MÌ DƯƠNG XUÂN
Dương Xuân nguyên là chỉ mùa xuân ấm áp, mà tháng mười âm lịch thì khí trời ấm áp giống như mùa xuân vậy, cho nên, tháng mười cũng gọi là “Tiểu Dương Xuân”, người ta cũng do đó mà lưu hành lấy Dương Xuân thay thế cho số 10, giống như mì của Dương Xuân trước đây giá 10 xu rất nổi tiếng, ý nghĩa là mỗi tô giá 10 xu.
Nhưng, cũng có người cho rằng Dương Xuân là bài hát “Bạch tuyết Dương Xuân” thời cổ đại của Trung Quốc, bài hát này rất cao thâm khó hiểu, thời ấy có thể hiểu và hát được thì chỉ có một số người mà thôi, cho nên có cách nói “điệu cao, ít người họa được”; do thông thường phải thêm gia vị nên tục gọi là “họa theo”, mà loại mì này thì giống như bài hát “Bạch tuyết Dương Xuân” điệu cao ít người họa được, không thêm vào bất cứ gia vị nào, cho nên gọi là mì Dương Xuân.
(Cổ nhạc phủ trường ca hành)
Suy tư:
Mỗi cửa hàng cửa hiệu đều có nét đặc biệt của nó để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi; mỗi con người đều có cá tính riêng khác nhau để có thể tìm thấy những trợ cho nhau; mỗi con người đều có những tài năng khác nhau để xây dựng một xã hội tiến bộ hòa bình và yêu thương.
Mì Dương Xuân nổi tiếng vì bán mỗi tô chỉ có mười xu, nhưng cái làm cho nó nổi tiếng hơn cả là không ai có thể bắt chước thêm gia vị như nó được.
Người Ki-tô hữu thì cũng giống như những con người khác, cũng có tài năng, có cá tính, có học vị, có tri thức, có yêu thương, có giận hờn.v.v...nhưng cái làm cho họ trở nên đặc biệt chính là họ biết phục vụ tha nhân, biết khoan thứ bao dung với người thù ghét họ, biết chia sẻ và cảm thông với tha nhân, biết nhìn thấy Chúa Giê-su Ki-tô nơi tất cả mọi người mà không phân biệt lương hay giáo.
Ở Dương Xuân có loại mì đặc biệt ngon và rẽ, trên thế giới có những người Ki-tô hữu biết kiến tạo hòa bình và yêu thương, biết chia sẻ và cảm thông, đó không phải là nét đặc sắc của đạo Công Giáo hay sao ?
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Dương Xuân nguyên là chỉ mùa xuân ấm áp, mà tháng mười âm lịch thì khí trời ấm áp giống như mùa xuân vậy, cho nên, tháng mười cũng gọi là “Tiểu Dương Xuân”, người ta cũng do đó mà lưu hành lấy Dương Xuân thay thế cho số 10, giống như mì của Dương Xuân trước đây giá 10 xu rất nổi tiếng, ý nghĩa là mỗi tô giá 10 xu.
Nhưng, cũng có người cho rằng Dương Xuân là bài hát “Bạch tuyết Dương Xuân” thời cổ đại của Trung Quốc, bài hát này rất cao thâm khó hiểu, thời ấy có thể hiểu và hát được thì chỉ có một số người mà thôi, cho nên có cách nói “điệu cao, ít người họa được”; do thông thường phải thêm gia vị nên tục gọi là “họa theo”, mà loại mì này thì giống như bài hát “Bạch tuyết Dương Xuân” điệu cao ít người họa được, không thêm vào bất cứ gia vị nào, cho nên gọi là mì Dương Xuân.
(Cổ nhạc phủ trường ca hành)
Suy tư:
Mỗi cửa hàng cửa hiệu đều có nét đặc biệt của nó để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi; mỗi con người đều có cá tính riêng khác nhau để có thể tìm thấy những trợ cho nhau; mỗi con người đều có những tài năng khác nhau để xây dựng một xã hội tiến bộ hòa bình và yêu thương.
Mì Dương Xuân nổi tiếng vì bán mỗi tô chỉ có mười xu, nhưng cái làm cho nó nổi tiếng hơn cả là không ai có thể bắt chước thêm gia vị như nó được.
Người Ki-tô hữu thì cũng giống như những con người khác, cũng có tài năng, có cá tính, có học vị, có tri thức, có yêu thương, có giận hờn.v.v...nhưng cái làm cho họ trở nên đặc biệt chính là họ biết phục vụ tha nhân, biết khoan thứ bao dung với người thù ghét họ, biết chia sẻ và cảm thông với tha nhân, biết nhìn thấy Chúa Giê-su Ki-tô nơi tất cả mọi người mà không phân biệt lương hay giáo.
Ở Dương Xuân có loại mì đặc biệt ngon và rẽ, trên thế giới có những người Ki-tô hữu biết kiến tạo hòa bình và yêu thương, biết chia sẻ và cảm thông, đó không phải là nét đặc sắc của đạo Công Giáo hay sao ?
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
