Một tháng hai đức cha

Đưa nhau về cõi thọ

Ai người chẳng xót xa

Hai bầu trời nức nở

Nhatrang chưa ráo lệ

Thanh Hoá lại khăn sô

Hàm Rồng buồn vô kể

Mây tím phủ Tháp Bà

Việc Chúa làm kỳ diệu

Tay thợ đang đưa thoi

Bỗng đứt ngay hàng chỉ

Giữa vạn tiếng than ôi

Nhiều tháp chuông hắt héo

Âm thanh nghe não nùng

Buồn ơi ! buồn vắng thiếu

Hai đức cha biết không

Cúi đầu vâng Ý thánh

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi

Đáp bù nơi vắng lạnh

Đỡ nâng Giáo Hội Người

Cúi xin Mẹ Sầu Bi

Sao lung linh nước mắt

Cho kẻ ở người đi

Hướng về nguồn sống thật

tại Tu Viện Phanxicô Đakao

12-6-2003