Trong một buổi cử hành nghi thức an táng cho một người anh em KiTô hữu của chúng tôi một buổi lễ để lại cho mọi người rất nhiều cái đã đi vào lòng người nhất là những người khác đạo đã tham dự buổi lễ . 15-04-2011

Người quá cố là một cụ bà năm nay đã 79 tuổi và chỉ biết tới Chúa 3h trước khi qua đời theo lòng mong muốn của Cụ từ trước và của cả gia đình người con trai ( lấy vợ theo Thiên Chúa giáo )

Ngay từ khi qua đời Cụ Bà đã được lãnh nhận hoàn toàn các nghi thức dành cho người quá cố với sự tham dự liên đới trong tình những người đồng đạo đã để lại những thắc mắc cho những người con , cháu , anh em trong gia đình còn lại khác đạo tại sao lại có những người không quen biết tới gia đình lại tới như thế họ đã tới thắp nhang , phúng điếu , chia buồn vvv

Tang lễ diễn ra long trọng và tôn nghiêm cũng như bao tang lễ khác

Tuy nhiên khi ra tới nghĩa trang một cử chỉ làm cho nhiều người phải coi lại chính mình .

Nơi chôn cất là một khu đất tư nhân nên chôn lẫn lộn cả người Lương và các Kitô hữu và còn có nhiều người Đạo khác nữa và khu chôn cất đã được hình thành cả nhiều chục năm . Đã có những ngôi mộ được người thân cải táng đi nơi khác . Điều đáng nói ở đây là khi cải táng những người Thợ có thể là không cùng tôn giáo nên không biết đã có những cử chỉ bất xứng đối với những biểu tượng tôn giáo được chôn vùi dưới đống đất đá và rác bẩn

Khi rất nhiều người đi qua khu đất để tiến tới gần huyệt mộ được đào sẵn cho người quá cố mà không một ai phát hiện thì

Một chị giáo dân đã phát hiện ra có một Thập Tự bằng bê tông ( để đánh dấu và tên mộ phần của người quá cố ) được chôn vùi dưới đống đất đá và các cành cây khô mà nhiều người đã đi qua mà không phát hiện .

Chị đã kêu lên Chúa Tôi tại sao lại như thế này và kêu gọi mọi người thu dọn sẵn cuốc xẻng gần đó chị và mọi người đã dọn dẹp đất đá các cành cây khô vv để đưa Thánh giá về nơi trang nghiêm

Họ là những người giáo dân của GX Tam Hà một gx có hơn 80% là người Thiên Chúa Giáo

Một thánh lễ an táng bình thường qua đi và một hành động nói ra thì rất là bình thường tuy nhiên đã để lại trong tôi những nghĩ suy và những dấu hỏi lớn, niềm tin của tôi có lẽ không bằng họ và nếu là tôi , thì Tôi có làm được như vậy không ?

Xin mầu nhiệm Chúa Phục Sinh cho con có một niềm tin đủ vững để con có thể sống và rao giảng về Chúa trong cuộc đời nhất là có thể làm chứng cho niềm tin KiTô Hữu trong cuộc sống hằng ngày và mọi người chung quanh

Những nghi thức, những tấm lòng bác ái và cử chỉ sự cung kính tôn trọng những biểu tượng tôn giáo là một đức tính cần có của một người KiTô hữu cần có để dâng lên Thiên Chúa và theo con nghĩ việc làm đó còn thể hiện sự thấm nhuần những lời huấn đức của Cha GIUSE Chánh xứ những việc làm đó như một món quà tượng trưng cho thành quả dâng về Cha trong dịp mừng kỷ niệm kim khánh này

Thứ bảy 16/04 sau Chúa nhật thứ V Mùa Chay