A ĐỔ VẬT

N2T


Quách thị là vợ của thái úy Vương Diễn đời nhà Tấn, là người thân thiết của Tấn Huệ đế tư mã Trung hoàng hậu, bà ta nhờ sự quan hệ này nên đi đâu cũng vơ vét tiền bạc, tham lam không chán. Vương Diễn rất ghét bà ta về hành vi tham tiền bạc này, cho nên bình thường không bao giờ nói đến chữ tiền với bà ta, nhưng Quách thị đi đâu cũng lấy việc tham tiền này làm vui thú.

Một hôm, bà ta muốn chọc ghẹo Vương Diễn, cố ý sai đầy tớ gái đem tiền vung vãi chung quanh giường. Vương Diễn sáng sớm thức dậy, nhìn thấy dưới đất toàn là tiền, không cách gì bước xuống giường được, bèn lớn tiếng kêu bọn tớ gái, nói: “Đem “a đổ vật” này dọn đi chỗ khác”, Vương Diễn kiên quyết không nói chữ “tiền”, nhưng dùng chữ “a đổ vật” để thay thế, những người sau này bắt chước ông ta, gọi tiền là “a đổ vật”.

(Cử khuyết, a đổ vật)

Suy tư:

Nói đến tiền thì ai cũng thích, bởi vì con người ta không ai là không thích tiền, ngay cả người tu hành cũng thích tiền, bởi vì con người ta quan niệm rằng có tiền là có tất cả…

Thích tiền và cần tiền tuy là không giống nhau nhưng nó chỉ cách nhau có một sợi tóc mà thôi, thích tiền thì giống như Quách thị vợ của thái thú Vương Diễn, cần tiền thì giống như các nhà làm từ thiện cần tiền để lo cho người nghèo, giống như các cha sở cần tiền để xây dựng nhà thờ nhà xứ. Nhưng khi cần tiền và có tiền rồi thì tự nhiên lại thích tiền, cho nên người ta mới có câu nói mĩa mai: đi đông đi tây xin tiền để “xây cất”, tức là xây một nửa và cất làm của mình một nửa là như thế.

Các thánh nam nữ vì không tham tiền tham bạc, nên bán tất cả gia tài của mỉnh mà cho người nghèo để trở nên nhẹ nhàng để vào Nước Trời.

Những người dâng mình làm tôi Chúa thì cũng như thế, họ hứa từ bỏ tiền bạc danh vọng để sống khó nghèo như Chúa Giê-su Ki-tô, nên đời này họ không thiếu gì cả, mà lại còn được giàu sang ở đời sau trên thiên đàng nữa.

Nhưng mấy ai còn nhớ được chân lý đó khi thấy tiền ? Ha ha ha...

------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com