LỄ MẸ VÔ NHIỄM, ngày 8/12
Lc 1, 26-38
Lễ Mẹ Vô Nhiễm nhằm giúp con người khám phá ra vẻ đẹp vô song của Thiên Chúa, tìm ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, đồng thời mời gọi con người, mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, canh tân đời sống để làm mới con tim không ngừng. Mẹ Maria với những đặc ân cao quí Thiên Chúa tặng ban đã xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, làm Mẹ Giáo Hội và làm Mẹ mỗi người chúng ta. Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Đức Thánh Cha Piô IX long trọng tuyên bố vào ngày 08/12/1854 trước toàn thể thế giới. Tín điều này đã được Đức Mẹ xác nhận vào năm 858 khi Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức với Thánh Nữ Bernadette.
Vâng, cứ mỗi năm vào đầu tháng 12, khi mọi người và toàn thể Giáo Hội hoàn vũ đang nô nức chuẩn bị đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh, khi mọi Kitô hữu đang được Chúa và Giáo Hội nhắc nhớ, khuyên nhủ hãy tỉnh thức,cầu nguyện và sẵn sàng đón Chúa đến. Tâm tình Mùa vọng như thúc giục nhân loại hãy mau mắn sẵn sàng và tỉnh thức để đón Chúa đến. Tâm tình Mùa Vọng đan xen sự chờ đợi, nôn nao nhưng cũng không tránh khỏi lo âu sợ sệt…Tin Mừng của Thánh Luca qua câu truyện truyền tin cho Đức Mẹ lại vang lên lời của sứ thần :” Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng “
(Lc 1, 28 ). Lời của sứ thần Gabrien là một lời trấn an Mẹ Maria, một lời đầy quyền năng. Mừng vui lên có nghĩa không có gì phải lo âu, buồn bã, không có gì phải lo sơ vì “ Mẹ đã đẹp lòng Thiên Chúa “ ( Lc 1, 30 ). Sứ thần đem sự bình an của Thiên Chúa đến cho Mẹ và như lời sứ thần nói với mẹ :” Thưa bà, xin đừng sợ “. Nếu không có lời trấn an của sứ thần chắc chắn Mẹ đã run sợ và không hiểu sự việc gì sẽ xẩy ra. Tuy nhiên, khi được sứ thần giải thích về chương trình của Thiên Chúa dù Mẹ chưa hiểu rõ nhưng Mẹ đã thưa :” Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói “ ( Lc 1, 38 ).
Thiên Chúa đã hoạch định chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Và rồi trong ơn cứu rỗi, nhân loại nhận ra sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của tình yêu đến nỗi phá tan hết lo âu, sợ sệt :” Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài “. Đức Giêsu quả là món quà vĩ đại, tuyệt vời Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, trao ban cho mỗi người. Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu dọi soi sáng cho nhân loại để nhân loại bước đi trong bình an. Ngài là ơn cứu rỗi. Bởi vì, ơn cứu rỗi như một sợi giây chỉ đỏ, chạy xuyên suốt cả lịch sử nhân loại và chuẩn bị cho thời cánh chung của toàn thể nhân loại.
Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết, Ngài mở đường cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Ngài đã chiến thắng nhờ quyền lực, sức mạnh của Thập Giá và nhờ sự phục sinh khải hoàn của Ngài.
Mẹ Maria đã được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn, nên Mẹ thụ thai mà vẫn trọn đời đồng trinh vì cái thai Mẹ sẽ cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nên Mẹ đã thưa xin vâng và Ngôi Lời đã xuống thế làm người trong cung lòng của Mẹ. Mẹ luôn trinh trong và vô nhiễm nguyên tội. Mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu không hề mang tì vết tội nguyên tổ. Thiên Chúa đã chứng tỏ quyền năng vô biên của Người bởi vì đối với Thiên Chúa không có việc gì là không có thể…
Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân tuyệt vời để nhân loại luôn vững tin, chiêm ngưỡng Mẹ và nhìn lên Mẹ để noi gương bắt chước Mẹ. Mẹ không hề lây nhiễm tội truyền và tâm hồn Mẹ luôn trong sạch, vẹn tuyền. Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để nhân loại nhìn lên Mẹ tin tưởng, yêu thương và cậy trông Mẹ. Chính vì Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ chết là để cả hồn lẫn xác được đưa về trời. Mẹ là niềm cậy trông, phó thác và là niềm hy vọng cho mọi Kitô hữu, cho mỗi người chúng ta.
Ca nhập lễ ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm hôm nay viết :” Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,
Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
Choàng cho tôi đức chính trực công minh,
Tựa cô dâu phục sức huy hoàng “ ( Is 61, 10 ).
Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì nhờ lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời ( Lời Nguyện Nhập Lễ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ).
Lc 1, 26-38
Lễ Mẹ Vô Nhiễm nhằm giúp con người khám phá ra vẻ đẹp vô song của Thiên Chúa, tìm ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, đồng thời mời gọi con người, mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, canh tân đời sống để làm mới con tim không ngừng. Mẹ Maria với những đặc ân cao quí Thiên Chúa tặng ban đã xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa, làm Mẹ Giáo Hội và làm Mẹ mỗi người chúng ta. Tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Đức Thánh Cha Piô IX long trọng tuyên bố vào ngày 08/12/1854 trước toàn thể thế giới. Tín điều này đã được Đức Mẹ xác nhận vào năm 858 khi Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức với Thánh Nữ Bernadette.
Vâng, cứ mỗi năm vào đầu tháng 12, khi mọi người và toàn thể Giáo Hội hoàn vũ đang nô nức chuẩn bị đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh, khi mọi Kitô hữu đang được Chúa và Giáo Hội nhắc nhớ, khuyên nhủ hãy tỉnh thức,cầu nguyện và sẵn sàng đón Chúa đến. Tâm tình Mùa vọng như thúc giục nhân loại hãy mau mắn sẵn sàng và tỉnh thức để đón Chúa đến. Tâm tình Mùa Vọng đan xen sự chờ đợi, nôn nao nhưng cũng không tránh khỏi lo âu sợ sệt…Tin Mừng của Thánh Luca qua câu truyện truyền tin cho Đức Mẹ lại vang lên lời của sứ thần :” Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng “
(Lc 1, 28 ). Lời của sứ thần Gabrien là một lời trấn an Mẹ Maria, một lời đầy quyền năng. Mừng vui lên có nghĩa không có gì phải lo âu, buồn bã, không có gì phải lo sơ vì “ Mẹ đã đẹp lòng Thiên Chúa “ ( Lc 1, 30 ). Sứ thần đem sự bình an của Thiên Chúa đến cho Mẹ và như lời sứ thần nói với mẹ :” Thưa bà, xin đừng sợ “. Nếu không có lời trấn an của sứ thần chắc chắn Mẹ đã run sợ và không hiểu sự việc gì sẽ xẩy ra. Tuy nhiên, khi được sứ thần giải thích về chương trình của Thiên Chúa dù Mẹ chưa hiểu rõ nhưng Mẹ đã thưa :” Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói “ ( Lc 1, 38 ).
Thiên Chúa đã hoạch định chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Và rồi trong ơn cứu rỗi, nhân loại nhận ra sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của tình yêu đến nỗi phá tan hết lo âu, sợ sệt :” Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài “. Đức Giêsu quả là món quà vĩ đại, tuyệt vời Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, trao ban cho mỗi người. Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu dọi soi sáng cho nhân loại để nhân loại bước đi trong bình an. Ngài là ơn cứu rỗi. Bởi vì, ơn cứu rỗi như một sợi giây chỉ đỏ, chạy xuyên suốt cả lịch sử nhân loại và chuẩn bị cho thời cánh chung của toàn thể nhân loại.
Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết, Ngài mở đường cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Ngài đã chiến thắng nhờ quyền lực, sức mạnh của Thập Giá và nhờ sự phục sinh khải hoàn của Ngài.
Mẹ Maria đã được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn, nên Mẹ thụ thai mà vẫn trọn đời đồng trinh vì cái thai Mẹ sẽ cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nên Mẹ đã thưa xin vâng và Ngôi Lời đã xuống thế làm người trong cung lòng của Mẹ. Mẹ luôn trinh trong và vô nhiễm nguyên tội. Mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu không hề mang tì vết tội nguyên tổ. Thiên Chúa đã chứng tỏ quyền năng vô biên của Người bởi vì đối với Thiên Chúa không có việc gì là không có thể…
Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân tuyệt vời để nhân loại luôn vững tin, chiêm ngưỡng Mẹ và nhìn lên Mẹ để noi gương bắt chước Mẹ. Mẹ không hề lây nhiễm tội truyền và tâm hồn Mẹ luôn trong sạch, vẹn tuyền. Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để nhân loại nhìn lên Mẹ tin tưởng, yêu thương và cậy trông Mẹ. Chính vì Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ chết là để cả hồn lẫn xác được đưa về trời. Mẹ là niềm cậy trông, phó thác và là niềm hy vọng cho mọi Kitô hữu, cho mỗi người chúng ta.
Ca nhập lễ ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm hôm nay viết :” Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,
Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
Choàng cho tôi đức chính trực công minh,
Tựa cô dâu phục sức huy hoàng “ ( Is 61, 10 ).
Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì nhờ lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước con Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời ( Lời Nguyện Nhập Lễ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ).