Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa
Cây cỏ dại âm thầm tủi thân vì bị chê ghét và loại bỏ trong vườn hoa đầy hương sắc. Cố gắng vươn lên để biến đổi đời mình trở thành có ích, nhưng càng cố gắng càng thấy vô vọng. Nằm lẻ loi một mình trong một vườn hoa, một chút ánh nắng cũng không có, một chút dưỡng chất cũng không nên cây cỏ dại càng ốm yếu. Chị hoa cúc rung rinh trước gió thầm khinh thường, toả màu vàng quý phái. Bác hoa mặt trời kiêu hãnh vươn thật cao hướng về mặt trời che hết ánh nắng ấm áp len lỏi giữa các cành lá cố chiếu những tia nắng nhỏ cuối cùng trên cây cỏ dại. Cô hoa tulip khoe màu trắng trinh nguyên trước khách bộ hành …
Tức giận vì bị bỏ rơi, cỏ dại đi tìm sự an ủi nơi các loại thuốc tân dược, say mình trong ảo ảnh của làn khói để xoá đi mặc cảm yếu kém bản thân. Càng đắm chìm càng tuyệt vọng, tuyệt vọng trong sự cô đơn cuộc đời chê ghét, tuyệt vọng vì sinh ra trong cuộc đời với thân phận mọn hèn. Cỏ dại rút vào vỏ ốc riêng mình để tránh đời, để say sưa cảm giác mới lạ. Bình yên trong vỏ ốc của mình cũng không thể xoa dịu tiếng đời. Cỏ dại càng trốn tránh, càng bị tiếng đời chế nhạo; càng tìm an ủi nơi khói thuốc, càng cảm thấy cô độc.
Cùng đường nhưng không lối thoát, cỏ dại biết đi về đâu. Thế nhưng chính trong ngõ cụt đó, cỏ dại tìm được một người bạn mới tên là Giêsu. Anh Giêsu đã mang cỏ dại đến vùng đất mới, tận tình chăm sóc và dưỡng nuôi bằng ánh nắng hồng ân, dưỡng chất ngọt ngào của tình yêu thương. Cỏ dại làm lại cuộc đời giữa cái nhìn nghi ngờ của mọi người kể cả những người thân nhất. Can đảm chấp nhận tất cả vì có nguồn an ủi và động viên của người bạn Giêsu.
Xin tiến dâng lên Ngài một bài ca chan chứa tình thương
Làm lại không phải dễ vì phải thay đổi tất cả lối sống cũ, phải bước ra ngoài vỏ ốc bản thân đương đầu với những cạm bẫy, và còn khó hơn nữa khi phải trực tiếp đối diện với bản thân trước những hấp dẫn của ảo ảnh trong ‘vỏ ốc’. Thật tội nghiệp cho cây cỏ dại đó, bao nhiêu lần gục ngã, đứng dậy làm lại từ đầu rồi gục ngã tiếp. Nhiều lúc cây cỏ dại nghĩ mình vươn lên để làm gì khi kết qủa thu được chẳng là bao, muốn buông xuôi tất cả khi đứng trước cái nhìn hồ nghi của mọi người xung quanh. Chính những lúc cạn kiệt hi vọng, tinh thần và thể xác mệt mỏi yếu đuối, bên cạnh cây cỏ dại lại vang lên lời khích lệ của người bạn thân :’hãy cố gắng lên, những lần gục ngã đó không phải là không có giá trị mà lại là bài học rất tốt. Nó nhắc nhở bạn đừng bao giờ tự tin vào sức của bản thân, nhưng hãy mở lòng đón nhận sự đùm bọc của Tình Yêu. Đón nhận Tình Yêu bạn mới đủ sức vươn lên vượt qua mọi trở ngại. Sống trong Tình Yêu bạn sẽ nhận ra sự nhỏ nhoi của bản thân để sống khiêm tốn hơn. Cùng với Tình Yêu bạn trở nên một người mới biết chia sẻ những gì mình có, kể cả đời sống quá khứ đắm chìm trong khói thuốc’. Cây cỏ dại rất thắc mắc :
Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ ưu ái dường bao
Không có câu trả lời, nhưng cỏ dại biết rằng chỉ trong sự yêu thương mới có lời giải đáp. Từng bước rất nhỏ, cỏ dại thay đổi con người của mình, thay đổi cả về tinh thần lẫn thể chất. Vươn lên hưởng ánh nắng mai, uống từng giọt nước mưa có vị mặn của biển. Không, đó không phải là nước biển, mà là nước mắt của chính bản thân sau những lần gục ngã, nước mắt đau xót của người thân yêu.
Cây cỏ dại tuy không nhận ra được nhiều biến đổi của bản thân, nhưng những khách bộ hành lại khác. Cây cỏ dại đó không còn là loài cây dại nữa, nó đã trưởng thành, đã bắt đầu nở bông hoa đầu tiên. Cây hoa dại được đưa về sống chung trong vườn hoa cũ. Không ai còn nhận ra đó là cây cỏ dại khi xưa, vì bây giờ nó được đặt với cái tên mới, trong con người mới : Hoa hồng.
Trong vườn hoa đó, hoa hồng nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng của lòng khiêm tốn thay thế những mặc cảm trước kia; chia sẻ hương thơm dịu của tình thương cho mọi người. Nổi bật đó, nhưng cây hoa hồng không dám quên đi quá khứ của mình. Trên thân thể vẫn còn nhiều dấu tích của thời gian trước đây : từng nhắn gai nhọn hiện diện luôn nhắc nhở phải cố gắng hơn nữa …
Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa
Xin hát dâng lên Người một bài ca chan chứa tình thương
Một bài ca tri ân một bài ca dâng Chúa từ nhân
Hoa đâu dám chi khoe mình nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh…
Dành riêng tặng các em nhóm Phục Sinh
Jos. Phạm Đức Dũng
Cây cỏ dại âm thầm tủi thân vì bị chê ghét và loại bỏ trong vườn hoa đầy hương sắc. Cố gắng vươn lên để biến đổi đời mình trở thành có ích, nhưng càng cố gắng càng thấy vô vọng. Nằm lẻ loi một mình trong một vườn hoa, một chút ánh nắng cũng không có, một chút dưỡng chất cũng không nên cây cỏ dại càng ốm yếu. Chị hoa cúc rung rinh trước gió thầm khinh thường, toả màu vàng quý phái. Bác hoa mặt trời kiêu hãnh vươn thật cao hướng về mặt trời che hết ánh nắng ấm áp len lỏi giữa các cành lá cố chiếu những tia nắng nhỏ cuối cùng trên cây cỏ dại. Cô hoa tulip khoe màu trắng trinh nguyên trước khách bộ hành …
Tức giận vì bị bỏ rơi, cỏ dại đi tìm sự an ủi nơi các loại thuốc tân dược, say mình trong ảo ảnh của làn khói để xoá đi mặc cảm yếu kém bản thân. Càng đắm chìm càng tuyệt vọng, tuyệt vọng trong sự cô đơn cuộc đời chê ghét, tuyệt vọng vì sinh ra trong cuộc đời với thân phận mọn hèn. Cỏ dại rút vào vỏ ốc riêng mình để tránh đời, để say sưa cảm giác mới lạ. Bình yên trong vỏ ốc của mình cũng không thể xoa dịu tiếng đời. Cỏ dại càng trốn tránh, càng bị tiếng đời chế nhạo; càng tìm an ủi nơi khói thuốc, càng cảm thấy cô độc.
Cùng đường nhưng không lối thoát, cỏ dại biết đi về đâu. Thế nhưng chính trong ngõ cụt đó, cỏ dại tìm được một người bạn mới tên là Giêsu. Anh Giêsu đã mang cỏ dại đến vùng đất mới, tận tình chăm sóc và dưỡng nuôi bằng ánh nắng hồng ân, dưỡng chất ngọt ngào của tình yêu thương. Cỏ dại làm lại cuộc đời giữa cái nhìn nghi ngờ của mọi người kể cả những người thân nhất. Can đảm chấp nhận tất cả vì có nguồn an ủi và động viên của người bạn Giêsu.
Xin tiến dâng lên Ngài một bài ca chan chứa tình thương
Làm lại không phải dễ vì phải thay đổi tất cả lối sống cũ, phải bước ra ngoài vỏ ốc bản thân đương đầu với những cạm bẫy, và còn khó hơn nữa khi phải trực tiếp đối diện với bản thân trước những hấp dẫn của ảo ảnh trong ‘vỏ ốc’. Thật tội nghiệp cho cây cỏ dại đó, bao nhiêu lần gục ngã, đứng dậy làm lại từ đầu rồi gục ngã tiếp. Nhiều lúc cây cỏ dại nghĩ mình vươn lên để làm gì khi kết qủa thu được chẳng là bao, muốn buông xuôi tất cả khi đứng trước cái nhìn hồ nghi của mọi người xung quanh. Chính những lúc cạn kiệt hi vọng, tinh thần và thể xác mệt mỏi yếu đuối, bên cạnh cây cỏ dại lại vang lên lời khích lệ của người bạn thân :’hãy cố gắng lên, những lần gục ngã đó không phải là không có giá trị mà lại là bài học rất tốt. Nó nhắc nhở bạn đừng bao giờ tự tin vào sức của bản thân, nhưng hãy mở lòng đón nhận sự đùm bọc của Tình Yêu. Đón nhận Tình Yêu bạn mới đủ sức vươn lên vượt qua mọi trở ngại. Sống trong Tình Yêu bạn sẽ nhận ra sự nhỏ nhoi của bản thân để sống khiêm tốn hơn. Cùng với Tình Yêu bạn trở nên một người mới biết chia sẻ những gì mình có, kể cả đời sống quá khứ đắm chìm trong khói thuốc’. Cây cỏ dại rất thắc mắc :
Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ ưu ái dường bao
Không có câu trả lời, nhưng cỏ dại biết rằng chỉ trong sự yêu thương mới có lời giải đáp. Từng bước rất nhỏ, cỏ dại thay đổi con người của mình, thay đổi cả về tinh thần lẫn thể chất. Vươn lên hưởng ánh nắng mai, uống từng giọt nước mưa có vị mặn của biển. Không, đó không phải là nước biển, mà là nước mắt của chính bản thân sau những lần gục ngã, nước mắt đau xót của người thân yêu.
Cây cỏ dại tuy không nhận ra được nhiều biến đổi của bản thân, nhưng những khách bộ hành lại khác. Cây cỏ dại đó không còn là loài cây dại nữa, nó đã trưởng thành, đã bắt đầu nở bông hoa đầu tiên. Cây hoa dại được đưa về sống chung trong vườn hoa cũ. Không ai còn nhận ra đó là cây cỏ dại khi xưa, vì bây giờ nó được đặt với cái tên mới, trong con người mới : Hoa hồng.
Trong vườn hoa đó, hoa hồng nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng của lòng khiêm tốn thay thế những mặc cảm trước kia; chia sẻ hương thơm dịu của tình thương cho mọi người. Nổi bật đó, nhưng cây hoa hồng không dám quên đi quá khứ của mình. Trên thân thể vẫn còn nhiều dấu tích của thời gian trước đây : từng nhắn gai nhọn hiện diện luôn nhắc nhở phải cố gắng hơn nữa …
Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa
Xin hát dâng lên Người một bài ca chan chứa tình thương
Một bài ca tri ân một bài ca dâng Chúa từ nhân
Hoa đâu dám chi khoe mình nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh…
Dành riêng tặng các em nhóm Phục Sinh
Jos. Phạm Đức Dũng