào trong quả tim hạnh phúc của gia đình, làm cho hạnh phúc vợ chồng chết dần chết mòn cho đến khi chết hẳn.
Tin tưởng và thành thật là thuốc trường sinh cho tình yêu của vợ chồng và hạnh phúc gia đình.
Đã tin tưởng và thành thật với nhau rồi thì không cần hỏi và cũng không cần phải khai báo.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
