KHÔNG ĐƯỢC CHẾT
Một người chúc thọ, nói:
- “Chúc ngài thọ như cây tùng cây bá”.
Phú ông mặt buồn xo nói:
- “Cây tùng cây bá sẽ có lúc khô héo !”
Một người khác chúc:
- “Chúc ngài thọ tỉ nam sơn”.
Phú ông cũng mặt mày không vui, nói:
- “Núi nam rồi cũng có lúc bị nát vụn !”
Cả hai người đều hỏi ông ta:
- “Cây tùng cây bá và núi nam đều là những thứ đặc biệt lâu dài mà ngài đều không thích, vậy thì ngài thích như thế nào ?”
Phú ông gật gật đầu nói:
- “Theo như lòng ta muốn thì bất kể qua mấy ngàn mấy vạn năm, chỉ cần ta không chết là được rồi !”
Suy tư:
Mừng sinh nhật của mình hay nhớ đến ngày sinh của người khác để chúc mừng là một thói quen –tự nó là tốt lành- nhưng cũng phát sinh nhiều lạm dụng và tiêu cực, có khi là gánh nặng cho người khác.
Có những người tổ chức sinh nhật của mình như là một ngày…thu thuế, nờm nợp người đến “đóng thuế” tại bàn ký tên “đóng thuế” và trả nợ ân tình, rồi thì những lời chúc tụng khách sáo tuôn tràn theo từng ly rượu và sự quen biết với chủ nhân.
Có những người tổ chức sinh nhật mình thì mời toàn những người có “máu mặt” để chứng tỏ mình là người quen biết nhiều, quen biết lớn trong xã hội.
Chúc nhau sống lâu trăm tuổi làm điều tốt, mong cho người thương yêu sống lâu trăm tuổi là chuyện bình thường, nhưng cầu nguyện cho họ được ân sủng của Chúa trong cuộc sống thì lại càng tốt hơn, bởi vì thân xác có ngày cũng phải chết, chúc sống lâu trường thọ thì giỏi lắm cũng chỉ sống đến chín mươi hoặc trăm tuổi, rồi thì cũng phải chết.
Cầu cho linh hồn được trường sinh là điều đáng chúc, bởi vì linh hồn không phải chết, nhưng sẽ “chết” đời đời trong hỏa ngục nếu mất đi ân sủng của Chúa.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Một người chúc thọ, nói:
- “Chúc ngài thọ như cây tùng cây bá”.
Phú ông mặt buồn xo nói:
- “Cây tùng cây bá sẽ có lúc khô héo !”
Một người khác chúc:
- “Chúc ngài thọ tỉ nam sơn”.
Phú ông cũng mặt mày không vui, nói:
- “Núi nam rồi cũng có lúc bị nát vụn !”
Cả hai người đều hỏi ông ta:
- “Cây tùng cây bá và núi nam đều là những thứ đặc biệt lâu dài mà ngài đều không thích, vậy thì ngài thích như thế nào ?”
Phú ông gật gật đầu nói:
- “Theo như lòng ta muốn thì bất kể qua mấy ngàn mấy vạn năm, chỉ cần ta không chết là được rồi !”
Suy tư:
Mừng sinh nhật của mình hay nhớ đến ngày sinh của người khác để chúc mừng là một thói quen –tự nó là tốt lành- nhưng cũng phát sinh nhiều lạm dụng và tiêu cực, có khi là gánh nặng cho người khác.
Có những người tổ chức sinh nhật của mình như là một ngày…thu thuế, nờm nợp người đến “đóng thuế” tại bàn ký tên “đóng thuế” và trả nợ ân tình, rồi thì những lời chúc tụng khách sáo tuôn tràn theo từng ly rượu và sự quen biết với chủ nhân.
Có những người tổ chức sinh nhật mình thì mời toàn những người có “máu mặt” để chứng tỏ mình là người quen biết nhiều, quen biết lớn trong xã hội.
Chúc nhau sống lâu trăm tuổi làm điều tốt, mong cho người thương yêu sống lâu trăm tuổi là chuyện bình thường, nhưng cầu nguyện cho họ được ân sủng của Chúa trong cuộc sống thì lại càng tốt hơn, bởi vì thân xác có ngày cũng phải chết, chúc sống lâu trường thọ thì giỏi lắm cũng chỉ sống đến chín mươi hoặc trăm tuổi, rồi thì cũng phải chết.
Cầu cho linh hồn được trường sinh là điều đáng chúc, bởi vì linh hồn không phải chết, nhưng sẽ “chết” đời đời trong hỏa ngục nếu mất đi ân sủng của Chúa.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
