Trong Sứ điệp Mùa Chay 2011, khi nói về Chúa nhật thứ II MC, ĐTC Bênêdictô XVI cho biết: Tin Mừng về cuộc Hiển Dung của Chúa đặt trước mắt chúng ta vinh quang của Chúa Kitô, báo trước cuộc phục sinh và loan báo sự thần hóa con người Kitô hữu. Ngài mời gọi chúng ta: ý thức mình cũng được dẫn lên núi cao (Mt 17,1) như các Tông Đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, để tái đón nhận, món quà Ân Sủng của Thiên Chúa là Chúa Kitô. Đó là một lời mời gọi hãy tránh xa sự ồn ào của cuộc sống thường nhật để ngụp lặn trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Bài sách Sáng Thế 12, 1-4a nói đến ơn gọi của Abraham, tổ phụ các tín hữu. Chúa gọi ông bỏ quê hương, họ hàng ra đi đến nơi Người sẽ chỉ cho để được đời sống thịnh vượng và hạnh phúc. Con đường ông đã đi là con đường chúng ta phải bước vào. Con đường ấy là hành trình trong đức tin. Abraham phải từ bỏ những cái đang có để hy vọng, trông chờ những của vị lai. Ông đã làm vì ông tin Chúa, tin lời Người hứa, nên ông ra đi như Chúa truyền. Trong mùa chay khi tuyên đọc đoạn sách thánh này, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta hãy biết can đảm từ bỏ mọi sự để hoàn toàn tin tưởng, phó thác và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.
Trong câu chuyện Chúa Giêsu biến hình, khi các ông Êlia và Môsen hiện ra đang đàm đạo với Chúa Giêsu thì có tiếng từ đám mây phán rằng: ”Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” Lời xác nhận của Chúa Cha về con người và ơn gọi của chính Chúa Giêsu: Người là Con yêu dấu của Chúa Cha, được sai đến để thực thi những gì mà Cựu Ước đã loan báo về Người.
Thế nhưng, trước khi nhận thấy vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu, các môn đệ vẫn còn mơ hồ chưa biết rõ về Người. Có lẽ cũng như bao người Do Thái khác, các ông đang mơ ước một Đấng Thiên Sai theo nghĩa thế tục. Do đó, khi đi theo Chúa và nhất là khi nghe loan báo về cuộc khổ nạn của Người ở Giêrusalem thì các ông bàng hoàng, chao đảo, mà đại diện là Phêrô đã lên tiếng can ngăn Chúa. Nên mới có sự kiện Chúa Giêsu biến hình như trong bài Tin Mừng Mt 17, 1-9 đã thuật lại. Qua đó, để củng cố niềm tin cho các môn đệ, giúp các ông hiểu và đón nhận cuộc khổ nạn của Chúa.
Cùng với các môn đệ, chúng ta cũng nhận biết hơn về con người và công việc của Chúa Giêsu, nhờ đó giúp chúng ta can đảm bước đi theo Người với thập giá trên vai. Vì trong cuộc sống hiện tại hằng ngày, nhất là khi phải bươn chải với biết bao cực nhọc khó khăn; đời sống đức tin phải đối diện với biết bao cám dỗ, con người dễ rơi vào tình trạng bi quan, thất vọng. Chính khi ấy, chúng ta phải biết gặp gỡ, khám phá ra sự hiện diện, sự biến hình của Chúa Giêsu trong cuộc đời này nơi Bí tích Thánh Thể, nơi Lời của Người và nơi anh chị em chung quanh. Những anh chị em bất hạnh đã vượt lên số phận để thành nhân, thành công ở đời chính là sự biến hình của Chúa Giêsu. Biết khám phá ra dung mạo của Chúa giữa đời thường như thế sẽ giúp chúng ta củng cố niềm tin, tìm lại được niềm hy vọng và vui vẻ lên đường vác thập giá theo Chúa: vì qua thập giá chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến vinh quang.
Vào cuối đời của mình, Thánh Phaolô đã dành thời gian để giáo huấn Timôthê, nhưng cũng dặn dò mọi người chúng ta: hãy can đảm chung phần cam khổ, đáp trả ơn gọi mà Thiên Chúa đã mời gọi mình để lên đường loan báo Tin Mừng. Xin Chúa cho chúng con mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, biết nhẫn nhục vác mọi thứ thập giá đời mình, trước khi được đi vào vinh quang bất diệt như Con Chúa là Đức Giêsu Kitô.
Bài sách Sáng Thế 12, 1-4a nói đến ơn gọi của Abraham, tổ phụ các tín hữu. Chúa gọi ông bỏ quê hương, họ hàng ra đi đến nơi Người sẽ chỉ cho để được đời sống thịnh vượng và hạnh phúc. Con đường ông đã đi là con đường chúng ta phải bước vào. Con đường ấy là hành trình trong đức tin. Abraham phải từ bỏ những cái đang có để hy vọng, trông chờ những của vị lai. Ông đã làm vì ông tin Chúa, tin lời Người hứa, nên ông ra đi như Chúa truyền. Trong mùa chay khi tuyên đọc đoạn sách thánh này, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta hãy biết can đảm từ bỏ mọi sự để hoàn toàn tin tưởng, phó thác và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.
Trong câu chuyện Chúa Giêsu biến hình, khi các ông Êlia và Môsen hiện ra đang đàm đạo với Chúa Giêsu thì có tiếng từ đám mây phán rằng: ”Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” Lời xác nhận của Chúa Cha về con người và ơn gọi của chính Chúa Giêsu: Người là Con yêu dấu của Chúa Cha, được sai đến để thực thi những gì mà Cựu Ước đã loan báo về Người.
Thế nhưng, trước khi nhận thấy vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu, các môn đệ vẫn còn mơ hồ chưa biết rõ về Người. Có lẽ cũng như bao người Do Thái khác, các ông đang mơ ước một Đấng Thiên Sai theo nghĩa thế tục. Do đó, khi đi theo Chúa và nhất là khi nghe loan báo về cuộc khổ nạn của Người ở Giêrusalem thì các ông bàng hoàng, chao đảo, mà đại diện là Phêrô đã lên tiếng can ngăn Chúa. Nên mới có sự kiện Chúa Giêsu biến hình như trong bài Tin Mừng Mt 17, 1-9 đã thuật lại. Qua đó, để củng cố niềm tin cho các môn đệ, giúp các ông hiểu và đón nhận cuộc khổ nạn của Chúa.
Cùng với các môn đệ, chúng ta cũng nhận biết hơn về con người và công việc của Chúa Giêsu, nhờ đó giúp chúng ta can đảm bước đi theo Người với thập giá trên vai. Vì trong cuộc sống hiện tại hằng ngày, nhất là khi phải bươn chải với biết bao cực nhọc khó khăn; đời sống đức tin phải đối diện với biết bao cám dỗ, con người dễ rơi vào tình trạng bi quan, thất vọng. Chính khi ấy, chúng ta phải biết gặp gỡ, khám phá ra sự hiện diện, sự biến hình của Chúa Giêsu trong cuộc đời này nơi Bí tích Thánh Thể, nơi Lời của Người và nơi anh chị em chung quanh. Những anh chị em bất hạnh đã vượt lên số phận để thành nhân, thành công ở đời chính là sự biến hình của Chúa Giêsu. Biết khám phá ra dung mạo của Chúa giữa đời thường như thế sẽ giúp chúng ta củng cố niềm tin, tìm lại được niềm hy vọng và vui vẻ lên đường vác thập giá theo Chúa: vì qua thập giá chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến vinh quang.
Vào cuối đời của mình, Thánh Phaolô đã dành thời gian để giáo huấn Timôthê, nhưng cũng dặn dò mọi người chúng ta: hãy can đảm chung phần cam khổ, đáp trả ơn gọi mà Thiên Chúa đã mời gọi mình để lên đường loan báo Tin Mừng. Xin Chúa cho chúng con mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, biết nhẫn nhục vác mọi thứ thập giá đời mình, trước khi được đi vào vinh quang bất diệt như Con Chúa là Đức Giêsu Kitô.