Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thàn hiện xuống
Nói về Đức Chúa Thánh Thần thì tôi biết Ngài rất rõ!. Thật vậy vì từ khi tôi sống trong vũng lầy của tội lỗi, biết quay trở về vì Ngài đã cho tôi cơ hội để gặp Ngài. Ngày ấy tôi nhớ rất rõ, là tôi đã khóc sướt mướt. Tôi khóc cho tội của tôi. Tôi khóc vì tôi đã bỏ đi rất nhiều thời gian xa lánh Ngài. Tôi như người đàn bà tội lỗi, lỡ có tội, cứ tưởng rằng Thiên Chúa đã chê ghét tội lỗi của tôi, và tôi đã không biết cách để trở về, sống trong đường ngay nẻo thẳng. Trước đây tôi tưởng Thiên Chúa của tôi rất công thẳng và rất dữ giằn và Người rất chê ghét những ai phạm tội trọng. Xưa kia vì Người đã xử phạt cả một thành tội lỗi nên tôi cứ nghĩ rằng Người sẽ không tha thứ tội cho tôi. Những ngày tôi còn sống trong tội lỗi ấy, tôi chưa biết một Thiên Chúa của Lòng Thương Xót. Tôi chưa hiểu rõ thế nào là để được Người Cứu Độ. Tôi chưa hiểu vì tôi chẳng được ai dậy dỗ cho hiểu. Và tôi đã trốn tránh một Thiên Chúa rất nhân lành của tôi.
Nhưng từ khi tôi có dịp và có cơ hội để tự nguyện đến tìm Người trong Nhóm Canh Tân Đặc Sủng thì không bao lâu cuộc đời tôi đã có ngã rẽ thật rõ rệt và không còn có thể biện hộ được. Chúa Thánh Linh Ngài đã đến với tôi. Ngài đến một cách bất chợt, nhưng tôi không chống đỡ. Ngài đến trong tâm hồn tôi và Ngài đã không xa rời tôi nữa!. Từ đó Ngài đã từ từ biến đổi tâm hồn tôi và con người tôi. Người thật đã rửa tôi trong Thánh Thần và cho tôi sanh ra một lần nữa!. Người từ đó hướng dẫn tôi lần tìm tới Thánh Kinh. Người từ đó ban cho tôi những năng khiếu mà từ trước tôi chưa từng có. Người cho tôi có cảm hứng làm nhạc để ca ngợi Thiên Chúa. Hết bài này đến bài kia, nhưng trước đây tôi chưa có tiền để làm những việc như ra CD để biếu không cho mọi người, và khi ấy con gái tôi tay đàn cũng còn non nớt lắm chẳng giúp gì được cho mẹ trong vấn đề này!. Nhưng đó vẫn là giấc mơ trong tôi như lửa cháy âm ỉ vậy thôi!. Rồi Chúa Thánh Linh cũng đã thổi trong tôi một nguồn mạch sống mới, là ban tặng cho tôi những bài viết được đăng trên các Webs của Công Giáo.
Chẳng những thế Ngài lại giúp tôi có thêm nghị lực để chịu đựng tất cả những vất vả trong cuộc sống. Tình yêu của Ngài đã dâng tràn khắp châu thân của tôi, cho nên tôi không giữ một mình, mà chia sẻ cho tất cả những ai tôi gặp trên con đường làm việc của tôi, nhất là trong trung tâm của người già. Công việc nặng nề vất vả cực khổ đến đâu, Ngài cũng biến đổi chúng thành nguồn vui và là của Lễ hiến dâng lên cho Thiên Chúa. Vì Ngài dậy tôi hiểu được rằng dù là công việc tôi làm thật nhỏ mọn, qua lòng yêu mến, thì sẽ được phần thưởng to lớn. Ngài Thánh Linh đã giúp tôi biết đền tội của mình qua những công việc bác ái tôi làm, chứ xưa kia tôi nổi tiếng là người keo kiệt. Có bao nhiêu tôi ôm hết bấy nhiêu! Chẳng biết chia sẻ cùng ai đâu! Vì đó cũng là cái tánh tằn tiện của tôi mà thôi! Tôi có cướp giật của ai đâu và đó cũng là mồ hôi nước mắt tôi đã làm ra.
Những chuyện thật lạ lùng Chúa Thánh Linh, Ngài làm trên tôi thật tôi không thể nào kể ra cho xiết và cho hết. Chúa Thánh Linh đã ban cho tôi một món quà thật giá trị nhất trong cuộc đời của tôi, là ban cho tôi Bình An của Ngài. Xưa kia tôi là con người luôn lo lắng và hay tính toán trước. Hay sợ mọi điều xấu xui xẻo sẽ đến với tôi và gia đình tôi. Tánh tình không được đằm như bây giờ. Tham lam và bắt chồng tôi đi làm thật nhiều giờ phụ trội (OT), càng nhiều càng tốt để có thêm tiền mà chi xài trong gia đình; vì cả nhà sống trên một đầu lương thì không thiếu đầu này thì cũng hụt đầu kia. Hay bắt bẻ và chẳng lưu tâm đến ai, miễn sao nói được những gì mình nghĩ và cho là phải. Cho nên sự xích mích giữa chị em với nhau cũng không tránh được, hà huống gì là những chuyện xích mích và đụng chạm đến chồng, tuy tôi có khôn ngoan là chỉ nói một nửa ý của mình chứ chưa nói ra cho hết.
Quả thật quà Chúa Thánh Linh đã ban cho chính tôi và gia đình là một món quà quý giá còn hơn bạc hơn vàng!. Quà Chúa ban đã giúp cho cả gia đình chúng tôi cảm nhận được sự hạnh phúc quá lớn. Tôi biết hy sinh, nhịn nhục, và tha thứ; cho chồng con, người thân thương, và người ngoài. Ngài giúp cho tôi biết những sự chịu đựng nơi chính tôi, là hoa quả là những chia sẻ rất có lợi ích cho chính tôi, linh hồn tôi, và cho tất cả!. Gia đình tôi ít nhiều đã cảm phục tôi, nhất là đối với chồng tôi, sau là các con. Chúng đã học theo gương của mẹ chúng là nhẫn nhục, vui vẻ với bất kỳ ai mình hằng ngày gặp gỡ. Không ích kỷ và luôn cảm thông. Nhất là không bao giờ thù ghét ai và luôn tìm một nửa phần tốt của họ mà chơi. Bởi ai cũng có nửa phần xấu và nửa phần tốt. Luôn có cuộc sống lạc quan để làm cuộc đời thêm tươi thắm và như cầu vồng muôn mầu, tô điểm khắp mọi nơi.
Gia đình chúng tôi luôn có Chúa ở cùng, tuy rằng không bằng ai về vật chất hay tiền bạc, nhưng chúng tôi không cần vì biết rằng Thiên Chúa luôn lo liệu và sắp đặt mọi thứ theo Thánh Ý Của Người. Chúng tôi rất hạnh phúc và Xin Vâng trong mọi hoàn cảnh Người định đoạt cho chúng tôi. Ôi, hạnh phúc thay khi có Chúa ở cùng!!!!. Xin Chúa Thánh Thần hãy ngự đến và ban ơn lành trên tất cả chúng con là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Hướng dẫn chúng con làm những điều lành và tránh điều dữ, nhất là tránh sa hỏa ngục đời đời. Nhờ Ngài mà chúng con biết phục thiện. Nhờ Ngài mà chúng con còn có cơ hội được trở về Quê Cha trên Trời. Nơi mà hạnh phúc sẽ là vĩnh cửu và là muôn đời. Amen.
Nói về Đức Chúa Thánh Thần thì tôi biết Ngài rất rõ!. Thật vậy vì từ khi tôi sống trong vũng lầy của tội lỗi, biết quay trở về vì Ngài đã cho tôi cơ hội để gặp Ngài. Ngày ấy tôi nhớ rất rõ, là tôi đã khóc sướt mướt. Tôi khóc cho tội của tôi. Tôi khóc vì tôi đã bỏ đi rất nhiều thời gian xa lánh Ngài. Tôi như người đàn bà tội lỗi, lỡ có tội, cứ tưởng rằng Thiên Chúa đã chê ghét tội lỗi của tôi, và tôi đã không biết cách để trở về, sống trong đường ngay nẻo thẳng. Trước đây tôi tưởng Thiên Chúa của tôi rất công thẳng và rất dữ giằn và Người rất chê ghét những ai phạm tội trọng. Xưa kia vì Người đã xử phạt cả một thành tội lỗi nên tôi cứ nghĩ rằng Người sẽ không tha thứ tội cho tôi. Những ngày tôi còn sống trong tội lỗi ấy, tôi chưa biết một Thiên Chúa của Lòng Thương Xót. Tôi chưa hiểu rõ thế nào là để được Người Cứu Độ. Tôi chưa hiểu vì tôi chẳng được ai dậy dỗ cho hiểu. Và tôi đã trốn tránh một Thiên Chúa rất nhân lành của tôi.
Nhưng từ khi tôi có dịp và có cơ hội để tự nguyện đến tìm Người trong Nhóm Canh Tân Đặc Sủng thì không bao lâu cuộc đời tôi đã có ngã rẽ thật rõ rệt và không còn có thể biện hộ được. Chúa Thánh Linh Ngài đã đến với tôi. Ngài đến một cách bất chợt, nhưng tôi không chống đỡ. Ngài đến trong tâm hồn tôi và Ngài đã không xa rời tôi nữa!. Từ đó Ngài đã từ từ biến đổi tâm hồn tôi và con người tôi. Người thật đã rửa tôi trong Thánh Thần và cho tôi sanh ra một lần nữa!. Người từ đó hướng dẫn tôi lần tìm tới Thánh Kinh. Người từ đó ban cho tôi những năng khiếu mà từ trước tôi chưa từng có. Người cho tôi có cảm hứng làm nhạc để ca ngợi Thiên Chúa. Hết bài này đến bài kia, nhưng trước đây tôi chưa có tiền để làm những việc như ra CD để biếu không cho mọi người, và khi ấy con gái tôi tay đàn cũng còn non nớt lắm chẳng giúp gì được cho mẹ trong vấn đề này!. Nhưng đó vẫn là giấc mơ trong tôi như lửa cháy âm ỉ vậy thôi!. Rồi Chúa Thánh Linh cũng đã thổi trong tôi một nguồn mạch sống mới, là ban tặng cho tôi những bài viết được đăng trên các Webs của Công Giáo.
Chẳng những thế Ngài lại giúp tôi có thêm nghị lực để chịu đựng tất cả những vất vả trong cuộc sống. Tình yêu của Ngài đã dâng tràn khắp châu thân của tôi, cho nên tôi không giữ một mình, mà chia sẻ cho tất cả những ai tôi gặp trên con đường làm việc của tôi, nhất là trong trung tâm của người già. Công việc nặng nề vất vả cực khổ đến đâu, Ngài cũng biến đổi chúng thành nguồn vui và là của Lễ hiến dâng lên cho Thiên Chúa. Vì Ngài dậy tôi hiểu được rằng dù là công việc tôi làm thật nhỏ mọn, qua lòng yêu mến, thì sẽ được phần thưởng to lớn. Ngài Thánh Linh đã giúp tôi biết đền tội của mình qua những công việc bác ái tôi làm, chứ xưa kia tôi nổi tiếng là người keo kiệt. Có bao nhiêu tôi ôm hết bấy nhiêu! Chẳng biết chia sẻ cùng ai đâu! Vì đó cũng là cái tánh tằn tiện của tôi mà thôi! Tôi có cướp giật của ai đâu và đó cũng là mồ hôi nước mắt tôi đã làm ra.
Những chuyện thật lạ lùng Chúa Thánh Linh, Ngài làm trên tôi thật tôi không thể nào kể ra cho xiết và cho hết. Chúa Thánh Linh đã ban cho tôi một món quà thật giá trị nhất trong cuộc đời của tôi, là ban cho tôi Bình An của Ngài. Xưa kia tôi là con người luôn lo lắng và hay tính toán trước. Hay sợ mọi điều xấu xui xẻo sẽ đến với tôi và gia đình tôi. Tánh tình không được đằm như bây giờ. Tham lam và bắt chồng tôi đi làm thật nhiều giờ phụ trội (OT), càng nhiều càng tốt để có thêm tiền mà chi xài trong gia đình; vì cả nhà sống trên một đầu lương thì không thiếu đầu này thì cũng hụt đầu kia. Hay bắt bẻ và chẳng lưu tâm đến ai, miễn sao nói được những gì mình nghĩ và cho là phải. Cho nên sự xích mích giữa chị em với nhau cũng không tránh được, hà huống gì là những chuyện xích mích và đụng chạm đến chồng, tuy tôi có khôn ngoan là chỉ nói một nửa ý của mình chứ chưa nói ra cho hết.
Quả thật quà Chúa Thánh Linh đã ban cho chính tôi và gia đình là một món quà quý giá còn hơn bạc hơn vàng!. Quà Chúa ban đã giúp cho cả gia đình chúng tôi cảm nhận được sự hạnh phúc quá lớn. Tôi biết hy sinh, nhịn nhục, và tha thứ; cho chồng con, người thân thương, và người ngoài. Ngài giúp cho tôi biết những sự chịu đựng nơi chính tôi, là hoa quả là những chia sẻ rất có lợi ích cho chính tôi, linh hồn tôi, và cho tất cả!. Gia đình tôi ít nhiều đã cảm phục tôi, nhất là đối với chồng tôi, sau là các con. Chúng đã học theo gương của mẹ chúng là nhẫn nhục, vui vẻ với bất kỳ ai mình hằng ngày gặp gỡ. Không ích kỷ và luôn cảm thông. Nhất là không bao giờ thù ghét ai và luôn tìm một nửa phần tốt của họ mà chơi. Bởi ai cũng có nửa phần xấu và nửa phần tốt. Luôn có cuộc sống lạc quan để làm cuộc đời thêm tươi thắm và như cầu vồng muôn mầu, tô điểm khắp mọi nơi.
Gia đình chúng tôi luôn có Chúa ở cùng, tuy rằng không bằng ai về vật chất hay tiền bạc, nhưng chúng tôi không cần vì biết rằng Thiên Chúa luôn lo liệu và sắp đặt mọi thứ theo Thánh Ý Của Người. Chúng tôi rất hạnh phúc và Xin Vâng trong mọi hoàn cảnh Người định đoạt cho chúng tôi. Ôi, hạnh phúc thay khi có Chúa ở cùng!!!!. Xin Chúa Thánh Thần hãy ngự đến và ban ơn lành trên tất cả chúng con là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Hướng dẫn chúng con làm những điều lành và tránh điều dữ, nhất là tránh sa hỏa ngục đời đời. Nhờ Ngài mà chúng con biết phục thiện. Nhờ Ngài mà chúng con còn có cơ hội được trở về Quê Cha trên Trời. Nơi mà hạnh phúc sẽ là vĩnh cửu và là muôn đời. Amen.