Các Thánh Tử Đạo VN:Những chiến sĩ bất khuất anh dũng bảo vệ đức tin cho con cháu Lạc Hồng

Anh chị em thân mến!

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội Việt Nam kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là hạt lúa mì rơi xuống đất, thối đi để sinh nhiều bông hạt là Hội Thánh Việt Nam hôm nay. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những chiến sĩ bất khuất anh dũng bảo vệ đức tin cho con cháu Lạc Hồng. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những người đã chết cho chúng ta được sống. Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ký ngày 09.10.2009 viết như sau: “ Năm thánh 2010 sẽ được khai mạc trọng thể tại Sở Kiện thuộc Tồng Giáo Phận Hà Nội vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo đã nhiệt tâm làm chứng cho đức tin đến độ dám hy sinh cả mạng sống. Máu các ngài đổ ra đã tưới thắm mảnh đất quê hương, trở nên hạt giống làm nảy sinh nhiều cộng đoàn tín hữu trên đất nước Việt Nam. Khai mạc Năm Thánh vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo mời gọi chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân đức tin đã lãnh nhận, tri ân các bậc tiền nhân, các ân nhân và chứng nhân đã gieo vãi và vun trồng hạt giống đức tin trên quê hương đất nước này, đồng thời ý thức giá trị cao quý của hồng ân đức tin để sống và làm chứng cho Tin Mừng, tích cực xây dựng Giáo Hội Chúa Ki tô trong môi trường Chúa sai chúng ta đến.”

Thưa Anh chị em!

Nhìn vào con số 117 vị tử đạo Việt Nam được tuyển chọn từ con số 130 ngàn người bị giết: có 96 người Việt Nam, 11 người Tây Ban Nha, 10 người Pháp. Người nước ngoài có 8 giám mục và 13 linh mục. Người Việt Nam có 37 linh mục và 59 giáo dân. Trong số 59 vị này có 1 chủng sinh, 14 thày giảng, 44 vị là các quan và lính, lý trưởng và cai đội, trùm và dân thường, đặc biệt là một bà mẹ liễu yếu đào tơ A nê Đê.

Con số 117 vị đã được phong thánh bị giết với các hình khổ rất dã man: 75 vị bị chém đầu, 22 vị bị thắt cổ, 10 vị bị tra tấn và chết rũ tù, 6 vị bị thiêu sống, 3 vị bị phân thây từng mảnh, 1 vị bị xẻo từng miếng.

Thời kỳ xảy ra các cuộc tử đạo là từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, kéo dài 235 năm, có tất cả 42 cuộc bách hại lớn nhỏ: 7 lần thời chúa Nguyễn tại Miền Nam, 16 lần thời chúa Trịnh tại Miền Bắc, 6 lần thời Tây Sơn tại Miền Nam và 3 lần tại Miền Bắc, 6 lần đời vua Minh Mệnh, 2 lần đời vua Thiệu Trị và 5 lần đời vua Tự Đức.

Trong số 117 vị được phong chân phước 4 lần:

Đức Lê Ô XIII phong 64 vị ngày 27.05.1900

Đức Pio X phong 8 vị ngày 15.04.1906

Đức Pio X phong 2 vị ngày 02.05.1909

Đức Pio XII phong 25 vị ngày 29.04.1951

Và thật là vinh quang, vào lúc 9 giờ sáng giờ Roma(tức 15 giờ Việt Nam), ngày 19.06.1988, trước 8000 người Việt Nam từ 40 nước trên thế giới kéo về Roma, 11000 người Tây Ban Nha, 3000 người Pháp, rất đông giáo dân Italia và khách các nước, tại quảng trường Thánh Phê rô, Đức Thánh Cha Gioan Phao lô II, có 22 Hồng Y Giám Mục, trong đó có 1 Giám Mục Việt Nam cùng đồng tế, đã phong Hiển Thánh cho 117 vị chân phước nói trên cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ kính mừng, chứ không chỉ mừng trong nước Việt Nam như xưa nữa. Thật là vinh quang cho Hội Thánh tại Việt Nam.

Thưa anh chị em!

Tại sao vua chúa quan quyền lại giết, lại bách hại đạo Công Giáo? Thưa, vì Chúa Ki tô đã tách Giáo Hội ra khỏi thế gian, cho nên thế gian ghét Giáo Hội. Chúa đã nói trước tất cả những điều này rồi, con đường Chúa mời gọi là đường hẹp, là đường thánh giá. Vua chúa quan quyền thế gian không lèo lái lợi dụng được Giáo Hội, rồi cho rằng đạo Chúa lập dị với đường lối của vua chúa thế gian. Chúng ta có thể nhìn vào bản án của Chúa Gieessu để thấy rõ lập luận của thế gian. Chúa Giê su bị kết án 2 tội: nói lộng ngôn và xưng mình là vua. Chúa là Chúa, Chúa xưng mình là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, Chúa là vua nhưng là Vua Nước Trời. Chúa nói đúng, Chúa nói thật, chứ đâu phải lộng ngôn. Các Thánh Tử Đạo cũng bị kết án không vâng lệnh vua mà còn theo đế quốc, và làm việt gian phản động. Nhưng đọc Truyện Các Thánh thì thấy quá rõ các ngài chết vì tình yêu Thiên Chúa, chết vì đức tin, chết để bảo vệ đức tin, chết để duy trì đức tin cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Các ngài chết để minh chứng cho Tình Yêu lớn nhất “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”

Thưa anh chị em!

Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng ta xin các thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết nghe theo tiếng Chúa và Hội Thánh mời gọi, biết nhiệt tâm làm chứng cho Chúa như các ngài. Làm chứng hôm nay không còn tử đạo như xưa nữa nhưng cũng phải hy sinh đến rướm máu để sống công bằng và bác ái, tôn trọng tài sản và danh dự của mọi người không phân biệt Giáo – Lương, phục vụ những người nghèo khó và bất hạnh, luôn niềm nở tiếp đón mọi người Chúa cho mình gặp gỡ để có thể chia sẻ cảm thong, để có thể nói năng nhã nhặn và lịch sự, và can đảm giữ gìn Ơn Thánh Chúa kẻo sa vào các tệ nạn xã hội và sốt sắng nhiệt thành tham gia Phụng Vụ Giáo Hội nơi mình đang sống trong sự hiệp thong với đại gia đình là Hội Thánh… Thực hành được những điều này là cũng đang tử đạo mỗi ngày để Danh Chúa được vinh quang. Amen.

Linh mục Anton Đoàn Minh Hải – Giáo xứ Cồn Thoi - Phát Diệm.