CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 15:26-27, 16:12-15) 8/06/03.

Thánh Linh chiếu giải ánh sáng để đổi mới địa cầu

“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.”

Chúa Giêsu đã nói về Chúa Thánh Thần là một Ngôi Vị có quyền chia sẻ đồng đều với Ngôi Cha và Ngôi Con. Sứ mạng của Ngài khi đến trần gian không phải để loan báo thêm những điều khác lạ với đức Kitô đã từng rao giảng; xong để chiếu giải ánh sáng rực rỡ cho mọi tín hữu hiểu đầy đủ những huấn lệnh của đức Kitô đã rao giảng từ trước.

Hình ảnh Chúa Thánh Thần, qua những lưỡi lửa đậu trên đầu Đức Mẹ và các Tông Đồ trong ngày lễ Chúa Thánh Thần đầu tiên, muốn dạy mỗi tín hữu rằng Ngài biến ta thành những ngọn đuốc sáng hay ngọn nến lung linh. Khi đã được lãnh nhận tràn đầy những ơn phúc của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ là những ngọn đuốc sáng rực luôn bùng cháy để soi sáng giữa thế gian đầy bóng tối. Lửa thần linh này chính Chúa Kitô đã gửi đến hay đúng hơn là chia sẻ từ bản thân Ngài cho mỗi tín hữu, để ta có thể tiếp tục sứ mạng cao cả của Ngài là đuốc sáng cho trần gian. Lửa này soi sáng cho ta nhìn rõ đức Giêsu đúng thật là con Thiên Chúa; và những lời rao giảng của Ngài là những tuyên ngôn về một Chân Lý vĩ đại duy nhất: có một Thiên Chúa toàn năng hằng yêu thương chăm sóc cho loài người, cho dù họ đã lầm lạc phản nghịch Ngài. Lửa xóa tan bóng tối, giúp ta nhìn thấy rõ tha nhân là người anh chị em, chứ không phải là những bóng ma hay quân thù lởn vởn rình rập chung quanh. Lửa sưởi ấm loài người khỏi chết cóng trong âm u lạnh lẽo của ngu muội. Lửa thanh luyện con người khỏi muôn tội lỗi của lầm lạc vì tự tôn tự đại. Lửa mang niềm hy vọng, mang ơn cứu thoát cho muôn người đang chới với giữa biển khơi tội lỗi. Lửa soi lối cho ta tiến về cùng đích là Thiên Chúa, thoát cảnh bế tắc trong mê hồn trận của trần gian.