Một biến cố quốc tế như Ngày Giới Trẻ Thế Giới hiển nhiên lôi kéo sự chú ý của ta về nhiều phương diện. Nhưng không có phương diện nào đáng lưu ý hơn phương diện nhân bản, những con người cụ thể với những câu truyện thật cụ thể của họ.
Veronica Clara Montes chẳng hạn bỗng thấy mình như thoát ra khỏi con người tầm thường để vươn tới một điều gì lớn hơn mình nhiều. Đó là hôm cô tới Rôma năm 2009 để tiếp nhận cây Thánh Giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới từ những người bạn Sydney của cô.
Ngày nay, Veronica trở thành nữ tu của Cộng Đoàn Iesu Communio. Đây là tâm sự của cô: “Trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2005 tại Cologne, tôi có dịp sống với nhiều Kitô hữu. Kinh nghiệm này giúp tôi nhận ra rằng Kitô Giáo không phải là một ảo tưởng, nhưng là một thực tại sống động. Tôi khám phá ra vẻ đẹp được làm Kitô hữu và từ giây phút ấy trở đi, tôi quyết định tham dự vào bất cứ điều gì Giáo Hội có thể cung hiến cho tôi. Và rồi, một ngày kia, với một nhóm giáo dân khác, chúng tôi đang duyệt lại kế hoạch du hành qua Rôma dịp Tuần Thánh năm 2009, thì có người cho tôi hay tôi được chọn tiến lên bàn thờ để tiếp nhận Thánh Giá Đại Hội từ tay các bạn trẻ Sydney. Tôi được hồng phúc làm người được chọn để tiếp nhận trực tiếp từ tay các bạn trẻ này. ‘Tại sao lại là con, Chúa ơi?’ Đó là câu hỏi bật ra trong trái tim tôi vì việc này xem ra lớn lao quá, lớn lao quá đối với tôi. Ngay sau đó, tôi đã chạy tới nhà nguyện và thưa chuyện với Chúa Giêsu: ‘Lạy Chúa, xin Chúa đừng để con phải tiếp nhận Thánh Giá của Chúa’.
Rồi Lễ Lá tới, và chúng tôi đến Công Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô để đi rước với Đức Thánh Cha, người sẽ làm phép các lá chà là. Gần cuối Thánh Lễ, các bạn trẻ Sydney và các bạn trẻ Madrid cùng tiến lên bàn thờ và khi chúng tôi tiếp nhận Thánh Giá, tôi thấy mình tự nói với chính mình ‘ngươi đang tiếp nhận nỗi thống khổ của Nhân Loại’. Lúc ấy, tôi không hiểu điều ấy có nghĩa gì, cũng không rõ nó có tầm quan trọng ra sao đối với cuộc đời tôi. Tôi chỉ thấy sờ sợ, nhưng không dám nói cho ai biết. Các bạn hữu hỏi tôi có cảm nhận gì, tôi chỉ mỉm cười và nói: ‘Tốt…’ . Nhưng quả tôi không hiểu lý do tại sao Chúa lại đặt những lời ấy vào tâm trí tôi?”.
Sau Tuần Thánh ấy, cô dần hiểu ra Chúa muốn cô cho một mình Người, hình thức nào thì cô chưa rõ. Nghĩ đến người chị Caná của cô từng gia nhập Đan Viện từ năm 2000, cô nghĩ hay Chúa muốn cô đi tu. Ý niệm ấy bị cô đẩy lui: “Lạy Chúa, không, con mà là nữ tu sao, không đâu!”. Ấy thế nhưng cuối cùng, cô lại đã gia nhập tu hội Jesu Communio và trở thành thỉnh sinh vào tháng 10 năm 2009.
“Ngày nay, tôi hiểu rõ điều Chúa Giêsu cho tôi cảm nhận tại Công Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô. Người mời gọi tôi sống với Người, sống cuộc sống tận hiến trong hạnh phúc và tiếp nhận đau khổ của nhân loại. Người chọn tôi để làm tôi hạnh phúc; Người muốn tôi chia sẻ cái khát cũng như các ước muốn của Người để không ai còn lạc đường và mọi người đều được sống. Xin cám ơn Mẹ Giáo Hội, người đã khai sinh chúng ta vào sự sống mới”.
Các Trụ Cột của Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Không tòa nhà nào không có nền móng. Đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, điều này đúng ngay từ những ngày đầu tiên. Ngày Giới Trẻ này đã được xây trên lời cầu nguyện. Công việc xây dựng này bắt đầu ngay sau những giây phút hứng khởi tại Sydney, khi Đức Thánh Cha công bố: Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần tới sẽ được tổ chức tại Madrid.
Bước đầu tiên là việc Đức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela viết thư cho mọi đan viện và tu viện chiêm niệm của Tây Ban Nha, xin họ cầu nguyện cho các bạn trẻ sắp tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Tây Ban Nha có tất cả 800 đan viện rải rác khắp nước. Đó là các đan viện Bênêđíctô, Cathusian, Cát Minh, Augustinô, Phanxicô và nhiều dòng tu khác, mỗi đan viện đều có nền linh đạo riêng, nhưng tất cả đều có chung một sứ mệnh: phục vụ một mình Thiên Chúa trong cầu nguyện và đền tội liên tục. Ngoài ra, các đan viện này còn có liên hệ với các đan viện chiêm niệm trên khắp thế giới. Tất cả đều hiệp thông cấu nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid.
Tôi khám phá ra ơn gọi tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Tại buổi canh thức cầu nguyện tại Hyde Park, London, nhân dịp tông du Anh Quốc, Đức Bênêđíctô XVI khuyến khích giới trẻ lắng nghe tiếng Chúa: “Chỉ có Chúa Giêsu mới biết đâu là việc phục vụ dứt khoát Người muốn dành cho các con. Hãy xin Chúa điều Người muốn dành cho các con. Hãy xin Người ban cho các con lòng độ lượng để nói lời xin vâng”
Trong số những con đường theo Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới con đường “tu trì chiêm niệm, một con đường vốn nâng đỡ chứng tá và hoạt động của Giáo Hội bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ của họ”.
Nhưng trong thế giới ngày nay, liệu có ai đó còn có ơn gọi tu trì chiêm niệm hay không? Và quan trọng hơn cả, làm sao bạn biết bạn có ơn gọi sống đời sống tận hiến chiêm niệm hay không? Rất nhiều người trẻ đã được Ngày Giới Trẻ Thế Giới đánh động và sau đó bước vào đời sống chiêm niệm tu dòng. Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2000 tại Rôma cho thấy rõ. Một nữ tu thuộc một đan viện có số nữ tu cao nhất tại Tây Ban Nha thổ lộ: “Tôi không hiểu rõ việc gì đã xẩy ra tại đó. Thực thế, tôi không nghĩ là tôi hiểu được những gì Đức Giáo Hoàng nói. Nhưng, trong biến cố ấy, tôi được thấy nhiều người trẻ sống cùng một đức tin như tôi. Tôi có cảm tưởng: tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, dù không hiểu rõ, nhưng xem ra tôi đã nhận được một dấu ấn khó có thể tẩy xóa. Từ đấy, mỗi lần tới một hộp đêm, tôi đều nghe có tiếng nói từ nội tâm: ‘Ngươi đã thấy một lối sống khác trọn vẹn hơn mà’. Tôi đã nhìn ra ơn gọi của tôi như thế đó và tôi quyết định gia nhập đan viện”.
Một trong những người trẻ từng tham dự Ngày Giới Trẻ tại Rôma, và hiện nay đang cầu nguyện cho người trẻ tại đan viện của bà, mới đây đã lên tiếng với những người đang chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid rằng: “một trong những câu nói đánh dấu đời tôi là câu Đức Gioan Phaolô II nói tại Tor Vergata, ‘Các con đừng tìm ở nơi khác điều mà chỉ có Người mới có thể ban cho các con’. Tôi nghĩ đó là sứ mệnh lớn nhất của Ngày Giới Trẻ Thế Giới: hãy trình bày Chúa Kitô, hãy chỉ cho người trẻ thấy điều mà hạnh phúc mau qua của thế gian không thể đem lại”.
Làm bất cứ điều gì cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Marga Palau là một điển hình thiện nguyện của Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid. Bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Ngày này. Đầu tiên, bà xung phong làm tài xế để chở các vị giám mục đi đây đi đó, vì nghĩ mình từng lái xe 33 năm không gây bất cứ tai nạn nào, hẳn rất xứng đáng với công việc này. Rất tiếc, bà vượt quá hạn tuổi 40, nên không được nhận.
Đời thường, bà không làm nghề tài xế mà làm bác sĩ, phục vụ tại Bộ Y Tế của Chính Phủ Tây Ban Nha. Khi ý tưởng làm tài xế không được chấp nhận, bà quyết định liên lạc với ban y tế của Ngày Giới Trẻ Thế Giới để xin phục vụ tại đấy. Khổ một nỗi, vì bà phục vụ tại Bộ Y Tế lâu quá rồi, kinh nghiệm về y khoa lâm sàng không còn bao nhiêu, nên ban y tế khuyên bà tìm chỗ khác để phục vụ. Cuối cùng, bà tìm được “việc làm” tại trung tâm liên lạc (call centre). Tại đó, bà giúp trả lời điện thoại mỗi ngày thứ ba và thứ năm.
Sau kinh nghiệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đời bạn không như trước nữa
Hazel Germley, hiện phụ trách việc tiếp thị của giải quần vợt Open Madrid, tâm sự về kinh nghiệm tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto năm 2002. Nhờ giáo xứ, cô được biết đến ngày đó và cô quyết định tham dự, thực ra là để có dịp đi du lịch đó đây, vui chơi với bạn bè. Tuy nhiên, tham dự ngày đó thì phải cầu nguyện đôi chút, phải nghe giáo lý, không được hút sách hay uống rượu…
Nhưng theo cô, những điều ấy thật đáng giá. “Thoạt đầu mới nghe giáo lý, tôi quả có chán nản và buồn ngủ. Ngày hôm sau, lại phải đi bộ xa, tôi hết sức nản và mệt, nhưng các bạn trẻ khác, nhất là các bạn trẻ Tây Ban Nha thì rất vui, họ ca hát, nhẩy múa và vỗ tay liên hồi. Tôi bị họ gây ấn tượng mạnh: họ hân hoan hạnh phúc ngay giữa những khó khăn. Có điều gì đó ở trong họ mà tôi không có được… Dần dà, càng sống thêm các biến cố khác, các cảm tưởng chống lại Ngày Giới Trẻ Thế Giới của tôi càng biến đổi đi. Đối với tôi, biến cố cảm động nhất là đêm canh thức”. Cô kết luận: “Sau khi sống kinh nghiệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đời bạn sẽ không như trước nữa. Mọi điều trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới ấy đều làm tôi xúc động. Ngay gia đình tiếp đón tôi cũng đã trở thành một phần trong gia đình tôi: mùa hè năm ngoái, tôi đã qua đó tham dự lễ cưới của người con gái thứ ba của họ, và chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Đó là lý do tôi muốn thấy thật nhiều bạn trẻ biết tới Ngày Giới Trẻ tại Madrid”.
May phẩm phục thánh cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Một nữ đan viện tại Brooklyn, New York, tình nguyện tham gia việc may phẩm phụ lễ dùng trong thánh lễ đại trào tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid. Dù rất xa xôi đối với Madrid, nhưng cộng đoàn chiêm niệm “Edith Stein” cũng đã đóng góp “hai xu” vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ngay khi nghe biết chiến dịch “Just a Stitch Away” (chỉ một mũi may, nguyên văn tiếng Tây Ban Nha là “Coser y Cantar”), một chiến dịch đem lại cơ hội cho nhiều người góp một tay vào việc sản xuất các phẩm phục phụng vụ cho các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, các bà đã nhất quyết tham gia.
Các nữ tu đã thực hiện được 25 dây stola mầu tím. Các bà cho hay: “Chúng tôi biết các dây stola này không chỉ được dùng trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, mà sau đó chúng còn được gửi tới các xứ truyền giáo nghèo nàn nhất"
Không biết lấy đâu tiền lo trang trải chi phí vật liệu (vải, chỉ…), các bà phó thác mọi sự cho Chúa quan phòng. Người quả không “phụ lòng” các bà. Người còn lo cho có người trả cả chi phí chuyên chở các phẩm phục này qua Madrid nữa.
Các nữ tu cho rằng nhờ sáng kiến này, các bà cảm nhận được một cách chân thực thế nào là làm một thành viên trong đại gia đình Giáo Hội: “chúng tôi dám nói chắc rằng chúng tôi đang tham dự vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới, không phải chỉ bằng những gì chúng tôi vốn tận hiến cho, tức lời cầu nguyện, mà còn bằng cả lao công tay chân của chúng tôi nữa để thực hiện các phẩm phục thánh cho việc thờ phượng Thiên Chúa”.
Các thiên thần tại Cuatro Vientos
Tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, người ta phải sẵn sàng đối phó với bất cứ việc gì, điều gì. Đó là lý do tại sao Maria Perez Esteban đang cố gắng thiết lập ra một nhóm phối hợp mọi thiện nguyên viên y tế của ngày này nhằm trợ giúp các người hành hương và hợp tác với SAMUR, sở cấp cứu của thành phố Madrid.
Nhóm của cô bao gồm 160 bác sĩ, 140 y tá cộng với hơn 80 nhân viên yểm trợ y tế khác. Maria trước đây từng là thiện nguyện trong nhiều biến cố khác. Nhưng biến cố này có hơi đặc biệt đối với cô. Cô cho hay: “Đối với tôi, làm thiện nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2011 tại Madrid là một cách nói lên lòng biết ơn của tôi đối với hàng trăm nghìn khách hành hương đang tuôn về Tây Ban Nha. Tôi từng được diễm phúc tham dự nhiều Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong tư cách hành hương và những ngày này vốn là những khích lệ thiêng liêng chính đối với tôi. Làm thiện nguyện trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này và dùng kiến thức chuyên môn cũng như thì giờ của mình để phục vụ việc cử hành đức tin vĩ đại này là điều rất quan trọng đối với tôi. Nó giúp tôi hiểu rõ làm thành viên trong Giáo Hội là điều lớn lao xiết bao. Tôi có dịp đích thân cảm nghiệm được tính phổ quát của Giáo Hội, cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân đức tin, và giúp được người khác mở mắt ra để thấy một lối sống khác giữa lòng một thế hệ rõ ràng đang lang thang vô hướng”.
Những tầm nhìn khác
Trong khi đó, ta vẫn thấy nhiều tầm nhìn khác về Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Như tầm nhìn của Eduard Paes, thị trưởng Rio de Janeiro, Ba Tây. Hứng khởi trước thành công dành được việc tổ chức hai biến cố lớn có tính thế giới là Giải Túc Cầu Thế Giới năm 2014 và Thế Vận Hội năm 2016, Eduard Paes không dấu được niềm vui, nên đã “bật mí” vinh dự được tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 tại thành phố của mình, dù người có tư cách làm việc đó là Đức Bênêđíctô XVI chưa nói gì.
Việc ấy khiến Tòa Tổng Giám Mục Rio de Janeiro phải lên tiếng cho rằng đó mới chỉ là ước nguyện của nhân dân thành phố mà thôi, chứ chưa phải là xác nhận của Tòa Thánh. Vì ngoài Rio de Janeiro, hai thành phố khác là Sao Paolo và Belo Horizonte cũng muốn được tổ chức biến cố quốc tế này, dù ước nguyện của Rio de Janeiro rất mạnh vì hai thành công đã nói trên đây. Giám đốc nha du lịch của Rio là Antonio Pedro de Mello thì đưa ra một lý do khác: “Ít nhất cũng sẽ có 600,000 người du lịch tới Ba Tây để tham dự biến cố này tại một nước Công Giáo với hàng triệu tín hữu. Điều quan trọng là phải quảng bá hình ảnh của thành phố và thu ngoại tệ, vì biến cố này sẽ kéo dài khoảng 10 ngày”.
Tầm nhìn trên quả không sai. Vì theo bản tin CNA ngày 5 tháng 8, giám đốc Văn Phòng Nhà Ở và Kinh Tế của Madrid là Percival Manglano cho rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ đem lại cho nền kinh tế của Madrid khoảng 143 triệu dollars. Có thể đây chỉ là cách để đánh tan dư luận cho rằng Ngày này làm tốn công quĩ chứ không ích lợi chi về phương diện kinh tế. Thực ra, theo giám đốc tài chánh của WYD 2011, Fernando Gimenez Barriocanal, Ngày Giới Trẻ Thế Giới phần lớn dựa vào nguồn tài trợ tư; chính phủ không trực tiếp đóng góp về tài chánh. Ngoài tài trợ tư ra, biến cố này còn dựa vào sự đóng góp của các khách hành hương có đăng ký, mà con số hiện lên đến gần 600,000 người.
Dư luận trên sở dĩ có một phần vì Tây Ban Nha đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tuy nhiên, theo Đức TGM Renzo Fratini, sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, tình huống này không làm giảm sự náo nức của dân chúng đối với viễn ảnh được gặp Đức Giáo Hoàng tại Madrid. Họ hy vọng ngài tới “giúp phục hồi bình diện thiêng liêng”. Dù nhìn nhận rằng việc Đức Giáo Hoàng tới đây có thể đem theo một luồng gío mới cho một đất nước đang khốn khổ vì nạn thất nghiệp cao nhất trong số các quốc gia kỹ nghệ với gần nửa triệu thanh niên không kiếm ra việc làm, Đức Sứ Thần vẫn cho rằng sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng chủ yếu là thiêng liêng, với viễn ảnh một cuộc “tân phúc âm hóa” nhằm đưa Phương Tây Kitô Giáo “tái trở lại” với niềm tin vào Chúa Kitô.
Veronica Clara Montes chẳng hạn bỗng thấy mình như thoát ra khỏi con người tầm thường để vươn tới một điều gì lớn hơn mình nhiều. Đó là hôm cô tới Rôma năm 2009 để tiếp nhận cây Thánh Giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới từ những người bạn Sydney của cô.
Ngày nay, Veronica trở thành nữ tu của Cộng Đoàn Iesu Communio. Đây là tâm sự của cô: “Trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2005 tại Cologne, tôi có dịp sống với nhiều Kitô hữu. Kinh nghiệm này giúp tôi nhận ra rằng Kitô Giáo không phải là một ảo tưởng, nhưng là một thực tại sống động. Tôi khám phá ra vẻ đẹp được làm Kitô hữu và từ giây phút ấy trở đi, tôi quyết định tham dự vào bất cứ điều gì Giáo Hội có thể cung hiến cho tôi. Và rồi, một ngày kia, với một nhóm giáo dân khác, chúng tôi đang duyệt lại kế hoạch du hành qua Rôma dịp Tuần Thánh năm 2009, thì có người cho tôi hay tôi được chọn tiến lên bàn thờ để tiếp nhận Thánh Giá Đại Hội từ tay các bạn trẻ Sydney. Tôi được hồng phúc làm người được chọn để tiếp nhận trực tiếp từ tay các bạn trẻ này. ‘Tại sao lại là con, Chúa ơi?’ Đó là câu hỏi bật ra trong trái tim tôi vì việc này xem ra lớn lao quá, lớn lao quá đối với tôi. Ngay sau đó, tôi đã chạy tới nhà nguyện và thưa chuyện với Chúa Giêsu: ‘Lạy Chúa, xin Chúa đừng để con phải tiếp nhận Thánh Giá của Chúa’.
Rồi Lễ Lá tới, và chúng tôi đến Công Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô để đi rước với Đức Thánh Cha, người sẽ làm phép các lá chà là. Gần cuối Thánh Lễ, các bạn trẻ Sydney và các bạn trẻ Madrid cùng tiến lên bàn thờ và khi chúng tôi tiếp nhận Thánh Giá, tôi thấy mình tự nói với chính mình ‘ngươi đang tiếp nhận nỗi thống khổ của Nhân Loại’. Lúc ấy, tôi không hiểu điều ấy có nghĩa gì, cũng không rõ nó có tầm quan trọng ra sao đối với cuộc đời tôi. Tôi chỉ thấy sờ sợ, nhưng không dám nói cho ai biết. Các bạn hữu hỏi tôi có cảm nhận gì, tôi chỉ mỉm cười và nói: ‘Tốt…’ . Nhưng quả tôi không hiểu lý do tại sao Chúa lại đặt những lời ấy vào tâm trí tôi?”.
Sau Tuần Thánh ấy, cô dần hiểu ra Chúa muốn cô cho một mình Người, hình thức nào thì cô chưa rõ. Nghĩ đến người chị Caná của cô từng gia nhập Đan Viện từ năm 2000, cô nghĩ hay Chúa muốn cô đi tu. Ý niệm ấy bị cô đẩy lui: “Lạy Chúa, không, con mà là nữ tu sao, không đâu!”. Ấy thế nhưng cuối cùng, cô lại đã gia nhập tu hội Jesu Communio và trở thành thỉnh sinh vào tháng 10 năm 2009.
“Ngày nay, tôi hiểu rõ điều Chúa Giêsu cho tôi cảm nhận tại Công Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô. Người mời gọi tôi sống với Người, sống cuộc sống tận hiến trong hạnh phúc và tiếp nhận đau khổ của nhân loại. Người chọn tôi để làm tôi hạnh phúc; Người muốn tôi chia sẻ cái khát cũng như các ước muốn của Người để không ai còn lạc đường và mọi người đều được sống. Xin cám ơn Mẹ Giáo Hội, người đã khai sinh chúng ta vào sự sống mới”.
Các Trụ Cột của Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Không tòa nhà nào không có nền móng. Đối với Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, điều này đúng ngay từ những ngày đầu tiên. Ngày Giới Trẻ này đã được xây trên lời cầu nguyện. Công việc xây dựng này bắt đầu ngay sau những giây phút hứng khởi tại Sydney, khi Đức Thánh Cha công bố: Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần tới sẽ được tổ chức tại Madrid.
Bước đầu tiên là việc Đức Hồng Y Antonio Maria Rouco Varela viết thư cho mọi đan viện và tu viện chiêm niệm của Tây Ban Nha, xin họ cầu nguyện cho các bạn trẻ sắp tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Tây Ban Nha có tất cả 800 đan viện rải rác khắp nước. Đó là các đan viện Bênêđíctô, Cathusian, Cát Minh, Augustinô, Phanxicô và nhiều dòng tu khác, mỗi đan viện đều có nền linh đạo riêng, nhưng tất cả đều có chung một sứ mệnh: phục vụ một mình Thiên Chúa trong cầu nguyện và đền tội liên tục. Ngoài ra, các đan viện này còn có liên hệ với các đan viện chiêm niệm trên khắp thế giới. Tất cả đều hiệp thông cấu nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid.
Tôi khám phá ra ơn gọi tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Tại buổi canh thức cầu nguyện tại Hyde Park, London, nhân dịp tông du Anh Quốc, Đức Bênêđíctô XVI khuyến khích giới trẻ lắng nghe tiếng Chúa: “Chỉ có Chúa Giêsu mới biết đâu là việc phục vụ dứt khoát Người muốn dành cho các con. Hãy xin Chúa điều Người muốn dành cho các con. Hãy xin Người ban cho các con lòng độ lượng để nói lời xin vâng”
Trong số những con đường theo Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới con đường “tu trì chiêm niệm, một con đường vốn nâng đỡ chứng tá và hoạt động của Giáo Hội bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ của họ”.
Nhưng trong thế giới ngày nay, liệu có ai đó còn có ơn gọi tu trì chiêm niệm hay không? Và quan trọng hơn cả, làm sao bạn biết bạn có ơn gọi sống đời sống tận hiến chiêm niệm hay không? Rất nhiều người trẻ đã được Ngày Giới Trẻ Thế Giới đánh động và sau đó bước vào đời sống chiêm niệm tu dòng. Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2000 tại Rôma cho thấy rõ. Một nữ tu thuộc một đan viện có số nữ tu cao nhất tại Tây Ban Nha thổ lộ: “Tôi không hiểu rõ việc gì đã xẩy ra tại đó. Thực thế, tôi không nghĩ là tôi hiểu được những gì Đức Giáo Hoàng nói. Nhưng, trong biến cố ấy, tôi được thấy nhiều người trẻ sống cùng một đức tin như tôi. Tôi có cảm tưởng: tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, dù không hiểu rõ, nhưng xem ra tôi đã nhận được một dấu ấn khó có thể tẩy xóa. Từ đấy, mỗi lần tới một hộp đêm, tôi đều nghe có tiếng nói từ nội tâm: ‘Ngươi đã thấy một lối sống khác trọn vẹn hơn mà’. Tôi đã nhìn ra ơn gọi của tôi như thế đó và tôi quyết định gia nhập đan viện”.
Một trong những người trẻ từng tham dự Ngày Giới Trẻ tại Rôma, và hiện nay đang cầu nguyện cho người trẻ tại đan viện của bà, mới đây đã lên tiếng với những người đang chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid rằng: “một trong những câu nói đánh dấu đời tôi là câu Đức Gioan Phaolô II nói tại Tor Vergata, ‘Các con đừng tìm ở nơi khác điều mà chỉ có Người mới có thể ban cho các con’. Tôi nghĩ đó là sứ mệnh lớn nhất của Ngày Giới Trẻ Thế Giới: hãy trình bày Chúa Kitô, hãy chỉ cho người trẻ thấy điều mà hạnh phúc mau qua của thế gian không thể đem lại”.
Làm bất cứ điều gì cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Marga Palau là một điển hình thiện nguyện của Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid. Bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Ngày này. Đầu tiên, bà xung phong làm tài xế để chở các vị giám mục đi đây đi đó, vì nghĩ mình từng lái xe 33 năm không gây bất cứ tai nạn nào, hẳn rất xứng đáng với công việc này. Rất tiếc, bà vượt quá hạn tuổi 40, nên không được nhận.
Đời thường, bà không làm nghề tài xế mà làm bác sĩ, phục vụ tại Bộ Y Tế của Chính Phủ Tây Ban Nha. Khi ý tưởng làm tài xế không được chấp nhận, bà quyết định liên lạc với ban y tế của Ngày Giới Trẻ Thế Giới để xin phục vụ tại đấy. Khổ một nỗi, vì bà phục vụ tại Bộ Y Tế lâu quá rồi, kinh nghiệm về y khoa lâm sàng không còn bao nhiêu, nên ban y tế khuyên bà tìm chỗ khác để phục vụ. Cuối cùng, bà tìm được “việc làm” tại trung tâm liên lạc (call centre). Tại đó, bà giúp trả lời điện thoại mỗi ngày thứ ba và thứ năm.
Sau kinh nghiệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đời bạn không như trước nữa
Hazel Germley, hiện phụ trách việc tiếp thị của giải quần vợt Open Madrid, tâm sự về kinh nghiệm tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Toronto năm 2002. Nhờ giáo xứ, cô được biết đến ngày đó và cô quyết định tham dự, thực ra là để có dịp đi du lịch đó đây, vui chơi với bạn bè. Tuy nhiên, tham dự ngày đó thì phải cầu nguyện đôi chút, phải nghe giáo lý, không được hút sách hay uống rượu…
Nhưng theo cô, những điều ấy thật đáng giá. “Thoạt đầu mới nghe giáo lý, tôi quả có chán nản và buồn ngủ. Ngày hôm sau, lại phải đi bộ xa, tôi hết sức nản và mệt, nhưng các bạn trẻ khác, nhất là các bạn trẻ Tây Ban Nha thì rất vui, họ ca hát, nhẩy múa và vỗ tay liên hồi. Tôi bị họ gây ấn tượng mạnh: họ hân hoan hạnh phúc ngay giữa những khó khăn. Có điều gì đó ở trong họ mà tôi không có được… Dần dà, càng sống thêm các biến cố khác, các cảm tưởng chống lại Ngày Giới Trẻ Thế Giới của tôi càng biến đổi đi. Đối với tôi, biến cố cảm động nhất là đêm canh thức”. Cô kết luận: “Sau khi sống kinh nghiệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đời bạn sẽ không như trước nữa. Mọi điều trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới ấy đều làm tôi xúc động. Ngay gia đình tiếp đón tôi cũng đã trở thành một phần trong gia đình tôi: mùa hè năm ngoái, tôi đã qua đó tham dự lễ cưới của người con gái thứ ba của họ, và chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Đó là lý do tôi muốn thấy thật nhiều bạn trẻ biết tới Ngày Giới Trẻ tại Madrid”.
May phẩm phục thánh cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Một nữ đan viện tại Brooklyn, New York, tình nguyện tham gia việc may phẩm phụ lễ dùng trong thánh lễ đại trào tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid. Dù rất xa xôi đối với Madrid, nhưng cộng đoàn chiêm niệm “Edith Stein” cũng đã đóng góp “hai xu” vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ngay khi nghe biết chiến dịch “Just a Stitch Away” (chỉ một mũi may, nguyên văn tiếng Tây Ban Nha là “Coser y Cantar”), một chiến dịch đem lại cơ hội cho nhiều người góp một tay vào việc sản xuất các phẩm phục phụng vụ cho các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, các bà đã nhất quyết tham gia.
Các nữ tu đã thực hiện được 25 dây stola mầu tím. Các bà cho hay: “Chúng tôi biết các dây stola này không chỉ được dùng trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, mà sau đó chúng còn được gửi tới các xứ truyền giáo nghèo nàn nhất"
Không biết lấy đâu tiền lo trang trải chi phí vật liệu (vải, chỉ…), các bà phó thác mọi sự cho Chúa quan phòng. Người quả không “phụ lòng” các bà. Người còn lo cho có người trả cả chi phí chuyên chở các phẩm phục này qua Madrid nữa.
Các nữ tu cho rằng nhờ sáng kiến này, các bà cảm nhận được một cách chân thực thế nào là làm một thành viên trong đại gia đình Giáo Hội: “chúng tôi dám nói chắc rằng chúng tôi đang tham dự vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới, không phải chỉ bằng những gì chúng tôi vốn tận hiến cho, tức lời cầu nguyện, mà còn bằng cả lao công tay chân của chúng tôi nữa để thực hiện các phẩm phục thánh cho việc thờ phượng Thiên Chúa”.
Các thiên thần tại Cuatro Vientos
Tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới, người ta phải sẵn sàng đối phó với bất cứ việc gì, điều gì. Đó là lý do tại sao Maria Perez Esteban đang cố gắng thiết lập ra một nhóm phối hợp mọi thiện nguyên viên y tế của ngày này nhằm trợ giúp các người hành hương và hợp tác với SAMUR, sở cấp cứu của thành phố Madrid.
Nhóm của cô bao gồm 160 bác sĩ, 140 y tá cộng với hơn 80 nhân viên yểm trợ y tế khác. Maria trước đây từng là thiện nguyện trong nhiều biến cố khác. Nhưng biến cố này có hơi đặc biệt đối với cô. Cô cho hay: “Đối với tôi, làm thiện nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2011 tại Madrid là một cách nói lên lòng biết ơn của tôi đối với hàng trăm nghìn khách hành hương đang tuôn về Tây Ban Nha. Tôi từng được diễm phúc tham dự nhiều Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong tư cách hành hương và những ngày này vốn là những khích lệ thiêng liêng chính đối với tôi. Làm thiện nguyện trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này và dùng kiến thức chuyên môn cũng như thì giờ của mình để phục vụ việc cử hành đức tin vĩ đại này là điều rất quan trọng đối với tôi. Nó giúp tôi hiểu rõ làm thành viên trong Giáo Hội là điều lớn lao xiết bao. Tôi có dịp đích thân cảm nghiệm được tính phổ quát của Giáo Hội, cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân đức tin, và giúp được người khác mở mắt ra để thấy một lối sống khác giữa lòng một thế hệ rõ ràng đang lang thang vô hướng”.
Những tầm nhìn khác
Trong khi đó, ta vẫn thấy nhiều tầm nhìn khác về Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Như tầm nhìn của Eduard Paes, thị trưởng Rio de Janeiro, Ba Tây. Hứng khởi trước thành công dành được việc tổ chức hai biến cố lớn có tính thế giới là Giải Túc Cầu Thế Giới năm 2014 và Thế Vận Hội năm 2016, Eduard Paes không dấu được niềm vui, nên đã “bật mí” vinh dự được tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 tại thành phố của mình, dù người có tư cách làm việc đó là Đức Bênêđíctô XVI chưa nói gì.
Việc ấy khiến Tòa Tổng Giám Mục Rio de Janeiro phải lên tiếng cho rằng đó mới chỉ là ước nguyện của nhân dân thành phố mà thôi, chứ chưa phải là xác nhận của Tòa Thánh. Vì ngoài Rio de Janeiro, hai thành phố khác là Sao Paolo và Belo Horizonte cũng muốn được tổ chức biến cố quốc tế này, dù ước nguyện của Rio de Janeiro rất mạnh vì hai thành công đã nói trên đây. Giám đốc nha du lịch của Rio là Antonio Pedro de Mello thì đưa ra một lý do khác: “Ít nhất cũng sẽ có 600,000 người du lịch tới Ba Tây để tham dự biến cố này tại một nước Công Giáo với hàng triệu tín hữu. Điều quan trọng là phải quảng bá hình ảnh của thành phố và thu ngoại tệ, vì biến cố này sẽ kéo dài khoảng 10 ngày”.
Tầm nhìn trên quả không sai. Vì theo bản tin CNA ngày 5 tháng 8, giám đốc Văn Phòng Nhà Ở và Kinh Tế của Madrid là Percival Manglano cho rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ đem lại cho nền kinh tế của Madrid khoảng 143 triệu dollars. Có thể đây chỉ là cách để đánh tan dư luận cho rằng Ngày này làm tốn công quĩ chứ không ích lợi chi về phương diện kinh tế. Thực ra, theo giám đốc tài chánh của WYD 2011, Fernando Gimenez Barriocanal, Ngày Giới Trẻ Thế Giới phần lớn dựa vào nguồn tài trợ tư; chính phủ không trực tiếp đóng góp về tài chánh. Ngoài tài trợ tư ra, biến cố này còn dựa vào sự đóng góp của các khách hành hương có đăng ký, mà con số hiện lên đến gần 600,000 người.
Dư luận trên sở dĩ có một phần vì Tây Ban Nha đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tuy nhiên, theo Đức TGM Renzo Fratini, sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, tình huống này không làm giảm sự náo nức của dân chúng đối với viễn ảnh được gặp Đức Giáo Hoàng tại Madrid. Họ hy vọng ngài tới “giúp phục hồi bình diện thiêng liêng”. Dù nhìn nhận rằng việc Đức Giáo Hoàng tới đây có thể đem theo một luồng gío mới cho một đất nước đang khốn khổ vì nạn thất nghiệp cao nhất trong số các quốc gia kỹ nghệ với gần nửa triệu thanh niên không kiếm ra việc làm, Đức Sứ Thần vẫn cho rằng sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng chủ yếu là thiêng liêng, với viễn ảnh một cuộc “tân phúc âm hóa” nhằm đưa Phương Tây Kitô Giáo “tái trở lại” với niềm tin vào Chúa Kitô.