Chúa nhật 15 Thường Niên
15th Sunday in Ordinary Time
Lời Chúa cho hôm nay : HOA QUẢ CỦA LỜI CHÚA
* GOD'S FRUITFUL WORD *
Bài đọc 1: Isaia 55, 10-11 = Lời Ta sẽ không trở về với Ta / It shall not return to Me void.
Bài đọc 2: Rôma 8, 18-23 = Vinh quang Chúa dành cho ta / The glory to be revealed in us
Tin Mừng : Math.13, 1-23 = Hạt giống là Lời của Chúa / The seed is the Word of God .
A- Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ 3 bài đọc trên: ( Reflections, live out and share )
1/ Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất." Tôi đã nghe Lời Chúa nhiều, tôi có đem ra thi hành là các việc phục vụ cho Gia đình và Xã hội chưa? Tại sao tôi chưa sinh hoa trái cho người khác?,
To the man who has, more will be given until he grows rich; , will lose what little he has. ( Mat. 13, 12)
2/ Các môn đệ là những người may mắn nhất: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. " Bạn đã hưởng đủ thứ, đã được nghe tin tức trên truyền hình và báo chí Mưa lụt xảy ra tại San Antonio ở Mỹ đang nói gì với bạn? Điều gì giúp bạn đổi mới?
But blest are your eyes, because they see and blest are your ears, because they hear. ( Mat.13, 16 )
3/ Thánh Phaolô khuyên: "Tôi nghĩ rằng những đau khổ ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải cho ta." Khi được thỏa mãn mọi thứ tôi lấy làm sung sướng lắm! Điều gì giúp tôi vui mừng khi gặp thử thách? Làm sao tôi nhìn thấy hạnh phúc tôi đang có?
I consider the sufferings of the present to be as nothing compared with the glory to be in.... (Rom.8, 18)
4/ Sách Tiên tri Isaia viết: "Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với Ta, nếu chưa đạt kết quả." Ngày nay nhân lọai đang chống lại ý muốn Thiên Chúa. Nhiều người đã trốn tránh nhiệm vụ của mình. Bạn đang thực hiện điều gì? Tại sao bạn thiếu nhiệt thành?
My Word be that goes forth from my mouth, it shall not return to Me void. (Isa. 55,11 )
B- Câu Kinh Thánh đánh động tôi nhiều nhất tuần này: ( The Best God' Word )
AI ĐÃ CÓ THÌ ĐƯỢC CHO THÊM, VÀ SẼ CÓ DƯ THỪA. ( Math.13, 12 )
To the man who has, more will be given until he grows rich
C- Tuần này tôi cần làm gì theo Dụ ngôn Chúa dạy này: ( So what am I doing/ For action)
1/ Tôi chọn 1 trong 4 Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ở phần A để thực hành.
2/ Bạn cần lập ngay một nhóm Chia sẻ Lời Chúa để LC đựợc sinh hoa trái nơi mình sống.
D- Tôi cầu nguyện luôn và Sống lời tôi cầu nguyện: ( I pray and practice / Pray in Action )
1- Lạy Cha, Cha muốn Lời của Cha sẽ không trở về với nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Cha. Xin cho con sau khi đã nghe Lời Cha biết sinh hoa trái cho tha nhân.
2- Đức Giêsu đã dạy: Ai đã có được thì cho thêm, và sẽ có dư thừa. Xin giúp con luôn tích cực đem Lời Chúa đến với người chung quanh từ gia đình cho đến ngoài xã hội bằng việc làm.
Lời hay ý đẹp: NHIỀU SÁCH CÓ THỂ THÔNG TIN, CHỈ KINH THÁNH MỚI BIẾN CẢI.
Many books can inform; only the Bible can transform.
15th Sunday in Ordinary Time
Lời Chúa cho hôm nay : HOA QUẢ CỦA LỜI CHÚA
* GOD'S FRUITFUL WORD *
Bài đọc 1: Isaia 55, 10-11 = Lời Ta sẽ không trở về với Ta / It shall not return to Me void.
Bài đọc 2: Rôma 8, 18-23 = Vinh quang Chúa dành cho ta / The glory to be revealed in us
Tin Mừng : Math.13, 1-23 = Hạt giống là Lời của Chúa / The seed is the Word of God .
A- Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ 3 bài đọc trên: ( Reflections, live out and share )
1/ Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất." Tôi đã nghe Lời Chúa nhiều, tôi có đem ra thi hành là các việc phục vụ cho Gia đình và Xã hội chưa? Tại sao tôi chưa sinh hoa trái cho người khác?,
To the man who has, more will be given until he grows rich; , will lose what little he has. ( Mat. 13, 12)
2/ Các môn đệ là những người may mắn nhất: "Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. " Bạn đã hưởng đủ thứ, đã được nghe tin tức trên truyền hình và báo chí Mưa lụt xảy ra tại San Antonio ở Mỹ đang nói gì với bạn? Điều gì giúp bạn đổi mới?
But blest are your eyes, because they see and blest are your ears, because they hear. ( Mat.13, 16 )
3/ Thánh Phaolô khuyên: "Tôi nghĩ rằng những đau khổ ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải cho ta." Khi được thỏa mãn mọi thứ tôi lấy làm sung sướng lắm! Điều gì giúp tôi vui mừng khi gặp thử thách? Làm sao tôi nhìn thấy hạnh phúc tôi đang có?
I consider the sufferings of the present to be as nothing compared with the glory to be in.... (Rom.8, 18)
4/ Sách Tiên tri Isaia viết: "Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với Ta, nếu chưa đạt kết quả." Ngày nay nhân lọai đang chống lại ý muốn Thiên Chúa. Nhiều người đã trốn tránh nhiệm vụ của mình. Bạn đang thực hiện điều gì? Tại sao bạn thiếu nhiệt thành?
My Word be that goes forth from my mouth, it shall not return to Me void. (Isa. 55,11 )
B- Câu Kinh Thánh đánh động tôi nhiều nhất tuần này: ( The Best God' Word )
AI ĐÃ CÓ THÌ ĐƯỢC CHO THÊM, VÀ SẼ CÓ DƯ THỪA. ( Math.13, 12 )
To the man who has, more will be given until he grows rich
C- Tuần này tôi cần làm gì theo Dụ ngôn Chúa dạy này: ( So what am I doing/ For action)
1/ Tôi chọn 1 trong 4 Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ở phần A để thực hành.
2/ Bạn cần lập ngay một nhóm Chia sẻ Lời Chúa để LC đựợc sinh hoa trái nơi mình sống.
D- Tôi cầu nguyện luôn và Sống lời tôi cầu nguyện: ( I pray and practice / Pray in Action )
1- Lạy Cha, Cha muốn Lời của Cha sẽ không trở về với nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Cha. Xin cho con sau khi đã nghe Lời Cha biết sinh hoa trái cho tha nhân.
2- Đức Giêsu đã dạy: Ai đã có được thì cho thêm, và sẽ có dư thừa. Xin giúp con luôn tích cực đem Lời Chúa đến với người chung quanh từ gia đình cho đến ngoài xã hội bằng việc làm.
Lời hay ý đẹp: NHIỀU SÁCH CÓ THỂ THÔNG TIN, CHỈ KINH THÁNH MỚI BIẾN CẢI.
Many books can inform; only the Bible can transform.