(QUÂN) PHỤ HỌA

N2T


Ngày xưa, ở Hoài Tây có một thư sinh tên là Dương Miễn, một hôm anh ta phát hiện chỉ cần mở miệng nói thì trong bụng liền có âm thanh hòa nhịp theo, anh ta rất buồn rầu, tìm nhiều thầy thuốc để chữa bệnh, nhưng tất cả đều không tìm thấy bệnh tình gì. Về sau có một đạo sĩ nói với anh ta: “Tác oai tác quái trong bụng anh là cái thứ quân phụ họa, chỉ cần anh lấy ra quyển sách thảo cương mục, lớn tiếng đọc tên những vị thuốc ghi trong sách, khi đọc đến loại thuốc mà thứ quân phụ họa không hòa nhịp đáp lại thì đi mua về mà uống, bảo đảm có thể trị hết cái bệnh quái dị này”.

Dương Miễn liền làm theo lời của đạo sĩ, khi anh ta đọc tới “lôi hoàn” thì âm thanh trong bụng không còn nữa, anh ta bèn đi bốc phương thuốc lôi hoàn, quả thật trị được bệnh quái dị ấy.

(Triều dã thiêm tải)

Suy tư:

Có những bài hát khi ca sĩ hát lên thì có tốp múa phụ họa vừa hay vừa đẹp; có những màn cải lương khi đào kép lên giọng hát tân cổ giao duyên thì có những lời phụ họa đặc sắc làm cho màn cải lương thêm phong phú ý nghĩa; có những người khi người khác nói chuyện mà cứ chõ miệng vào “phụ họa” rất là bất lịch sự…

Trong việc dạy dỗ con cái thì chồng xướng vợ phụ họa, chắc chắn con cái sẽ trở thành người tốt cho xã hội và cho Giáo Hội; trong việc mục vụ và quản lý nhà xứ, nếu cha sở xướng và giáo dân đồng tâm phụ họa, thì chắc chắn nhà xứ sẽ ngày càng phát triển về tâm linh và đời sống văn hóa xã hội.

Phụ họa điều hay thì nên làm, vì đó là một cách khuyến khích, cổ võ người ta làm việc tốt. Nhưng nếu phụ họa những điều xấu, thì chẳng khác gì vu oan giá họa cho người khác vậy.

Thuốc để trị chứng phụ họa không đúng nơi đúng lúc chính là cầu nguyện và khiêm tốn vậy.

-----------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com