Mùa chay là mùa của thanh luyện. Là mùa của suy niệm và sống Mầu nhiệm Thập giá của Chúa Kitô. Mùa chay còn là mùa của sám hối và làm lại cuộc đời của mỗi người con của Chúa. Đời sống của người Kitô hữu, có thể nói được là mùa-chay-cuộc-đời. Mà như mới vừa nói “mùa chay còn là mùa của sám hối và làm lại cuộc đời của mỗi người con của Chúa”. Vì thế, đời sống của người Kitô hữu chắn chắn phải là “mùa sám hối” trường kỳ suốt kiếp người !
Muốn sám hối đích thực, đòi hỏi người Kitô hữu phải nhận ra lỗi lầm, yếu đuối của thân phận con người. Dám dứt khoát, đoạn tuyệt với quá khứ. Biết tận dụng thời giờ hiện tại ăn năn, khóc tội trót phạm. Phải can đảm đứng dậy mà trở về cùng Thiên Chúa là Cha yêu thương. Phải dám chết đi con người cũ, đầy khiếm khuyết tội lỗi của mình. Nhưng không phải ai ai cũng làm được chuyện ấy. Vì phần lớn con người đã bị lòng tự ái, trí ngu dốt hoặc lối sống mù quáng làm cho người ta không nhận ra con người đích thực của mình. Tệ hơn nữa, con người mình lại dễ mắc phải chứng hợm hĩnh, phán xét và kết án quy tội người khác một cách hết sức mau mắn, dễ dàng hơn là nhìn thấy, kết án con người của mình !
Tin Mừng và Ơn Cứu độ của Chúa Giêsu đòi hỏi bản thân mỗi con cái Chúa, đón nhận trong tâm tình khiêm tốn và trong sự thật. Hay nói khác đi là tôi được đón nhận Tin Mừng và nhận được Ơn Cứu độ là do lòng thương xót của Thiên Chúa ban tặng nhưng không, chứ không phải do công lao riêng mà tôi đáng được.
Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Thánh Phao-lô cũng xác tín: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8a)
Vâng những đòi buộc và xác tín trên đã mở đầu và kết thúc cho hành trình “mùa-chay-cuộc-đời” của chúng ta. Một chuyến đi vừa là về Quê thật, vừa là Sứ vụ của công-dân-Nước-Trời, ... mà đôi khi “cái tôi” nó quá to, đến nỗi khó bỏ và thập giá nặng đến nỗi khó vác đặng.
Lạy Chúa, sức con yếu đuối không thể tự mình làm được gì cả. Xin Chúa là nguồn trợ lực đời con, luôn đồng hành tiếp sức để con thực hiện hoàn trọn đời mình trong tình thương muôn đời của Chúa !
Nguyện cho mỗi Kitô hữu luôn biết sám hối, không phải chỉ sám hối trong mùa chay mà thôi. Nhưng không ngừng sám hối trong suốt cuộc đời mình, để từ đó nhận ra “khoảng cách” lớn lao giữa hồng ân của Thiên Chúa và thực tại yếu đuối, mỏng dòn của kiếp người !
Nguyện xin mỗi Kitô hữu biết sám hối theo đòi hỏi của Tin Mừng. Đó là sinh hoa kết trái thơm ngon trong đời sống cá nhân cũng như trong gia đình và họ Đạo. Hoa trái không chỉ thuần túy trong khía cạnh thiêng liêng; mà còn trong cả lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của chúng ta nữa !
Nguyện xin mỗi con cái Chúa, sống Mùa chay cũng là sống vì lợi ích của anh chị em đồng loại, vì sự thăng tiến đạo đức và lành mạnh xã hội !
Nguyện xin mỗi con cái Chúa biết sám hối trong sự chia sẻ, trong chiều kích liên đới với tha nhân. Biết bẻ-bánh-đời-mình ra cho đi và sẵn sàng san sẻ với tất cả mọi người !
Nguyện xin mỗi con cái Chúa luôn sống sám hối theo tinh thần Bát-Phúc. Tìm kiếm sự khiêm nhường và thanh khiết của tâm hồn; biết nhận ra và sống tuổi-thơ-ấu-thiêng-liêng; vui nhận và dấn bước trên con-đường-hẹp của Tin Mừng giữa một thế giới đầy những nỗi lo âu trong hiện tại, giữa một nhịp sống vội vã, cuồng vội !
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra Thánh Thể là trung tâm của đời sống người Kitô hữu, là lò lửa quy tụ và xuất phát mọi sự. Để ngõ hầu chúng con cháy bùng lửa mến trong cuộc đời và thêm hương vị thần-lương ngọt ngào cho tâm hồn !