KHÔNG THẤY TÔI ĐÂU CẢ
Một người lính áp giải một tội phạm là hòa thượng đi sung quân, khi đi được nửa đường thì trú tại một phạm điếm, hòa thượng dùng rượu phục cho người lính uống đến say không biết trời đất là gì. Sau đó, lấy chìa khóa mở tay mình ra và còng vào cổ anh ta, lấy dao cạo trọc đầu và lấy áo quần của mình cho anh ta mặc, còn mình thì mặc áo quần của anh ta rồi bỏ trốn.
Qua ngày hôm sau, người lính áp giải tù nhân tỉnh lại, không thấy tội phạm, anh ta vội vàng gượng đứng lên, đột nhiên phát hiện dây xích đang trói nơi cổ mình, anh ta lại rờ lên đầu, đầu trọc thùi lụi không có tóc, anh ta lại nhìn trên thân mình thì thấy mình mặc áo hòa thượng. Thế là anh ta luôn miệng nói:
- “Hòa thượng thì vẫn ở đây, nhưng không thấy tôi đâu cả !”
Suy tư:
Chúa Giê-su dạy chúng ta phải lấy cái xà trong mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt của anh chị em .
Lấy cái xã trong mắt mình tức là sửa đổi những thói hư tật xấu của mình trước, rồi sau đó mới có thể chỉ bảo cho anh chị em mình, bởi vì trong cuộc sống hằng ngày, có những người chỉ thấy những khuyết điểm của người khác mà không nhìn thấy những khuyết điểm của mình, nên họ thường hay phê bình người khác; có những người chỉ thấy cái sai lầm nho nhỏ của người khác mà không nhìn thấy những cái lỗi to lớn của mình, cho nên họ thường la lên người này không dung được, người kia cần phải loại bỏ.
Con người ta ai cũng có những khuyết điểm tật xấu, ai cũng có những lỗi lầm, do đó đừng vội vàng lên án và phán đoán tha nhân khi họ lầm lỗi, nhưng trước hết là cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho chính mình...
Phải thấy những khuyết điểm và lỗi lầm trước khi phán đoán và chỉ dạy tha nhân.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Một người lính áp giải một tội phạm là hòa thượng đi sung quân, khi đi được nửa đường thì trú tại một phạm điếm, hòa thượng dùng rượu phục cho người lính uống đến say không biết trời đất là gì. Sau đó, lấy chìa khóa mở tay mình ra và còng vào cổ anh ta, lấy dao cạo trọc đầu và lấy áo quần của mình cho anh ta mặc, còn mình thì mặc áo quần của anh ta rồi bỏ trốn.
Qua ngày hôm sau, người lính áp giải tù nhân tỉnh lại, không thấy tội phạm, anh ta vội vàng gượng đứng lên, đột nhiên phát hiện dây xích đang trói nơi cổ mình, anh ta lại rờ lên đầu, đầu trọc thùi lụi không có tóc, anh ta lại nhìn trên thân mình thì thấy mình mặc áo hòa thượng. Thế là anh ta luôn miệng nói:
- “Hòa thượng thì vẫn ở đây, nhưng không thấy tôi đâu cả !”
Suy tư:
Chúa Giê-su dạy chúng ta phải lấy cái xà trong mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt của anh chị em .
Lấy cái xã trong mắt mình tức là sửa đổi những thói hư tật xấu của mình trước, rồi sau đó mới có thể chỉ bảo cho anh chị em mình, bởi vì trong cuộc sống hằng ngày, có những người chỉ thấy những khuyết điểm của người khác mà không nhìn thấy những khuyết điểm của mình, nên họ thường hay phê bình người khác; có những người chỉ thấy cái sai lầm nho nhỏ của người khác mà không nhìn thấy những cái lỗi to lớn của mình, cho nên họ thường la lên người này không dung được, người kia cần phải loại bỏ.
Con người ta ai cũng có những khuyết điểm tật xấu, ai cũng có những lỗi lầm, do đó đừng vội vàng lên án và phán đoán tha nhân khi họ lầm lỗi, nhưng trước hết là cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho chính mình...
Phải thấy những khuyết điểm và lỗi lầm trước khi phán đoán và chỉ dạy tha nhân.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
