Lễ Hiển Linh là lễ bày tỏ tình yêu cứu độ của Chúa cho nhân loại, không phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp. Mọi người đều được qui tụ quanh Chúa Giêsu để trở thành một dân tộc duy nhất, thành Giáo Hội của Chúa. Hiển Linh có nghĩa là tỏ sự linh thiêng cho mọi người biết hay còn gọi là biểu lộ. Sau các mục đồng Do Thái, nay đến lượt các đạo sĩ phương Đông, có lẽ là các nhà chiêm tinh học Babylon hoặc Ba Tư được mạc khải về Chúa Hài đồng Giêsu. Thiên Chúa, theo lời giải thích của Thánh Phaolô, muốn cho ánh sáng mầu nhiệm cứu độ trong Chúa Giêsu được thắp lên nơi tất cả mọi dân tộc trên thế giới.
700 năm trước, Isaia đã tuyên sấm sự tỏ mình ra của Chúa cho nhiều dân tộc, như chính Thánh Matthêu đã nhắc lại: ”Chư dân sẽ lần lượt tìm về sự sáng của Người. Và các vua Chúa hướng về ánh sáng bình minh của Người”. Thiên Chúa tỏ mình ra dưới hình thức một Vương Quốc lý tưởng, mà lời Thánh vịnh 71 nói đến, trong đó có hòa bình và công chính, trăm họ được an cư lạc nghiệp, kẻ nghèo hèn, kẻ bị áp bức được giải thoát. Đó cũng là hình ảnh một Giêrusalem tương lai, được đặt trong ánh sáng huy hoàng của thời Đấng Messia mà Tiên tri Isaia cho thấy trước. Những người Do Thái đi lưu đày trở về. Họ phải xây dựng lại thành đô và đền thờ, khi ấy dân các nước từng đoàn sẽ tiến về qui tụ nơi thánh Thánh Giêrusalem, hướng về ánh sáng chiếu tỏa từ thánh Thánh. Giêrusalem đích thực mà Tiên tri Isaia tiên báo chính là Giáo Hội được Chúa Giêsu thiết lập. Nơi Giáo Hội, mọi dân tộc trên thế giới sẽ lần lượt được qui tụ để trở nên dân của Chúa. Trong đoạn trích thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô cũng làm nổi bật một trong những yếu tố căn bản của mầu nhiệm mà ngài đã lãnh nhận để loan báo cho thề giới: Mọi dân tộc trên trái đất đều được mời gọi đến lãnh nhận hồng ân cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô. Và hôm nay, ánh sáng Tin Mừng, được biểu trưng bằng ngôi sao dẫn đường, đã tỏa chiếu trên các dân tộc khác ngoài Do Thái.
Trình thuật về hành trình đi tìm kiếm Vua Do Thái mới sinh của các nhà đạo sĩ đến Bethleem mang một ý nghĩa tôn giáo quan trọng: thái độ của những nhà đạo sĩ và những người Do Thái là bài học cho đời sống đức tin của người Kitô hữu. Một mặt chúng ta nhận ra tình yêu thương của Chúa không giới hạn nơi một dân tộc mà lan tràn khắp mọi dân nước. Mặt khác, Chúa có những cách thế để mạc khải tình yêu cứu độ của Ngài. Điều quan trọng là thái độ đón nhận của mỗi người chúng ta.
Trước hết, theo trình thuật của Tin Mừng Mt 2,1-12, Thiên Chúa đã hiện diện và tỏ mình khiêm hạ nơi một hài nhi nằm trong máng cỏ, với tất cả sự khó nghèo, cơ hàn, mà các đạo sĩ dõi theo ánh sao lạ đã tìm gặp. Từ ánh sao lạ, các ông đã nhận thấy một điều kỳ diệu về hài nhi, cho nên dù vẻ bên ngoài có nghèo hèn, tồi tàn, các ông vẫn tin đó là Vua, vẫn vào triều bái và dâng lễ vật. Theo dõi hành trình của các đạo sĩ, từ lúc khám phá ra ánh sao lạ cho đến khi gặp được Hài Nhi Giêsu, chúng ta thấy nơi hành trình ấy là một hành trình của đức tin. Khởi sự là nhận ra ánh sáng của Chúa (qua ngôi sao), rồi lên đường theo ánh sáng ấy. Vượt qua những gian nan khó khăn, thử thách thậm chí cả sự nguy hiểm đến tính mạng. Các đạo sĩ vượt đường xa trắc trở, có lúc mất ánh sáng của ngôi sao, gặp phải lòng người dối trá (Hêrôđê). Hành trình đức tin của người Kitô hữu cũng đòi hỏi chúng ta phải bỏ mình lên đường, đi theo Chúa chắc chắn sẽ phải trải qua sóng gió thử thách. Nhưng như các đạo sĩ gặp được Chúa, bái lạy và dâng lễ vật, rồi các ông được hướng dẫn theo đường khác mà về. Đích điểm của hành trình đức tin là gặp được Chúa và biến đổi cuộc đời trở nên tốt lành, thánh thiện, xứng đáng là con cái Thiên Chúa và là môn đệ của Chúa Giêsu.
Đường lối khiêm hạ luôn là đường lối mà Thiên Chúa chọn lựa để tỏ mình cho nhân loại. Chính cuộc đời Chúa Giêsu từ khi sinh ra, lớn lên ẩn dật ở Nagiarét, rồi công khai rao giảng cho đến khi gục chết nhục nhã trên thập giá đã cho thấy rõ đường lối tỏ mình của Thiên Chúa. Đường lối ấy ngày nay vẫn được Giáo Hội trung thành thực thi: khó nghèo, khiêm hạ, bất bạo động với tất cả tình yêu là những phương thế hữu hiệu để loan báo Tin Mừng. Các đạo sĩ nhờ vào ánh sao lạ đã tìm đến với Chúa Giêsu. Ngày nay xã hội đang bị nhiều bóng tối bao phủ: bóng tối của chiến tranh, hận thù, của bạo lực và các tệ nạn, đã khiến nhiều người sa ngã bước vào con đường lầm lạc. Họ sẽ tìm thấy ánh sáng của Chúa ở đâu để thoát khỏi bóng tối ấy. Nếu không phải bằng gương sáng đời sống yêu thương, khiêm hạ của chính mỗi người Kitô hữu và của toàn Giáo Hội. Xin Chúa cho chúng ta ý thức trách nhiệm mang ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng và niềm vui trong cuộc sống đến với mọi người. Để từ ánh sáng này, họ sẽ nhận ra và đi theo ánh sáng Tin Mừng của Chúa.
700 năm trước, Isaia đã tuyên sấm sự tỏ mình ra của Chúa cho nhiều dân tộc, như chính Thánh Matthêu đã nhắc lại: ”Chư dân sẽ lần lượt tìm về sự sáng của Người. Và các vua Chúa hướng về ánh sáng bình minh của Người”. Thiên Chúa tỏ mình ra dưới hình thức một Vương Quốc lý tưởng, mà lời Thánh vịnh 71 nói đến, trong đó có hòa bình và công chính, trăm họ được an cư lạc nghiệp, kẻ nghèo hèn, kẻ bị áp bức được giải thoát. Đó cũng là hình ảnh một Giêrusalem tương lai, được đặt trong ánh sáng huy hoàng của thời Đấng Messia mà Tiên tri Isaia cho thấy trước. Những người Do Thái đi lưu đày trở về. Họ phải xây dựng lại thành đô và đền thờ, khi ấy dân các nước từng đoàn sẽ tiến về qui tụ nơi thánh Thánh Giêrusalem, hướng về ánh sáng chiếu tỏa từ thánh Thánh. Giêrusalem đích thực mà Tiên tri Isaia tiên báo chính là Giáo Hội được Chúa Giêsu thiết lập. Nơi Giáo Hội, mọi dân tộc trên thế giới sẽ lần lượt được qui tụ để trở nên dân của Chúa. Trong đoạn trích thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô cũng làm nổi bật một trong những yếu tố căn bản của mầu nhiệm mà ngài đã lãnh nhận để loan báo cho thề giới: Mọi dân tộc trên trái đất đều được mời gọi đến lãnh nhận hồng ân cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô. Và hôm nay, ánh sáng Tin Mừng, được biểu trưng bằng ngôi sao dẫn đường, đã tỏa chiếu trên các dân tộc khác ngoài Do Thái.
Trình thuật về hành trình đi tìm kiếm Vua Do Thái mới sinh của các nhà đạo sĩ đến Bethleem mang một ý nghĩa tôn giáo quan trọng: thái độ của những nhà đạo sĩ và những người Do Thái là bài học cho đời sống đức tin của người Kitô hữu. Một mặt chúng ta nhận ra tình yêu thương của Chúa không giới hạn nơi một dân tộc mà lan tràn khắp mọi dân nước. Mặt khác, Chúa có những cách thế để mạc khải tình yêu cứu độ của Ngài. Điều quan trọng là thái độ đón nhận của mỗi người chúng ta.
Trước hết, theo trình thuật của Tin Mừng Mt 2,1-12, Thiên Chúa đã hiện diện và tỏ mình khiêm hạ nơi một hài nhi nằm trong máng cỏ, với tất cả sự khó nghèo, cơ hàn, mà các đạo sĩ dõi theo ánh sao lạ đã tìm gặp. Từ ánh sao lạ, các ông đã nhận thấy một điều kỳ diệu về hài nhi, cho nên dù vẻ bên ngoài có nghèo hèn, tồi tàn, các ông vẫn tin đó là Vua, vẫn vào triều bái và dâng lễ vật. Theo dõi hành trình của các đạo sĩ, từ lúc khám phá ra ánh sao lạ cho đến khi gặp được Hài Nhi Giêsu, chúng ta thấy nơi hành trình ấy là một hành trình của đức tin. Khởi sự là nhận ra ánh sáng của Chúa (qua ngôi sao), rồi lên đường theo ánh sáng ấy. Vượt qua những gian nan khó khăn, thử thách thậm chí cả sự nguy hiểm đến tính mạng. Các đạo sĩ vượt đường xa trắc trở, có lúc mất ánh sáng của ngôi sao, gặp phải lòng người dối trá (Hêrôđê). Hành trình đức tin của người Kitô hữu cũng đòi hỏi chúng ta phải bỏ mình lên đường, đi theo Chúa chắc chắn sẽ phải trải qua sóng gió thử thách. Nhưng như các đạo sĩ gặp được Chúa, bái lạy và dâng lễ vật, rồi các ông được hướng dẫn theo đường khác mà về. Đích điểm của hành trình đức tin là gặp được Chúa và biến đổi cuộc đời trở nên tốt lành, thánh thiện, xứng đáng là con cái Thiên Chúa và là môn đệ của Chúa Giêsu.
Đường lối khiêm hạ luôn là đường lối mà Thiên Chúa chọn lựa để tỏ mình cho nhân loại. Chính cuộc đời Chúa Giêsu từ khi sinh ra, lớn lên ẩn dật ở Nagiarét, rồi công khai rao giảng cho đến khi gục chết nhục nhã trên thập giá đã cho thấy rõ đường lối tỏ mình của Thiên Chúa. Đường lối ấy ngày nay vẫn được Giáo Hội trung thành thực thi: khó nghèo, khiêm hạ, bất bạo động với tất cả tình yêu là những phương thế hữu hiệu để loan báo Tin Mừng. Các đạo sĩ nhờ vào ánh sao lạ đã tìm đến với Chúa Giêsu. Ngày nay xã hội đang bị nhiều bóng tối bao phủ: bóng tối của chiến tranh, hận thù, của bạo lực và các tệ nạn, đã khiến nhiều người sa ngã bước vào con đường lầm lạc. Họ sẽ tìm thấy ánh sáng của Chúa ở đâu để thoát khỏi bóng tối ấy. Nếu không phải bằng gương sáng đời sống yêu thương, khiêm hạ của chính mỗi người Kitô hữu và của toàn Giáo Hội. Xin Chúa cho chúng ta ý thức trách nhiệm mang ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng và niềm vui trong cuộc sống đến với mọi người. Để từ ánh sáng này, họ sẽ nhận ra và đi theo ánh sáng Tin Mừng của Chúa.