Bản tin Zenit 28 tháng 7 cho hay Toà Thánh vừa nhắc nhở Liên Hiệp Quốc rằng các chính sách của họ phải tôn trọng quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, kể cả giáo dục về tính dục và “sức khỏe sinh sản”.

Đức Tổng Giám Mục Francis Chullikatt, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã khẳng định như thế trong bài diễn văn đọc tại Hội Nghị Cấp Cao của LHQ về tuổi trẻ. Theo ngài “Mỗi một và mọi người trẻ phải được nuôi dưỡng trong một môi trường trong đó họ được lớn lên và học hỏi, nghĩa là, một cộng đồng và một xã hội hoà bình, hòa hợp, thoát khỏi mọi bạo lực và bất hòa. Mỗi một và mọi trẻ em, muốn phát triển nhân cách mình một cách đầy đủ và hoà hợp, phải được lớn lên trong môi trường gia đình, trong một môi trường hạnh phúc, yêu thương và hiểu biết nhau”.

Vị đại diện của Tòa Thánh tuyên bố rằng một môi trường như thế “sẽ phát huy tư cách công dân tốt và có trách nhiệm vốn là điều chủ yếu đối với ích chung của nhân loại”. Ngài cho hay: người ta học được trách nhiệm luân lý và lòng tôn trọng người khác ở ngay trong gia đình. “Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ em, giúp chúng phát triển mọi khả năng của chúng và trong việc huấn luyện để chúng thu lượm được các giá trị đạo đức và tâm linh cũng như gắn bó sâu sắc với hòa bình, tự do, phẩm giá và bình đẳng giữa mọi người nam nữ. Gia đình, nhờ được xây dựng trên hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà, là đơn vị tự nhiên và nền tảng của xã hội và cần được sự che chở của xã hội và nhà nước”.

Giáo dục

Vị giáo phẩm 58 tuổi này nhắc Liên Hiệp Quốc nhớ rằng “cha mẹ, cả cha lẫn mẹ với nhau, có trách nhiệm hàng đầu trong việc dưỡng dục và phát triển con cái mình, giúp chúng trở thành các công dân và nhà lãnh đạo đức hạnh… Cha mẹ không thể rút chân ra khỏi vai trò chủ yếu này”.

Còn nhà nước, vị giáo phẩm này nói thêm, “được mời gọi tôn trọng các trách nhiệm, các quyền lợi và nghĩa vụ của cha mẹ trong phạm vi này, phù hợp với các văn kiện quốc tế… Các chính sách, các chương trình, các kế hoạch hành động cũng như các cam kết đối với tuổi trẻ, được các nước hội viên phê chuẩn, phải tôn trọng trọn vẹn vai trò của cha mẹ liên quan đến phúc lợi và việc giáo dục con cái, kể cả phạm vi tính dục nhân bản và điều tự gọi là ‘sức khỏe tính dục và sinh sản’, điều này không được bao gồm việc phá thai".

Liên Hiệp Quốc đã lãng quên chính các lý tưởng của mình

Đức TGM Chullikatt nhắc nhở LHQ rằng 50 năm về trước họ đã thừa nhận sự đóng góp chuyên biệt của tuổi trẻ khi chấp thuận bản “Tuyên Ngôn về việc Phát Huy Các Lý Tưởng Hòa Bình, Tôn Trọng và Hiểu Biết Lẫn Nhau giữa Các Dân Tộc nơi Người Trẻ” (A/RES/20/2037). Trong văn kiện này, Đại Hội Đồng đã khẳng định các nguyên tắc quan trọng giúp hướng dẫn việc làm của các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các phong trào tuổi trẻ cho tới tận ngày nay. Theo Tuyên Ngôn này, mọi người trẻ phải được dưỡng dục trong tinh thần hòa bình, công lý, tự do, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau ngõ hầu phát huy quyền bình đẳng giữa mọi người và mọi dân tộc, tiến bộ kinh tế và xã hội, giải giới và duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Người trẻ là tương lai của nhân loại và họ đóng vai trò chủ yếu đối với tương lai ấy khi họ bước vào tuổi trưởng thành. Để làm được điều đó một cách có trách nhiệm, họ cần một nền giáo dục thích đáng giúp họ biết phân biệt đúng sai, nhân đức và nết xấu.

Đức TGM Chullikatt cũng nhắc nhở LHQ rằng khi tuyên bố năm nay là năm tuổi trẻ quốc tế, họ đã rất sáng suốt làm công chúng chú ý tới hai yếu tố quan trọng cho việc thăng tiến hoà bình, đó là đối thoại và hiểu biết lẫn nhau (A/RES/64/134). Chủ đề này chính là lời mời gọi biết lắng nghe các hoài bão và quan tâm của người trẻ, biết dấn thân vào việc trao đổi hỗ tương với họ và diễn dịch các trao đổi này thành việc chia sẻ chân thực sự khôn ngoan đối với ích chung. Việc theo đuổi ích chung giúp gia đình nhân loại sống một cách đạo hạnh. Nhiều người trẻ cảm nghiệm được một khát vọng sâu xa muốn có những mối liên hệ bản thân biết tôn trọng sự thật và tình liên đới. Họ khao khát xây dựng được những tình thân hữu chân chính, được yêu thương chân thực, được bắt đầu một gia đình biết duy trì hợp nhất, được thành đạt bản thân, tất cả những điều này hứa hẹn một tương lại thanh bình và hạnh phúc. Theo ngài, các nước hội viên LHQ phải có trách nhiệm giúp người trẻ trong phạm vi này, bằng cách tôn trọng trên nguyên tắc và trong thực tế Bản Hiến Chương của Cơ Quan này

Ngài cũng nhắc nhở rằng những điều ngài nói trên kia, đặc biệt là môi trường gia đình, đều nằm trong các văn kiện căn bản của LHQ, như Công Ước Quyền Trẻ Em, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền... những văn kiện xác định các qui tắc của luật luân lý tự nhiên. Nhưng theo ngài, nhiều người ngày nay đã đánh mất những điểm tham chiếu ấy, và rơi vào não trạng duy tương đối, coi mọi sự đều có giá trị ngang nhau, chân lý và những điểm tham chiếu tuyệt đối không còn hiện hữu nữa. Điều ấy không dẫn tới tự do chân chính, mà chỉ dẫn tới bất ổn, mơ hồ và mù quáng sống theo các mốt nhất thời của giây phút hiện tại mà nhiều nền văn hóa đang sử dụng để cám dỗ tuổi trẻ.

Theo ngài, các thế hệ đi trước phải cung cấp cho người trẻ những điểm tham chiếu chắc chắn giúp họ xây dựng cuộc đời họ. Ngài đưa Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2011 tại Madrid ra làm điển hình. Tụ tập hàng triệu người trẻ, ngày này sẽ cung cấp cơ hội tốt cho người trẻ cử hành và phát huy tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong đời họ, một chiều kích vốn bắt nguồn từ phẩm giá nhân vị của họ.

Kết luận bài diễn văn, ngài mong ước các nước hội viên LHQ đóng góp tích cực vào khía cạnh này, sẵn sàng quyết tâm tái cam kết liên tục duy trì và thực thi các nguyên tắc vốn có trong Hiến Chương LHQ và các văn kiện nền tảng về nhân quyền. Càng làm được như thế, tuổi trẻ càng có khả năng thăng tiến hòa bình với sự hỗ trợ của gia đình họ, và xây dựng các xã hội dựa vào lòng kính trọng các giá trị tâm linh và đạo đức, hướng tới ích chung cho mọi người.