Hơn một triệu người trẻ canh thức với Đức Bênêđíctô XVI
Hơn một triệu bạn trẻ thế giới đã tụ tập tại Cuatro Vientos, tối ngày 20 tháng 8, vùng đông nam Madrid, để tham dự buổi canh thức dưới sự hướng dẫn của Đức Bênêđíctô XVI. Các phóng viên của La Croix có bài tường thuật sau đây.
19 giờ 00. Vào cuối buổi chiều hôm nay, từng trăm nghìn bạn trẻ đi bộ hay đi xe chung đã lần lượt đặt chân tới khu vực phi trường Cuatro Vientos, ở đông nam Madrid. Khu vực trải cỏ đang rực rỡ dưới ánh nắng vàng của mặt trời chiều này lớn bằng 48 sân túc cầu, được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Bầu không khí hết sức trẻ thơ. Các túi ngủ và đồ đoàn của khách hành hương cho người ta cảm tưởng một cuộc cắm trại khổng lồ tại địa điểm này. Buổi canh thức, dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, dự trù lúc 20 giờ 30 và sẽ kéo dài tới gần nửa đêm.
19 giờ 09. Cuatro Vientos, phi trường quân sự được chọn cho các nghi thức kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới, quả rất xứng đáng với cái tên của nó. Trong cái hơi nóng cuối ngày này, cơn gió nóng bỏng đang mang đến một lớp bụi dầy khiến bạn nghẹt thở. Không khí rất ngột ngạt, và lượng khách hành hương dầy đặc càng làm cho không khí khó thở hơn. Từ lúc 16 giớ, khách hành hương đã lũ lượt kéo tới hàng đoàn, tưởng như bất tận, để đi vào những ô vuông dành sẵn. Để tiến qua biển người này, bạn phải tự mở lấy đường bộ giữa những túi ngủ trải dài trên đất sỏi đá, những lều những túi rải rác khắp nơi.
19 giờ 12. Các khách hành hương có tác phong hết sức thanh thản. Nhiều xe cứu hỏa của phi trường liên tục tới lui để phun nước cho đám đông. Nhiều lời nhắc nhở truyền đi trên các màn ảnh lớn khuyên mọi người phải che đầu. Các lời nhắn luôn được truyền đi trên các màn ảnh này, được đặt khắp nơi tại địa điểm. “Hãy đội nón, mang kính mát và bôi kem mặt”, “mỗi lần ăn ít thôi nhưng ăn thường xuyên hơn”.
19 giờ 26. Marie, 16 tuổi cho hay: “Bọn em tới đây từ lúc 11 giờ 30 ngay sau khi địa điểm này mở cửa". Với một nhóm bạn từ giáo phận Rennes, em đã băng qua các cổng an ninh, và đã thấy nhiều chó đánh hơi lẫn lộn trong đám đông. Em phát biểu: “Em chú trọng tới việc được sống bên nhau hơn là được thấy Đức Giáo Hoàng”.
19 giờ 41. Cha Guy Glibert, người không chịu cởi chiếc áo khoác bằng da dù dưới cái nắng khủng khiếp, mỉm cười cho rằng sự hân hoan ở đây là chuyện bình thường. Dù sao, Đức Bênêđíctô XVI cũng đã tiếp sức một cách thành công, dù không hiển nhiên lắm. Đôi khi người trẻ khá lôi thôi trong thánh lễ. Ở đây, họ có niềm vui tự khám phá ra mình. Điều này hẳn sẽ thay đổi cuộc sống họ.
19 giờ 58. Bỗng có tiếng vỗ tay của hàng trăm bạn trẻ khi một đám mây lớn che khuất mặt trời nóng nực. Năm bạn trẻ đang di tản một người bất tỉnh trong nhóm. Thỉnh thoảng, còi xe cứu thương lại vang lên. Một thiếu niên đang dùng máy phát hơi mát để làm mát bạn mình.
20 giờ 08. Carlos, 21 tuổi, người Melbourne, Úc, phát biểu: “Ở Madrid, tôi đã tìm được điều sẽ nâng đỡ tôi trong 10 năm tới. Kinh nghiệm tập thể giúp ta chống lại ảo tưởng. Niềm vui của chúng tôi, người ta biết từ đâu mà có”. Matthew, cũng người Úc, 36 tuổi, sẽ trở thành đan sĩ vào ngày 24 tháng 9 này tại đan viện New Norcia, do một đan sĩ Tây Ban Nha thiết lập, cho hay: "thành thử, đối với tôi, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này có một ý nghĩa rất đặc biệt, như thể tôi được trở về nguồn cội ơn kêu gọi của mình”. Trước đây, ông là một viên chức của Bộ Ngân Khố, trở lại đạo sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại Sydney.
20 giờ 16. Tựa vào hàng rào an ninh, hai cô bạn hoàn toàn đắm mình vào cuộc hàn huyên. Một cô tin, một cô không. Kéo một hơi thuốc lá dài, Lara, 19 tuổi, người gốc Rueil-Malmaison, thở dài: “Quả là một cái chợ lớn! Tiệm ăn thì cách đây một giờ đi bộ, nước thì bị cúp: phải sống kiểu mưu sinh thoát hiểm…” Cô gái này, khá liến thoắng, thú thực “tôi không tin chút nào” nhưng vì bản tính tò mò “tôi muốn tìm hiểu đức tin của người khác”. Đức tin cô từng tiếp nhận lúc ấu thơ nay đã dần dần xa rời cô, chắc chắn do một nỗi chán chường nào đó: “Đối với tôi, đức tin chỉ có tính biểu tượng, không có chi cụ thể cả... Nhưng ở đây, tại Cuatro Vientos, tôi cảm thấy mình buộc phải tự hỏi: một triệu con người, tất cả đến đây vì cùng một điều, điều này phải làm người ta suy nghĩ. Họ đâu có điên cả”. Bạn cô, Solenne, người Versailles, đến đây với một nhóm bạn thuộc cộng đoàn Saint-Martin, mỉm cười lắng nghe cô. “Em thì em lưu ý nhiều hơn: em hãnh diện về đức tin của em và em thực hành đức tin ấy. Những cuộc tụ tập như thế này, em thấy cần để nuôi dưỡng đức tin của em, nhất là những cuộc hành hương tại Lộ Đức, những Ngày Giới Trẻ Thế Giới…” Tuy nhiên, cô từ chối không muốn “cải đạo” cô bạn cùng trường này. “Em lắng nghe cô ta, để cố hiểu cô ta, nhưng không áp đặt điều chi đối với cô ta. Điều ấy không phải là việc của em”. Trong khi ấy, Lara tỏ ra rất tỉnh táo khi cho hay: “Em không nghĩ là em sẽ trở lại với một giáo xứ nào đó, sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới này. Việc ấy chỉ mất thì giờ thôi. Tuy nhiên, nếu em tự đặt cho mình nhiều câu hỏi, thì hiển nhiên đang có một mối hoài nghi…”
20 giờ 31. Hoàng tử Felipe của Asturies và công chúa Laetitia tới Cuantro Vientos. An ninh dầy đặc.
20 giờ 44. Các nhân viên cứu hỏa lại tới tưới nước trên đám đông. Bầu không khí yên tĩnh hơn lúc 15 giờ, lúc các khách hành hương bắt đầu tới và tìm chỗ. Bầu trời trở nên ảm đạm hơn. Nhiều người sợ một cơn bão có thể ập tới biến khu đất này thành một bãi sình.
20 giờ 46. Đức Bênêđíctô XVI vừa tới Cuantro Vientos. Ngài chào hỏi các nhà hữu trách dân sự cũng như hoàng tử Felipe.
20 giờ 49. Đức Giáo Hoàng xuất hiện trước mọi người. Người ta nghe thấy tiếng hoan hô từ đám đông. Giới trẻ hết thẩy đứng lên. Những người được ngồi ghế ở các hàng đầu cũng đứng dậy. Cờ mọi quốc gia tung bay trong gió.
20 giờ 59. Theo ban tổ chức, hơn một triệu người trẻ có mặt. Một giờ đã qua, hàng nghìn bạn trẻ vẫn còn đang nối đuôi nhau để tiến vào địa điểm. Ban tổ chức tuyên bố sẽ mở cửa cho khách hành hương một sân túc cầu ở Madrid với đủ màn ảnh lớn để tiếp vận thánh lễ dự trù vào ngày mai lúc 8 giờ 30.
21 giờ 00. Thánh ca khai mạc bắt đầu. Đó là bài thánh ca Ngày Giới Trẻ Thế Giới, vang lên giữa khoảng không gian mênh mông của Cuatro Vientos, trong khi màn đêm rơi xuống. Một vài tia chớp xẹt ngang bầu trời.
21 giờ 08. Các bạn trẻ hành hương rước Thánh Giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới. Thánh Giá này đã được rước quanh thế giới.
21 giờ 11. Thánh Giá được dựng trên bục. Theo sau là đoàn bạn trẻ mang đèn, nến to nến nhỏ. Màn đêm thật sự đang trùm phủ Cuantro Vientos. Bầu trời luôn đe dọa.
21 giờ 17. Đức Giáo Hoàng khởi đầu buổi cầu nguyện: “Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện”. Năm bạn trẻ, đại diện cho năm châu lục, ngỏ lời với Đức Giáo Hoàng.
21 giờ 20. Dưới đám đông, mưa bắt đầu rơi, khiến nhiều người hoảng sợ. Mọi người cố gắng che mưa khiến bầu không khí cầu nguyện bớt nghiêm trang.
21 giờ 24. Một bạn trẻ Phi Luật Tân, đại diện Á Châu, thưa với Đức Giáo Hoàng: “Thưa Đức Thánh Cha, con xin Đức Thánh Cha cầu xin Chúa để con đừng từ bỏ các lý tưởng của con, đức tin của con, đừng xa lìa xã hội, và đồng thời tranh đấu để làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong trần gian”.
21 giờ 25. Một bạn trẻ Bá Linh thưa: “Con không biết con có thực sự là Kitô hữu hay không. Con không cảm thấy Chúa Kitô quan tâm nhiều tới con. Con xin Đức Thánh Cha cầu xin cho con để con biết con phải làm gì”.
21 giờ 29. Lúc bài Tin Mừng được đọc lên cũng là lúc cơn bão ập tới. Gió thổi mạnh đến nỗi các rào cản an ninh đổ hết. Các ghế ngồi ở hàng đầu bay mất. Mũ chỏm của Đức Giáo Hoàng cũng bay lên cao và chiếc dù che cho ngài bị lật ngược, làm mọi người mỉm cười.
21 giờ 30. Thánh Giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới dựng trên khán đài bị đổ xập, người ta phải dựng lại. Đám đông cổ vũ Đức Giáo Hoàng. Nhiều tiếng hô “Benedetto” vang lên.
21 giờ 34. Những tiếng hoan hô ấy khiến Đức Bênêđíctô XVI mỉm cười. Ngài bắt đầu bài giảng.
21 giờ 36. Gió và mưa tiếp tục gia tăng. Đức Giáo Hoàng phải ngưng lại. Nhiều chiếc dù trắng che cho ngài khiến đám đông không còn thấy ngài nữa. Phía dưới chiếc áo trắng của ngài bị thấm nước mưa. Lời nhắn trên các màn ảnh lớn mời mọi người “hoan hô Đức Giáo Hoàng”. Nhiều người trẻ bắt đầu khiêu vũ. Nhiều người dựng lều ngay tại lối đi.
21 giờ 40. Dưới giông bão, Đức Giáo Hoàng tiếp tục mỉm cười. Rõ ràng ngài đang cầu nguyện. Đoàn tùy tùng của ngài chạy tới chạy lui quanh ngài.
21 giờ 43. Ban tổ chức lên tiếng. “Mới đây, các bạn mong có nhiều nước dưới nắng… Ta hãy đợi xem cơn giông có qua đi hay không để mình còn tiếp tục. Dường như mưa đã bắt đầu thưa dần… Các bạn hãy lợi dụng dịp này để cầu nguyện”. Trong đám đông, các nhóm trú mưa dưới những chiếc lều. Một nhóm bạn trẻ Ý và Pháp dựng lều chung, khiến họ không còn nhìn thấy khung cảnh chung quanh. Đức Giáo Hoàng có vẻ vui trước tình thế này.
21 giờ 49. Chiếc dù che Đức Giáo Hoàng từ từ được nâng lên. Gió vẫn còn mạnh nhưng mưa như đã yên. Đức Giáo Hoàng, vẫn đầu trần, chuyện trò với những người chung quanh. Phía dưới ghế ngồi của ngài được lau khô. Phía đám đông, nhiều người trẻ nhẩy múa dưới mưa. Một chiếc bạt lớn bị sức gió cuốn đổ. Nhưng theo một thiện nguyện viên, không ai bị thương.
21 giờ 54. Đức Giáo Hoàng tiếp nối bài giảng của ngài trên những tờ giấy bị nhòa vì nước. “Cám ơn các con, cám ơn vì niềm vui, niềm hân hoan này! Sức mạnh của các bạn mạnh hơn cả mưa bão!”. Cả đám đông vang dội hoan hô.
22 giờ 00. Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng bị cắt ngắn vì thời tiết. Ngài rời khỏi bục để chuẩn bị cho việc tôn thờ Thánh Thể. Trong khi đó, các nhân viên an ninh, đầu đội mũ, đi kiểm soát toàn diện khán đài.
22 giờ 06. Giờ chầu Thánh Thể, cao điểm của buổi canh thức, được công bố khỏi diễn. Đức Giáo Hoàng trở lại khán đài. Ngài mặc áo lễ trắng, cổ đeo dây mầu vàng.
22 giờ 10. Mình Thánh đựng trong một mặt nhật vàng được rước tới. Dù gió gào và mưa nhẹ, sự thinh lặng trùm phủ lên phi trường. Hàng trăm nghìn người trẻ qùy gối cầu nguyện. Đối với quan sát viên, khung cảnh ấy hết sức xúc động.
22 giờ 18. Cả một sự im lặng được cảm nhận khắp mặt bằng Cuantro Vientos. Sự xúc động lên cao tuyệt đỉnh. Hơn một triệu người trẻ cùng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng. Một sốt mến thầm lặng đầy ấn tượng trong một đêm khuya mưa bão.
22 giờ 20. Cơn bão dịu hẳn. Trong phần khán đài dành cho Thánh Lễ ngày mai, các ghế ngồi đã bị gió bão làm bay, trông giống như khung cảnh sau khi thành bị vây hãm. Trên mặt đất ngổn ngang những lều trại, chăn đắp, chai lọ, sự im lặng lại càng gây ấn tượng hơn nữa. Các khách hành hương, đứng sát cạnh nhau, im lặng cầu nguyện trước Thánh Thể, mặt quay về những màn ảnh lớn dựng khắp Cuantro Vientros. Sự im lặng thật sâu sắc trong ngôi nhà thờ chính tòa ngoài trời này. Một số qùy gối, một số để chân trần. Trong bóng tối nhá nhem, không ai còn nhận ra quốc tịch của ai khác. Chỉ còn là những khuôn mặt thanh thản trong màn đêm sâu thẳm. Một cặp uyên ương ôm lấy nhau dưới dù, tay trong tay.
22 giờ 22. Bài thánh ca Ave Verum Corpus từ từ dâng cao trong bầu trời.
22 giờ 28. Cuối buổi thờ lạy, Đức Giáo Hoàng xin Chúa yêu thương đoái nhìn những người trẻ lặn lội tới tận Cuantro Vientos.
22 giờ 30. Mưa nặng lại trở lại. Nhưng không khuất phục được bầu khí cầu nguyện. Một người trẻ vùng Paris, cùng bạn bè ẩn mình phía dưới chiếc cờ Pháp sũng nước, tâm sự: “Tình thế này quả phiền phức, chắc chắn như thế, nhất là trong khung cảnh Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Nhưng biết rằng Đức Giáo Hoàng cùng với chúng tôi sống tình thế này, điều ấy giúp chúng tôi vượt qua được. Đức tin là ở đó, và điều ấy mới quan trọng. Đêm nay, chúng tôi có thể nói được rằng chúng tôi đã được củng cố. Bão táp là điều chúng tôi đã cùng nhau vượt qua”.
22 giờ 31. Một số người trẻ làm thiện nguyện bỗng nhiên lên chào mừng Đức Bênêđíctô XVI khiến giới an ninh của Đức Giáo Hoàng bỡ ngỡ… Giữa lúc gần kết thúc nghi lễ, mưa và gió lại nổi lên.
22 giờ 33. Đức Bênêđíctô XVI đọc lời nguyện sau cùng. “Cám ơn các con đã chống trả mưa gió. Chúc các con một đêm tốt lành. Cám ơn các hy sinh mà các con đang thực hiện. Hẹn gặp các con ngày mai, nếu Chúa muốn”.
22 giờ 36. Bài thánh ca cuối cùng. Nghi lễ kể là tốt đẹp trên cánh đồng Cuantro Vientos, mà ngày hôm nay, quả hết sức đúng với cái tên của nó. Dù trời mưa, một ngọn lửa nhân tạo đã xuất hiện trên một bức màn trắng vĩ đại. Dưới khu cắm trại, các tấm bạt lại được lấy ra. Các chỉ dẫn lại được ban hành cho giới trẻ. “Chúng tôi xin tất cả các bạn hãy thận trọng. Xin vui lòng đừng cản trở các lối đi và đừng dùng các rào cản an ninh làm giường ngủ”.
Hơn một triệu bạn trẻ thế giới đã tụ tập tại Cuatro Vientos, tối ngày 20 tháng 8, vùng đông nam Madrid, để tham dự buổi canh thức dưới sự hướng dẫn của Đức Bênêđíctô XVI. Các phóng viên của La Croix có bài tường thuật sau đây.
19 giờ 00. Vào cuối buổi chiều hôm nay, từng trăm nghìn bạn trẻ đi bộ hay đi xe chung đã lần lượt đặt chân tới khu vực phi trường Cuatro Vientos, ở đông nam Madrid. Khu vực trải cỏ đang rực rỡ dưới ánh nắng vàng của mặt trời chiều này lớn bằng 48 sân túc cầu, được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Bầu không khí hết sức trẻ thơ. Các túi ngủ và đồ đoàn của khách hành hương cho người ta cảm tưởng một cuộc cắm trại khổng lồ tại địa điểm này. Buổi canh thức, dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, dự trù lúc 20 giờ 30 và sẽ kéo dài tới gần nửa đêm.
19 giờ 09. Cuatro Vientos, phi trường quân sự được chọn cho các nghi thức kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới, quả rất xứng đáng với cái tên của nó. Trong cái hơi nóng cuối ngày này, cơn gió nóng bỏng đang mang đến một lớp bụi dầy khiến bạn nghẹt thở. Không khí rất ngột ngạt, và lượng khách hành hương dầy đặc càng làm cho không khí khó thở hơn. Từ lúc 16 giớ, khách hành hương đã lũ lượt kéo tới hàng đoàn, tưởng như bất tận, để đi vào những ô vuông dành sẵn. Để tiến qua biển người này, bạn phải tự mở lấy đường bộ giữa những túi ngủ trải dài trên đất sỏi đá, những lều những túi rải rác khắp nơi.
19 giờ 12. Các khách hành hương có tác phong hết sức thanh thản. Nhiều xe cứu hỏa của phi trường liên tục tới lui để phun nước cho đám đông. Nhiều lời nhắc nhở truyền đi trên các màn ảnh lớn khuyên mọi người phải che đầu. Các lời nhắn luôn được truyền đi trên các màn ảnh này, được đặt khắp nơi tại địa điểm. “Hãy đội nón, mang kính mát và bôi kem mặt”, “mỗi lần ăn ít thôi nhưng ăn thường xuyên hơn”.
19 giờ 26. Marie, 16 tuổi cho hay: “Bọn em tới đây từ lúc 11 giờ 30 ngay sau khi địa điểm này mở cửa". Với một nhóm bạn từ giáo phận Rennes, em đã băng qua các cổng an ninh, và đã thấy nhiều chó đánh hơi lẫn lộn trong đám đông. Em phát biểu: “Em chú trọng tới việc được sống bên nhau hơn là được thấy Đức Giáo Hoàng”.
19 giờ 41. Cha Guy Glibert, người không chịu cởi chiếc áo khoác bằng da dù dưới cái nắng khủng khiếp, mỉm cười cho rằng sự hân hoan ở đây là chuyện bình thường. Dù sao, Đức Bênêđíctô XVI cũng đã tiếp sức một cách thành công, dù không hiển nhiên lắm. Đôi khi người trẻ khá lôi thôi trong thánh lễ. Ở đây, họ có niềm vui tự khám phá ra mình. Điều này hẳn sẽ thay đổi cuộc sống họ.
19 giờ 58. Bỗng có tiếng vỗ tay của hàng trăm bạn trẻ khi một đám mây lớn che khuất mặt trời nóng nực. Năm bạn trẻ đang di tản một người bất tỉnh trong nhóm. Thỉnh thoảng, còi xe cứu thương lại vang lên. Một thiếu niên đang dùng máy phát hơi mát để làm mát bạn mình.
20 giờ 08. Carlos, 21 tuổi, người Melbourne, Úc, phát biểu: “Ở Madrid, tôi đã tìm được điều sẽ nâng đỡ tôi trong 10 năm tới. Kinh nghiệm tập thể giúp ta chống lại ảo tưởng. Niềm vui của chúng tôi, người ta biết từ đâu mà có”. Matthew, cũng người Úc, 36 tuổi, sẽ trở thành đan sĩ vào ngày 24 tháng 9 này tại đan viện New Norcia, do một đan sĩ Tây Ban Nha thiết lập, cho hay: "thành thử, đối với tôi, Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này có một ý nghĩa rất đặc biệt, như thể tôi được trở về nguồn cội ơn kêu gọi của mình”. Trước đây, ông là một viên chức của Bộ Ngân Khố, trở lại đạo sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại Sydney.
20 giờ 16. Tựa vào hàng rào an ninh, hai cô bạn hoàn toàn đắm mình vào cuộc hàn huyên. Một cô tin, một cô không. Kéo một hơi thuốc lá dài, Lara, 19 tuổi, người gốc Rueil-Malmaison, thở dài: “Quả là một cái chợ lớn! Tiệm ăn thì cách đây một giờ đi bộ, nước thì bị cúp: phải sống kiểu mưu sinh thoát hiểm…” Cô gái này, khá liến thoắng, thú thực “tôi không tin chút nào” nhưng vì bản tính tò mò “tôi muốn tìm hiểu đức tin của người khác”. Đức tin cô từng tiếp nhận lúc ấu thơ nay đã dần dần xa rời cô, chắc chắn do một nỗi chán chường nào đó: “Đối với tôi, đức tin chỉ có tính biểu tượng, không có chi cụ thể cả... Nhưng ở đây, tại Cuatro Vientos, tôi cảm thấy mình buộc phải tự hỏi: một triệu con người, tất cả đến đây vì cùng một điều, điều này phải làm người ta suy nghĩ. Họ đâu có điên cả”. Bạn cô, Solenne, người Versailles, đến đây với một nhóm bạn thuộc cộng đoàn Saint-Martin, mỉm cười lắng nghe cô. “Em thì em lưu ý nhiều hơn: em hãnh diện về đức tin của em và em thực hành đức tin ấy. Những cuộc tụ tập như thế này, em thấy cần để nuôi dưỡng đức tin của em, nhất là những cuộc hành hương tại Lộ Đức, những Ngày Giới Trẻ Thế Giới…” Tuy nhiên, cô từ chối không muốn “cải đạo” cô bạn cùng trường này. “Em lắng nghe cô ta, để cố hiểu cô ta, nhưng không áp đặt điều chi đối với cô ta. Điều ấy không phải là việc của em”. Trong khi ấy, Lara tỏ ra rất tỉnh táo khi cho hay: “Em không nghĩ là em sẽ trở lại với một giáo xứ nào đó, sau Ngày Giới Trẻ Thế Giới này. Việc ấy chỉ mất thì giờ thôi. Tuy nhiên, nếu em tự đặt cho mình nhiều câu hỏi, thì hiển nhiên đang có một mối hoài nghi…”
20 giờ 31. Hoàng tử Felipe của Asturies và công chúa Laetitia tới Cuantro Vientos. An ninh dầy đặc.
20 giờ 44. Các nhân viên cứu hỏa lại tới tưới nước trên đám đông. Bầu không khí yên tĩnh hơn lúc 15 giờ, lúc các khách hành hương bắt đầu tới và tìm chỗ. Bầu trời trở nên ảm đạm hơn. Nhiều người sợ một cơn bão có thể ập tới biến khu đất này thành một bãi sình.
20 giờ 46. Đức Bênêđíctô XVI vừa tới Cuantro Vientos. Ngài chào hỏi các nhà hữu trách dân sự cũng như hoàng tử Felipe.
20 giờ 49. Đức Giáo Hoàng xuất hiện trước mọi người. Người ta nghe thấy tiếng hoan hô từ đám đông. Giới trẻ hết thẩy đứng lên. Những người được ngồi ghế ở các hàng đầu cũng đứng dậy. Cờ mọi quốc gia tung bay trong gió.
20 giờ 59. Theo ban tổ chức, hơn một triệu người trẻ có mặt. Một giờ đã qua, hàng nghìn bạn trẻ vẫn còn đang nối đuôi nhau để tiến vào địa điểm. Ban tổ chức tuyên bố sẽ mở cửa cho khách hành hương một sân túc cầu ở Madrid với đủ màn ảnh lớn để tiếp vận thánh lễ dự trù vào ngày mai lúc 8 giờ 30.
21 giờ 00. Thánh ca khai mạc bắt đầu. Đó là bài thánh ca Ngày Giới Trẻ Thế Giới, vang lên giữa khoảng không gian mênh mông của Cuatro Vientos, trong khi màn đêm rơi xuống. Một vài tia chớp xẹt ngang bầu trời.
21 giờ 08. Các bạn trẻ hành hương rước Thánh Giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới. Thánh Giá này đã được rước quanh thế giới.
21 giờ 11. Thánh Giá được dựng trên bục. Theo sau là đoàn bạn trẻ mang đèn, nến to nến nhỏ. Màn đêm thật sự đang trùm phủ Cuantro Vientos. Bầu trời luôn đe dọa.
21 giờ 17. Đức Giáo Hoàng khởi đầu buổi cầu nguyện: “Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện”. Năm bạn trẻ, đại diện cho năm châu lục, ngỏ lời với Đức Giáo Hoàng.
21 giờ 20. Dưới đám đông, mưa bắt đầu rơi, khiến nhiều người hoảng sợ. Mọi người cố gắng che mưa khiến bầu không khí cầu nguyện bớt nghiêm trang.
21 giờ 24. Một bạn trẻ Phi Luật Tân, đại diện Á Châu, thưa với Đức Giáo Hoàng: “Thưa Đức Thánh Cha, con xin Đức Thánh Cha cầu xin Chúa để con đừng từ bỏ các lý tưởng của con, đức tin của con, đừng xa lìa xã hội, và đồng thời tranh đấu để làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong trần gian”.
21 giờ 25. Một bạn trẻ Bá Linh thưa: “Con không biết con có thực sự là Kitô hữu hay không. Con không cảm thấy Chúa Kitô quan tâm nhiều tới con. Con xin Đức Thánh Cha cầu xin cho con để con biết con phải làm gì”.
21 giờ 29. Lúc bài Tin Mừng được đọc lên cũng là lúc cơn bão ập tới. Gió thổi mạnh đến nỗi các rào cản an ninh đổ hết. Các ghế ngồi ở hàng đầu bay mất. Mũ chỏm của Đức Giáo Hoàng cũng bay lên cao và chiếc dù che cho ngài bị lật ngược, làm mọi người mỉm cười.
21 giờ 30. Thánh Giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới dựng trên khán đài bị đổ xập, người ta phải dựng lại. Đám đông cổ vũ Đức Giáo Hoàng. Nhiều tiếng hô “Benedetto” vang lên.
21 giờ 34. Những tiếng hoan hô ấy khiến Đức Bênêđíctô XVI mỉm cười. Ngài bắt đầu bài giảng.
21 giờ 36. Gió và mưa tiếp tục gia tăng. Đức Giáo Hoàng phải ngưng lại. Nhiều chiếc dù trắng che cho ngài khiến đám đông không còn thấy ngài nữa. Phía dưới chiếc áo trắng của ngài bị thấm nước mưa. Lời nhắn trên các màn ảnh lớn mời mọi người “hoan hô Đức Giáo Hoàng”. Nhiều người trẻ bắt đầu khiêu vũ. Nhiều người dựng lều ngay tại lối đi.
21 giờ 40. Dưới giông bão, Đức Giáo Hoàng tiếp tục mỉm cười. Rõ ràng ngài đang cầu nguyện. Đoàn tùy tùng của ngài chạy tới chạy lui quanh ngài.
21 giờ 43. Ban tổ chức lên tiếng. “Mới đây, các bạn mong có nhiều nước dưới nắng… Ta hãy đợi xem cơn giông có qua đi hay không để mình còn tiếp tục. Dường như mưa đã bắt đầu thưa dần… Các bạn hãy lợi dụng dịp này để cầu nguyện”. Trong đám đông, các nhóm trú mưa dưới những chiếc lều. Một nhóm bạn trẻ Ý và Pháp dựng lều chung, khiến họ không còn nhìn thấy khung cảnh chung quanh. Đức Giáo Hoàng có vẻ vui trước tình thế này.
21 giờ 49. Chiếc dù che Đức Giáo Hoàng từ từ được nâng lên. Gió vẫn còn mạnh nhưng mưa như đã yên. Đức Giáo Hoàng, vẫn đầu trần, chuyện trò với những người chung quanh. Phía dưới ghế ngồi của ngài được lau khô. Phía đám đông, nhiều người trẻ nhẩy múa dưới mưa. Một chiếc bạt lớn bị sức gió cuốn đổ. Nhưng theo một thiện nguyện viên, không ai bị thương.
21 giờ 54. Đức Giáo Hoàng tiếp nối bài giảng của ngài trên những tờ giấy bị nhòa vì nước. “Cám ơn các con, cám ơn vì niềm vui, niềm hân hoan này! Sức mạnh của các bạn mạnh hơn cả mưa bão!”. Cả đám đông vang dội hoan hô.
22 giờ 00. Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng bị cắt ngắn vì thời tiết. Ngài rời khỏi bục để chuẩn bị cho việc tôn thờ Thánh Thể. Trong khi đó, các nhân viên an ninh, đầu đội mũ, đi kiểm soát toàn diện khán đài.
22 giờ 06. Giờ chầu Thánh Thể, cao điểm của buổi canh thức, được công bố khỏi diễn. Đức Giáo Hoàng trở lại khán đài. Ngài mặc áo lễ trắng, cổ đeo dây mầu vàng.
22 giờ 10. Mình Thánh đựng trong một mặt nhật vàng được rước tới. Dù gió gào và mưa nhẹ, sự thinh lặng trùm phủ lên phi trường. Hàng trăm nghìn người trẻ qùy gối cầu nguyện. Đối với quan sát viên, khung cảnh ấy hết sức xúc động.
22 giờ 18. Cả một sự im lặng được cảm nhận khắp mặt bằng Cuantro Vientos. Sự xúc động lên cao tuyệt đỉnh. Hơn một triệu người trẻ cùng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng. Một sốt mến thầm lặng đầy ấn tượng trong một đêm khuya mưa bão.
22 giờ 20. Cơn bão dịu hẳn. Trong phần khán đài dành cho Thánh Lễ ngày mai, các ghế ngồi đã bị gió bão làm bay, trông giống như khung cảnh sau khi thành bị vây hãm. Trên mặt đất ngổn ngang những lều trại, chăn đắp, chai lọ, sự im lặng lại càng gây ấn tượng hơn nữa. Các khách hành hương, đứng sát cạnh nhau, im lặng cầu nguyện trước Thánh Thể, mặt quay về những màn ảnh lớn dựng khắp Cuantro Vientros. Sự im lặng thật sâu sắc trong ngôi nhà thờ chính tòa ngoài trời này. Một số qùy gối, một số để chân trần. Trong bóng tối nhá nhem, không ai còn nhận ra quốc tịch của ai khác. Chỉ còn là những khuôn mặt thanh thản trong màn đêm sâu thẳm. Một cặp uyên ương ôm lấy nhau dưới dù, tay trong tay.
22 giờ 22. Bài thánh ca Ave Verum Corpus từ từ dâng cao trong bầu trời.
22 giờ 28. Cuối buổi thờ lạy, Đức Giáo Hoàng xin Chúa yêu thương đoái nhìn những người trẻ lặn lội tới tận Cuantro Vientos.
22 giờ 30. Mưa nặng lại trở lại. Nhưng không khuất phục được bầu khí cầu nguyện. Một người trẻ vùng Paris, cùng bạn bè ẩn mình phía dưới chiếc cờ Pháp sũng nước, tâm sự: “Tình thế này quả phiền phức, chắc chắn như thế, nhất là trong khung cảnh Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Nhưng biết rằng Đức Giáo Hoàng cùng với chúng tôi sống tình thế này, điều ấy giúp chúng tôi vượt qua được. Đức tin là ở đó, và điều ấy mới quan trọng. Đêm nay, chúng tôi có thể nói được rằng chúng tôi đã được củng cố. Bão táp là điều chúng tôi đã cùng nhau vượt qua”.
22 giờ 31. Một số người trẻ làm thiện nguyện bỗng nhiên lên chào mừng Đức Bênêđíctô XVI khiến giới an ninh của Đức Giáo Hoàng bỡ ngỡ… Giữa lúc gần kết thúc nghi lễ, mưa và gió lại nổi lên.
22 giờ 33. Đức Bênêđíctô XVI đọc lời nguyện sau cùng. “Cám ơn các con đã chống trả mưa gió. Chúc các con một đêm tốt lành. Cám ơn các hy sinh mà các con đang thực hiện. Hẹn gặp các con ngày mai, nếu Chúa muốn”.
22 giờ 36. Bài thánh ca cuối cùng. Nghi lễ kể là tốt đẹp trên cánh đồng Cuantro Vientos, mà ngày hôm nay, quả hết sức đúng với cái tên của nó. Dù trời mưa, một ngọn lửa nhân tạo đã xuất hiện trên một bức màn trắng vĩ đại. Dưới khu cắm trại, các tấm bạt lại được lấy ra. Các chỉ dẫn lại được ban hành cho giới trẻ. “Chúng tôi xin tất cả các bạn hãy thận trọng. Xin vui lòng đừng cản trở các lối đi và đừng dùng các rào cản an ninh làm giường ngủ”.