CÁO ĂN TRỘM GÀ
Úc Li tử nhà ở trong núi, ban đêm có một con cáo đến ăn trộm gà của ông ta, ông ta đuổi theo, nhưng đuổi không kịp.
Ngày hôm sau, các đầy tớ giăng một cái bẩy nơi chổ con cáo chui vào nhà, và treo một con gà lên làm mồi. Quả nhiên con cáo đến và bị dây thừng quấn lại, mặc dù nó bị trói, nhưng mõm và móng vuốt vẫn cứ gừ gừ giữ chặt không dám thả con gà ra, các đầy tớ vừa đánh vừa chụp, con cáo vẫn không thả con gà, Úc Li tử thở dài nói : “Con người vì tiền tài lợi lộc mà chết, thì cũng giống như con cáo này vậy”.
(Úc Li tử)
Suy tư :
Chúa Giêsu nói : “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó”.
Có người nằm trên giường bệnh, sắp gần về chầu Chúa rồi mà vẫn cứ hỏi con cái về tiền bạc; có người nằm trên giường bệnh bà con bạn bè ai cũng lo lắng cho, nhưng vẫn luôn cứ nhắc đến chuyện làm ăn thua lỗ thế nào, mà không nghe nhắc đến việc đọc kinh cầu nguyện; lại có người ngay trong giấc ngủ cũng nhắc đến tiền bạc...
Con cáo bị đánh gần chết mà vẫn cứ không thả con gà ra, vì nó là con cáo thích ăn gà, thà chết chứ không bỏ mồi.
Người Kitô hữu là con cái Thiên Chúa nên thích ăn lương thực là Bánh Hằng Sống, cho nên tiền bạc danh vọng xác thịt của thế gian đối với họ là không quan trọng cho bằng linh hồn, và vì để có lợi cho linh hồn thì họ sẵn sàng “nhả” ngay ra những thứ không cần thiết cho cuộc sống đời đời của họ.
Đó chính là cái khác lạ giữa người có đức tin và không có đức tin vậy.
Úc Li tử nhà ở trong núi, ban đêm có một con cáo đến ăn trộm gà của ông ta, ông ta đuổi theo, nhưng đuổi không kịp.
Ngày hôm sau, các đầy tớ giăng một cái bẩy nơi chổ con cáo chui vào nhà, và treo một con gà lên làm mồi. Quả nhiên con cáo đến và bị dây thừng quấn lại, mặc dù nó bị trói, nhưng mõm và móng vuốt vẫn cứ gừ gừ giữ chặt không dám thả con gà ra, các đầy tớ vừa đánh vừa chụp, con cáo vẫn không thả con gà, Úc Li tử thở dài nói : “Con người vì tiền tài lợi lộc mà chết, thì cũng giống như con cáo này vậy”.
(Úc Li tử)
Suy tư :
Chúa Giêsu nói : “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó”.
Có người nằm trên giường bệnh, sắp gần về chầu Chúa rồi mà vẫn cứ hỏi con cái về tiền bạc; có người nằm trên giường bệnh bà con bạn bè ai cũng lo lắng cho, nhưng vẫn luôn cứ nhắc đến chuyện làm ăn thua lỗ thế nào, mà không nghe nhắc đến việc đọc kinh cầu nguyện; lại có người ngay trong giấc ngủ cũng nhắc đến tiền bạc...
Con cáo bị đánh gần chết mà vẫn cứ không thả con gà ra, vì nó là con cáo thích ăn gà, thà chết chứ không bỏ mồi.
Người Kitô hữu là con cái Thiên Chúa nên thích ăn lương thực là Bánh Hằng Sống, cho nên tiền bạc danh vọng xác thịt của thế gian đối với họ là không quan trọng cho bằng linh hồn, và vì để có lợi cho linh hồn thì họ sẵn sàng “nhả” ngay ra những thứ không cần thiết cho cuộc sống đời đời của họ.
Đó chính là cái khác lạ giữa người có đức tin và không có đức tin vậy.