PHẬT ẤN
Tô Đông Pha nói với Phật Ấn:
- “Người xưa thường lấy “僧tăng” để đối với “鳥điểu”, phương bắc có câu thơ “Cây bên hồ chim ngủ, dưới trăng tăng gỏ cửa”, lại có câu “Khi nghe chim gõ kiến, ngờ là tăng kêu cửa”.
Phật Ấn nghe xong thì nói:
- “Nhưng hôm nay thì lão tăng đối với ông”.
Suy tư:
Tu thân dưỡng tính có ba cấp:
- Cấp thứ nhất là khi người khác chọc giận mình, nói xóc óc mình, mà mình tuy không đối chất lại, nhưng trong lòng giận dữ không vui.
- Cấp thứ hai là khi người khác chửi bới mình, hạ nhục mình mà mình vẫn cứ mĩm cười với họ mà không giận dữ.
- Cấp thứ ba là khi người khác nhục mạ mình, coi khinh mình, chơi khăm mình, mà mình vẫn tươi cười đối đáp với họ, lại còn pha trò với họ nữa.
Tu thân dưỡng tính của Phật Ấn đã đạt đến cấp độ thứ ba, tức là khi bị Đông Pha chơi xỏ, nói xóc óc, mà vẫn cứ không giận, lại còn pha trò với ông ta nữa.
Cấp độ tu đức của người Ki-tô hữu cũng có có ba:
- Nhìn thấy Chúa Giê-su ở nơi tha nhân.
- Phục vụ Chúa Giê-su ở trong tha nhân.
- Yêu mến Chúa Giê-su ở nơi tha nhân.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Tô Đông Pha nói với Phật Ấn:
- “Người xưa thường lấy “僧tăng” để đối với “鳥điểu”, phương bắc có câu thơ “Cây bên hồ chim ngủ, dưới trăng tăng gỏ cửa”, lại có câu “Khi nghe chim gõ kiến, ngờ là tăng kêu cửa”.
Phật Ấn nghe xong thì nói:
- “Nhưng hôm nay thì lão tăng đối với ông”.
Suy tư:
Tu thân dưỡng tính có ba cấp:
- Cấp thứ nhất là khi người khác chọc giận mình, nói xóc óc mình, mà mình tuy không đối chất lại, nhưng trong lòng giận dữ không vui.
- Cấp thứ hai là khi người khác chửi bới mình, hạ nhục mình mà mình vẫn cứ mĩm cười với họ mà không giận dữ.
- Cấp thứ ba là khi người khác nhục mạ mình, coi khinh mình, chơi khăm mình, mà mình vẫn tươi cười đối đáp với họ, lại còn pha trò với họ nữa.
Tu thân dưỡng tính của Phật Ấn đã đạt đến cấp độ thứ ba, tức là khi bị Đông Pha chơi xỏ, nói xóc óc, mà vẫn cứ không giận, lại còn pha trò với ông ta nữa.
Cấp độ tu đức của người Ki-tô hữu cũng có có ba:
- Nhìn thấy Chúa Giê-su ở nơi tha nhân.
- Phục vụ Chúa Giê-su ở trong tha nhân.
- Yêu mến Chúa Giê-su ở nơi tha nhân.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
