KỲ THI 2003 CỦA ỨNG SINH PHÚ CƯỜNG
Năm nay Đại Chủng Viện thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiêu sinh khóa mới. Cũng nên biết thêm rằng, hiện nay Đại Chủng viện thánh Giuse là nơi đào tạo chủng sinh của sáu giáo phận: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Xuân Lộc, Phan Thiết, Phú Cường, Mỹ Tho. Trong hai ngày 1 và 2. 6. 2003, một số bạn trẻ của giáo phận Phú Cường đã tụ về Nhà Chung giáo phận để thi ba môn: tu đức, giáo lý, nhân bản và viết một bài cảm nghiệm cá nhân về ơn gọi của từng bạn trẻ tham dự.
Cuộc thi này nhằm tạo cơ sở cho việc đánh giá và quyết định tuyển lựa lần cuối của những người có trách nhiệm lo về ơn gọi trong giáo phận. Thực tế, trước khi quyết định cho ai có thể dự tuyển, những người có trách nhiệm đã phải xét nhiều mặt khác nhau như: hạnh kiểm, quá trình dự tu, lòng đạo đức… (ít là thể hiện qua việc chuyên chăm xưng tội rước lễ, viếng Thánh Thể…).
Trong hai ngày, Các bạn trẻ tham gia dự tuyển vừa lo nhưng cũng vừa hy vọng. Lo vì ơn gọi của giáo phận thì đông, nhưng để được vào Đại Chủng viện thì chỉ còn lại một con số khá giới hạn. Hy vọng vì một lẽ thường tình: ai thi mà chẳng hy vọng rằng sau khi thi, mình sẽ đạt được điều gì đó. Niềm hy vọng này càng thôi thúc các bạn học tập rất chăm chỉ và thi rất nghiêm túc.
Bầu khí của hai ngày dự tuyển thật cảm động, vì sự tập trung tinh thần cũng như tính nghiêm túc, nỗi lo hay niềm hy vọng của các bạn trẻ. Đều đó nói lên quyết tâm của các bạn không nhỏ chút nào, không bao giờ tầm thường, ngược lại rất lớn lao và rất cao thượng: Quyết tâm dâng hiến đời mình cho lý tưởng của Tin Mừng, cho ơn gọi của Thiên Chúa và cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội.
Trong không khí của những ngày thi cử hòa quyện với đức tin như thế, lời của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường nhắn nhủ các bạn càng trở nên ấm áp vì chất chứa niềm an ủi. Đức Cha nói: Thi cử bao giờ cũng thế: sẽ có người được, kẻ chưa được. Chưa được lần này, còn có thể có lần sau… Đức Cha mời gọi các bạn hãy tin vào Thiên Chúa, hãy tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Bởi với ơn Chúa, được hay chưa không quan trọng bằng sự trung thành với thánh ý Chúa.
Nguyện chúc các bạn trẻ tham gia dự tuyển lần này thành công, nhưng không phải về phương diện được hay chưa, mà trên hết là thành công trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa.
Năm nay Đại Chủng Viện thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiêu sinh khóa mới. Cũng nên biết thêm rằng, hiện nay Đại Chủng viện thánh Giuse là nơi đào tạo chủng sinh của sáu giáo phận: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Xuân Lộc, Phan Thiết, Phú Cường, Mỹ Tho. Trong hai ngày 1 và 2. 6. 2003, một số bạn trẻ của giáo phận Phú Cường đã tụ về Nhà Chung giáo phận để thi ba môn: tu đức, giáo lý, nhân bản và viết một bài cảm nghiệm cá nhân về ơn gọi của từng bạn trẻ tham dự.
Cuộc thi này nhằm tạo cơ sở cho việc đánh giá và quyết định tuyển lựa lần cuối của những người có trách nhiệm lo về ơn gọi trong giáo phận. Thực tế, trước khi quyết định cho ai có thể dự tuyển, những người có trách nhiệm đã phải xét nhiều mặt khác nhau như: hạnh kiểm, quá trình dự tu, lòng đạo đức… (ít là thể hiện qua việc chuyên chăm xưng tội rước lễ, viếng Thánh Thể…).
Trong hai ngày, Các bạn trẻ tham gia dự tuyển vừa lo nhưng cũng vừa hy vọng. Lo vì ơn gọi của giáo phận thì đông, nhưng để được vào Đại Chủng viện thì chỉ còn lại một con số khá giới hạn. Hy vọng vì một lẽ thường tình: ai thi mà chẳng hy vọng rằng sau khi thi, mình sẽ đạt được điều gì đó. Niềm hy vọng này càng thôi thúc các bạn học tập rất chăm chỉ và thi rất nghiêm túc.
Bầu khí của hai ngày dự tuyển thật cảm động, vì sự tập trung tinh thần cũng như tính nghiêm túc, nỗi lo hay niềm hy vọng của các bạn trẻ. Đều đó nói lên quyết tâm của các bạn không nhỏ chút nào, không bao giờ tầm thường, ngược lại rất lớn lao và rất cao thượng: Quyết tâm dâng hiến đời mình cho lý tưởng của Tin Mừng, cho ơn gọi của Thiên Chúa và cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội.
Trong không khí của những ngày thi cử hòa quyện với đức tin như thế, lời của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường nhắn nhủ các bạn càng trở nên ấm áp vì chất chứa niềm an ủi. Đức Cha nói: Thi cử bao giờ cũng thế: sẽ có người được, kẻ chưa được. Chưa được lần này, còn có thể có lần sau… Đức Cha mời gọi các bạn hãy tin vào Thiên Chúa, hãy tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Bởi với ơn Chúa, được hay chưa không quan trọng bằng sự trung thành với thánh ý Chúa.
Nguyện chúc các bạn trẻ tham gia dự tuyển lần này thành công, nhưng không phải về phương diện được hay chưa, mà trên hết là thành công trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa.