NGÀY HỘI DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ CỦA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Ngay từ 7 giờ 30 sáng thứ Bảy, lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth (31. 5. 2003), tám đội dâng hoa gồm một đội của liên tu sĩ, và 7 đội đại diện cho 7 giáo hạt trên khắp giáo phận Phú Cường đã về nhà thờ Chánh Tòa đông đủ, tham dự ngày hội dâng hoa tôn vinh Đức Maria.
Ngoài các đội dâng hoa, còn có đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo phận cùng về dự. Một ngày dâng hoa không mang tính biểu diễn, không thi cử, không xếp thứ hạng, nhưng tất cả cùng chung một tấm lòng tôn thờ Thiên Chúa, tôn kính Mẹ Maria, tự nhiên làm cho mọi người trở nên sốt sắng, lắng chìm trong sự cầu nguyện hợp với lời ca tiếng đàn, hợp với muôn cánh hoa tươi xinh và những cử điệu, những bước chân nhẹ nhàn, tất cả làm thành một bầu khí cầu nguyện trang nghiêm, thánh thiện.
Với chủ đề NHỜ CHUỖI MÂN CÔI HƯỚNG VỀ CHÚA KITÔ, Ban tổ chức không chỉ muốn tôn vinh Đức Maria nhân dịp kết thúc tháng Hoa, nhưng còn muốn nhấn mạnh hơn chiều sâu của chuỗi Mân Côi và cổ võ việc lần chuỗi Mân Côi nhân năm Thánh Mẫu Mân Côi.
Và để đào sâu thêm các mầu nhiệm Mân Côi cũng như các mầu nhiệm về Đức Maria, Ban tổ chức đã cho xen kẽ các lần dâng hoa là những câu hỏi và trả lời tại chỗ có thưởng. Tất cả các câu trả lời từ dễ, đến khó đều được các bạn trẻ, các em thiếu niên, thiếu nhi trả lời có khi trôi chảy, có khi vấp váp, nhưng không câu hỏi nào bị khựng lại vì không có người trả lời. Thật là một điều đáng ca ngợi và hoan hỷ.
Ngoài các câu hỏi tại chỗ như trên vừa có tính thay đổi bầu khí cho bớt căn thẳng, bớt mệt mỏi, nhưng để tìm hiểu và học tập về Đức Maria, về chuỗi Mân Côi cách khoa học hơn, sâu sắc hơn, Ban tổ chức còn trù liệu một tập tài liệu về năm Mân Côi dựa trên Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha, tặng cho mỗi thành viên tham dự và phổ biến trên toàn giáo phận.
Điều đặc biệt đó là sự hiện diện từ đầu đến cuối của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. Vì nhiệm vụ chủ chăn, vì phải lo những vấn đề khác nhau trong chức vụ Giám mục, rất hiếm khi Ngài hiện diện trọn vẹn như thế. Nhưng lần này Ngài đã làm điều đó, có lẽ Đức Cha muốn nêu gương cho tất cả các linh mục, tu sĩ và mọi người trong giáo phận về tính chất quan trọng không thể thiếu của chuỗi Mân Côi, và lòng tôn sùng Đức Maria trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu.
Sau những giờ tôn vinh Đức Maria, Đức Cha cám ơn các đội dâng hoa, cám ơn những người tham dự và ban tổ chức. Đức Cha còn hứa hẹn những lần sau thật tốt đẹp.
Cuối cùng, sau khi nhận phép lành từ nơi Đức Cha, tất cả mọi người cùng dự bữa cơm thân mật và chia tay trong tinh thần đạo đức và hân hoan.
Ngay từ 7 giờ 30 sáng thứ Bảy, lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth (31. 5. 2003), tám đội dâng hoa gồm một đội của liên tu sĩ, và 7 đội đại diện cho 7 giáo hạt trên khắp giáo phận Phú Cường đã về nhà thờ Chánh Tòa đông đủ, tham dự ngày hội dâng hoa tôn vinh Đức Maria.
Ngoài các đội dâng hoa, còn có đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo phận cùng về dự. Một ngày dâng hoa không mang tính biểu diễn, không thi cử, không xếp thứ hạng, nhưng tất cả cùng chung một tấm lòng tôn thờ Thiên Chúa, tôn kính Mẹ Maria, tự nhiên làm cho mọi người trở nên sốt sắng, lắng chìm trong sự cầu nguyện hợp với lời ca tiếng đàn, hợp với muôn cánh hoa tươi xinh và những cử điệu, những bước chân nhẹ nhàn, tất cả làm thành một bầu khí cầu nguyện trang nghiêm, thánh thiện.
Với chủ đề NHỜ CHUỖI MÂN CÔI HƯỚNG VỀ CHÚA KITÔ, Ban tổ chức không chỉ muốn tôn vinh Đức Maria nhân dịp kết thúc tháng Hoa, nhưng còn muốn nhấn mạnh hơn chiều sâu của chuỗi Mân Côi và cổ võ việc lần chuỗi Mân Côi nhân năm Thánh Mẫu Mân Côi.
Và để đào sâu thêm các mầu nhiệm Mân Côi cũng như các mầu nhiệm về Đức Maria, Ban tổ chức đã cho xen kẽ các lần dâng hoa là những câu hỏi và trả lời tại chỗ có thưởng. Tất cả các câu trả lời từ dễ, đến khó đều được các bạn trẻ, các em thiếu niên, thiếu nhi trả lời có khi trôi chảy, có khi vấp váp, nhưng không câu hỏi nào bị khựng lại vì không có người trả lời. Thật là một điều đáng ca ngợi và hoan hỷ.
Ngoài các câu hỏi tại chỗ như trên vừa có tính thay đổi bầu khí cho bớt căn thẳng, bớt mệt mỏi, nhưng để tìm hiểu và học tập về Đức Maria, về chuỗi Mân Côi cách khoa học hơn, sâu sắc hơn, Ban tổ chức còn trù liệu một tập tài liệu về năm Mân Côi dựa trên Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha, tặng cho mỗi thành viên tham dự và phổ biến trên toàn giáo phận.
Điều đặc biệt đó là sự hiện diện từ đầu đến cuối của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ. Vì nhiệm vụ chủ chăn, vì phải lo những vấn đề khác nhau trong chức vụ Giám mục, rất hiếm khi Ngài hiện diện trọn vẹn như thế. Nhưng lần này Ngài đã làm điều đó, có lẽ Đức Cha muốn nêu gương cho tất cả các linh mục, tu sĩ và mọi người trong giáo phận về tính chất quan trọng không thể thiếu của chuỗi Mân Côi, và lòng tôn sùng Đức Maria trong đời sống đạo đức của người Kitô hữu.
Sau những giờ tôn vinh Đức Maria, Đức Cha cám ơn các đội dâng hoa, cám ơn những người tham dự và ban tổ chức. Đức Cha còn hứa hẹn những lần sau thật tốt đẹp.
Cuối cùng, sau khi nhận phép lành từ nơi Đức Cha, tất cả mọi người cùng dự bữa cơm thân mật và chia tay trong tinh thần đạo đức và hân hoan.