Ngài khuyên các đại sứ phát triển đời sống thiêng liêng vững mạnh
VATICAN, ngày 13 tháng 6, 2011 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XV nói: Phận sự và sứ mệnh của một đại diện Giáo Hoàng trên hết phải là thể hiện được căn tính của một linh mục.
Đức Thánh Cha bình luận như vậy ngày thứ sáu vừa qua khi ngài tiếp kiến các thành viên của Giáo Hoàng Học Viện có trách vụ huấn luyện các ứng viên cho ngoại giao đoàn của Tòa Thánh.
Đức Thánh Cha suy luận với các học viên về các đức tính của một vị đại diện Giáo Hoàng.
Ngài nói: "Trung thành, minh bạch, và hết sức nhân bản là các đức tính thiết yếu của một sứ thần, là người được mời gọi không những chỉ đem việc làm và đức tính của mình mà, bằng cách nào, còn phải đem tất cả con người của mình để phục vụ cho một "tiếng nói" không phải của mình."
Đức Thánh Cha ghi nhận: Nhưng một nhà ngoại giao đại diện cho Giáo Hoàng trên hết phải biểu thị được sự kiện mình "trước hết là một linh mục, một giám mục," và một người "đã được lựa chọn để sống cho việc phục vụ cho Lời không phải là tiếng nói của mình."
Đức Thánh Cha Benedict XVI giải thích: "Thực vậy, một đại điện Giáo Hoàng "là một đầy tớ của Lời Chúa, là người, cũng như bất cứ linh mục nào, đã nhận một sứ vụ không thể nào thi hành bán phần, nhưng đòi hỏi vị này, với tất cả đời sống, phải là một tiếng vang của sứ điệp đã được trao phó cho mình, đó là sứ điệp của Phúc Âm."
Đức Thánh Cha nói rằng, vì căn tính linh mục của một sứ thần của Giáo Hoàng, trách vụ mang theo tiếng nói của Giáo Hoàng phải là trách vụ được nhận lãnh "cách tự nhiên."
Đức Thánh Cha lưu ý: "Trong việc thi hành một sứ vụ tinh tế như vậy, việc chăm sóc đời sống thiêng liêng, việc thực hành các nhân đức của con người, và việc đào tạo một nền văn hóa vững mạnh phải được liên kết với nhau và hỗ trợ lẫn nhau."
Ngài nói nền tảng của một đời sống thiêng liêng vững mạnh là "duy trì được một nội tâm thăng bằng trong một công việc đòi hỏi khả năng biết cởi mở với người khác, một phán đoán rất bình tĩnh, một phê phán không dính líu gì đến ý kiến riêng tư của mình, có lòng hy sinh, nhẫn nại, trước sau như một, và đôi khi, còn cần phải cứng rắn trong khi đối thoại với người khác."
Đức Thánh Cha Benedict XVI nói: làm đại diện cho Giáo Hoàng "cho phép sống trong mối tương quan mật thiết với tính cách Công Giáo của Giáo Hội."
Ngài giải thích: "Nơi nào có sự cởi mở cho tính cách khách quan của Công Giáo, là nơi có một nguyên tắc của sự nhân cách hóa chân chính: một đời sống tận hiến cho việc phục vụ Giáo Hoàng và hiệp thông với Giáo Hội, thì theo nghiã này, sẽ hết sức phong phú."
VATICAN, ngày 13 tháng 6, 2011 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XV nói: Phận sự và sứ mệnh của một đại diện Giáo Hoàng trên hết phải là thể hiện được căn tính của một linh mục.
Đức Thánh Cha bình luận như vậy ngày thứ sáu vừa qua khi ngài tiếp kiến các thành viên của Giáo Hoàng Học Viện có trách vụ huấn luyện các ứng viên cho ngoại giao đoàn của Tòa Thánh.
Đức Thánh Cha suy luận với các học viên về các đức tính của một vị đại diện Giáo Hoàng.
Ngài nói: "Trung thành, minh bạch, và hết sức nhân bản là các đức tính thiết yếu của một sứ thần, là người được mời gọi không những chỉ đem việc làm và đức tính của mình mà, bằng cách nào, còn phải đem tất cả con người của mình để phục vụ cho một "tiếng nói" không phải của mình."
Đức Thánh Cha ghi nhận: Nhưng một nhà ngoại giao đại diện cho Giáo Hoàng trên hết phải biểu thị được sự kiện mình "trước hết là một linh mục, một giám mục," và một người "đã được lựa chọn để sống cho việc phục vụ cho Lời không phải là tiếng nói của mình."
Đức Thánh Cha Benedict XVI giải thích: "Thực vậy, một đại điện Giáo Hoàng "là một đầy tớ của Lời Chúa, là người, cũng như bất cứ linh mục nào, đã nhận một sứ vụ không thể nào thi hành bán phần, nhưng đòi hỏi vị này, với tất cả đời sống, phải là một tiếng vang của sứ điệp đã được trao phó cho mình, đó là sứ điệp của Phúc Âm."
Đức Thánh Cha nói rằng, vì căn tính linh mục của một sứ thần của Giáo Hoàng, trách vụ mang theo tiếng nói của Giáo Hoàng phải là trách vụ được nhận lãnh "cách tự nhiên."
Đức Thánh Cha lưu ý: "Trong việc thi hành một sứ vụ tinh tế như vậy, việc chăm sóc đời sống thiêng liêng, việc thực hành các nhân đức của con người, và việc đào tạo một nền văn hóa vững mạnh phải được liên kết với nhau và hỗ trợ lẫn nhau."
Ngài nói nền tảng của một đời sống thiêng liêng vững mạnh là "duy trì được một nội tâm thăng bằng trong một công việc đòi hỏi khả năng biết cởi mở với người khác, một phán đoán rất bình tĩnh, một phê phán không dính líu gì đến ý kiến riêng tư của mình, có lòng hy sinh, nhẫn nại, trước sau như một, và đôi khi, còn cần phải cứng rắn trong khi đối thoại với người khác."
Đức Thánh Cha Benedict XVI nói: làm đại diện cho Giáo Hoàng "cho phép sống trong mối tương quan mật thiết với tính cách Công Giáo của Giáo Hội."
Ngài giải thích: "Nơi nào có sự cởi mở cho tính cách khách quan của Công Giáo, là nơi có một nguyên tắc của sự nhân cách hóa chân chính: một đời sống tận hiến cho việc phục vụ Giáo Hoàng và hiệp thông với Giáo Hội, thì theo nghiã này, sẽ hết sức phong phú."