Có phải cuộc sống thực tế hằng ngày của chúng ta, nếu chúng ta chờ đợi một sự việc gì xẩy đến rất gần trong nay mai (quan trọng hoặc có ý nghĩa), thì sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm?. Chậm không thể tưởng tượng được!. Điển hình là cả tuần nay nhà chúng tôi bị cúp internet, có nghĩa là cái router nó bị hư. Mà muốn biết được cái bệnh hư của nó thì phải trải qua bốn ngày trời, liên lạc với chuyên viên của Verizon, (ngay cả họ đến tận nhà), định bệnh mới biết rằng cái router của chúng tôi bị hư và cần phải mua cái khác thay thế!. Phải đến thứ ba tới này thì hộp máy mới được giao đến tận nhà, và phải đòi hỏi thời gian tiếp xúc với chuyên viên của họ, mới có thể xài internet trở lại được ……

Hằng ngày quả Thiên Chúa trao ban cho chúng ta muôn vàn hồng ân nhưng nào chúng ta kể đến và để ý đến! Dù là Chúa ban cho tất cả mọi sự việc trôi đi thật trôi chảy và hiền hòa, chúng ta cũng không kể đến và để ý đến. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rất rõ rằng, hằng ngày cuộc sống của chúng ta quả phải cần có Chúa. Có Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời thì cuộc sống mới có ý nghĩa, thật sự của nó. Dù là với chiếc xe thật cũ kỹ đã đưa đón chúng ta đi đây đó suốt gần 20 năm trời?. Dù là máy computer tuy lỗi thời cũng đã giúp chúng ta làm biết bao nhiêu công việc từ chuyện nhà cho đến học đường, công xưởng, việc làm xã hội, và việc làm cho Chúa nữa!. Rồi thì từ cái máy giặt, máy hút bụi, cho đến tất cả mọi loại máy trong nhà mà chúng ta hằng ngày phải nhờ đến chúng, vì chúng đã giúp cuộc sống của chúng ta trở thành nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Phải công nhận rằng thời buổi ngày nay, tất cả mọi thực dụng trong nhà, đều là máy móc hiện đại và là thông dụng vô cùng, không thể thiếu được. Chúng ta không thể nào so sánh ngày hôm nay với ngày hôm xưa được. Bây giờ gia đình nào cũng phải cần có điện thoại di động, nhất là đối với những đứa trẻ, vì cha mẹ chúng cần biết chúng đang ở đâu và làm gì, để tiện mà đưa đón chúng; và vì vấn đề quan trọng nhất là sự an toàn của chúng. Ngày xưa bậc làm cha mẹ luôn lo âu và sợ sệt cho chúng con nít, sợ chúng bị bắt cóc và bị hãm hiếp; thời nay nhờ vào cái điện thoại di động mà bậc làm cha mẹ cũng cảm thấy an tâm rất nhiều. Rồi kế đến thì gia đình phải có ít nhất là một cái computer để liên lạc được đến khắp mọi nơi, đến khắp mọi người, từ tin tức cho đến nhà băng, học đường, v.v……. Sau cùng như tôi nói là tất cả mọi máy móc trong nhà đã giúp cho cuộc sống của chúng ta được thoải mái, có thời giờ cho gia đình nhiều hơn, thay vì mọi thứ cần làm bằng tay chân như cái thời xưa cũ. Ngay cả nấu nướng thời nay cũng giúp cho chị em phụ nữ chúng tôi thật nhiều vì những máy móc hiện đại. Có như thế thì gia đình vừa được tiết kiệm được nhiều giờ mà người vợ hay người mẹ không có ở mãi trong bếp; vì thời buổi ngày nay một gia đình đều đòi hỏi cả hai vợ chồng đi làm mới có thể sống vừa đủ được. Cho nên riết rồi tất cả chúng ta đều sống rất máy móc là vậy!. Mọi thứ và mọi việc cứ phải chạy cho đúng giờ đúng giấc, y như là công việc của những người làm ở assembly line vậy!. Những người này làm việc theo cái máy nó chạy; nó chạy cái đồ vật gì thì không biết nhưng mọi thứ đều phải theo đúng phút, giây, và khắc; nếu không sẽ trật duộc và sẽ không được nhận vào làm.

Có phải trên đời có những sự chờ đợi rất có ý nghĩa cho cuộc sống ngày lại ngày của chúng ta? Nhưng cũng có phải có những sự chờ đợi rất hãi hùng và lo lắng có thể đem lại cho chúng ta, bất kỳ ai?. Thưa tất phải có, và tùy ở sự chờ đợi mà chúng ta mong đợi cho nó đến hay không muốn cho nó đến. Có những chờ đợi mà chúng ta rất cầu mong hay ước gì rằng chúng đừng bao giờ đến? Vì do những hành động sai lầm mà chúng ta đã tự gây nên?. Như cầu xin cho bạn gái của mình đừng có dính bầu?. Hay cầu xin cho chính mình đừng dính bệnh hiểm nghèo?. Hoặc cầu xin cho mình đừng dính vào cái vòng của nguy hiểm, của nghiện ngập, của đam mê; có thể hại chính mình, hại người, và làm chết người được, v.v…… Nhưng nói chung thì tất cả mọi sự chờ đợi nào cũng là tốt cả! Tuy dù hết thảy đòi hỏi ở chúng ta thời gian chờ đợi, và tốt là vì chúng ta làm tất cả mọi việc theo thánh ý Chúa; dù sự chờ đợi ấy có mang lại lợi ích rất nhỏ. Vâng, nhỏ như là chúng tôi đang chờ đợi có internet trở lại vậy!. Và đó là những sự chờ đợi rất tầm thường trong cuộc sống ngày lại ngày của con người, xoay vần chỉ có bấy nhiêu.

Có điều trong Mùa Vọng này, tất cả chúng ta và riêng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, nôn nao trông đợi một Niềm Vui thật lớn lao khó tả, vì Mẹ là Người đàn bà thật diễm phúc, duy nhất trên trần gian này; được Thiên Chúa Cha trao ban trong cung lòng của Mẹ, một món Quà trân quý nhất mà Chúa Cha đích thân trao ban cho nhân loại trần thế của chúng ta. Một Niềm Hy Vọng, sự Bình An, và là Hạnh Phúc đích thật cho nhân trần. Cha trên trời đã yêu thương con người đến độ Ngài chia sẻ cho chúng ta hạnh phúc duy nhất của Ngài, mà con người từ cha ông của chúng ta trước đây chưa từng bao giờ được cảm nhận. Ai đã được Thiên Chúa trao ban cho thiên chức làm mẹ, thấu hiểu được cái niềm vui khó tả, sự sung sướng trào dâng, và niềm hạnh phúc tột cùng được làm mẹ như thế nào!?.

Ôi! Tình mẫu tử đã được khai sinh ngay từ trong cung lòng của người mẹ. Từ cái đạp, cái xoay, cho đến cái khó chịu khi con xoay tròn trong bụng mẹ. Tuy con chưa chào đời nhưng tình mẹ đã sẵn có vì đó là tình thương thiêng liêng mà Chúa ban cho tất cả mọi người mẹ trên trần gian này, cảm nhận được. Người cha trong thời gian này cũng chung hưởng niềm hạnh phúc của đứa con chung, do tình yêu của hai người được Thiên Chúa kết hợp. Ai có con mới hiểu được Niềm Vui của Đức Mẹ. Niềm Vui của Đức Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa, lớn lao và thánh thiêng lắm thưa anh chị em!. Có phải Niềm Vui của Mẹ Maria trào dâng trong lòng nhưng Mẹ chỉ có thể thinh lặng đón nhận Niềm Vui ấy trong lời cầu nguyện không ngừng.

Mùa Vọng là Mùa của Chờ Đợi, Hy Vọng, Hạnh Phúc, và Bình An. Ước gì tất cả chúng ta biết chia sẻ và đem hạnh phúc ấy đến cho mọi người nghèo khổ ở khắp mọi chỗ mọi nơi trên toàn cõi địa cầu. Hãy đến gần với Chúa để cảm nhận được cái lạnh giá trong mùa đông giá tuyết này!. Hãy cởi bỏ bớt những gì cao sang của thế trần để được Chúa sớt chia, thông cảm, và trao ban cho chúng ta hạnh phúc đích thật của Chúa, là Tình Yêu. Tình Yêu chỉ có thể bộc lộ qua sự sẻ chia. Tình Yêu chỉ được bộc lộ qua sự sống bác ái của chúng ta. Hãy luôn cho đi để luôn được nhận lãnh. Mong được vậy lắm thay!!!!!.