Thư gởi các chị 25 năm khấn dòng của Hội Dòng MTGDL.VN (05.06.2003)

Các chị Ngân Khánh thân mến,

Không phải Bác Tài không muốn viết thư cho các chị, nhưng Bác Tài nghĩ rằng, đời tu của các chị thâm niên hơn Bác Tài nhiều nên không dám múa rìu qua mắt các “bà thợ”. Mà thâm niên trong đời tu được kể là từ Ngân Khánh, bởi vì Ngân Khánh là có thể đảm nhận trọng trách trong nhà dòng, mà có đảm nhận tức là linh đạo tu đức phải đầy mình, do đó mà Bác Tài không dám viết.

Các chị thân mến,

Hai lăm năm qua đi kể từ ngày khấn lần đầu, thật dài vời vợi khi mà chúng ta hằng ngày cứ hỏi : biết bao giờ đến ngân khánh của mình, vậy mà giờ thì nó cũng đã tới.

Con số 25 năm đến rồi đó, các chị có lúc nào nghĩ lại quãng đời tu của mình có cái gì là quan trọng nhất, ảnh hưởng đến giáo dân nhất và rất có ích cho việc truyền giáo ? Thưa các chị, đó là sự dịu hiền của một nữ tu.

Khi khấn lần đầu xong, các chị lo lắng cho công việc truyền giáo nào là phải học chuyên môn, nào là phải học vi tính cho kịp thời đại, nào là lên giảng đường đại học, nào là trau dồi kiến thức.v.v... nhưng có chị nào biết lo bồi dưỡng đức tính dịu dàng của mình không ? Các chị biết không, mọi thứ tri thức rồi cũng sẽ tàn lụi dần theo tuổi đời và sức khoẻ của mình, nhưng sự dịu hiền nó sẽ không tàn lụi theo sức khoẻ, mà trái lại, nó được củng cố thêm về nét dịu hiền phản ảnh sự dịu hiền của Mẹ Maria.

Giáo dân nơi các chị phục vụ truyền giáo, bất luận họ là ai, là hạng người nào trong xã hội cũng đều yêu mến và thích trò chuyện với một nữ tu dịu hiền hơn một nữ tu giỏi chuyên môn, bởi vì nét tinh anh của thông minh phát tiết ra bên ngoài và dễ bị cảm nhiễm kiêu căng, nhưng nét dịu hiền thì ẩn tàng bên trong tâm hồn và rực sáng nơi hành động của các chị. Ngày kĩ niệm hai mưoi lăm năm khấn dòng sắp tới, các chị nôn nao trong lòng và có lúc tự hãnh diện với mình : Chúa ạ, con theo Chúa và Mẹ được 25 năm rồi đấy, Chúa thưởng gì cho con đi ?

25 năm là dịp để các chị ngắm lại đoạn đường mình đã đi qua, đó là sự khiêm tốn trong đời tu, chắc chắn các chị “trụ” lại được cho đến hôm nay đều là những con người tài hoa, do đó mà có những lúc ma quỷ lợi dụng những dịp như thế này để cám dỗ các chị về sự thoả mãn : thoả mãn vì mình đã đi được một đoạn đường dài, nên tỏ ra hống hách với người khác; thoả mãn vì mình đã chọn đúng con đường, nên thường hay lên mặt dạy đời cho người khác; thoả mãn vì mình là những người ưu tú, nên có những lúc khắc khe với đàn em của mình...

Các chị Ngân Khánh thân mến,

Thiên Chúa không bao giờ hối tiếc khi chọn các chị, thì các chị cũng đừng bao giờ hối tiếc vì đã đi tu, bởi vì một tên đầy tớ mà được chọn làm nghĩa tử của nhà vua, thì hối tiếc cái gì chứ, có hối tiếc chăng chính là Thiên Chúa đã chọn những người bất toàn là các chị, là Bác tài và những người khác nữa, nhưng Ngài đã không hối tiếc điều ấy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các chị “ngộ ra” rằng : mình vẫn còn đi tiếp 25 năm nữa để cậy trông vào ơn Chúa nhiều hơn. Xin Mẹ Maria là Mẹ rất dịu hiền và khiêm tốn của các Nữ Tu, luôn gìn giữ các chị tiếp tục 25 năm nữa.

Bác Tài chắc chắn sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các chị trong dịp Ngân Khánh của các chị.

Thân mến

Bác Tài, csjb.