CÁI ĐINH TRONG MẮT

N2T


Thời ngũ đại, ở Tống Châu có một viên quan địa phương tên là Triệu Tại Lễ, hắn ta thường ức hiếp bá tánh, cho nên người dân ở đó rất hận hắn. Không lâu sau đó, hắn ta bị chuyển qua một địa phương khác, bá tánh ở Tống Châu rất vui mừng, mọi người đều nói:

- “Cái tên này đi rồi thì giống như nhổ được cái đinh trong mắt, thật là sung sướng hạnh phúc”.

Triệu Tại Lễ nghe được thì rất tức giận, bèn nghĩ cách để được chuyển về lại Tống Châu. Vừa về đến Tống Châu thì hắn ta lập tức ra một đạo lệnh: mỗi một người dân trong một năm phải nộp cho hắn là một ngàn quan tiền, gọi là “tiền nhổ đinh”.

Từ đó về sau, hể ai tàn ác độc hại thì người dân gọi là “cái đinh trong mắt”, mà “tiền nhổ đinh” chỉ là trò bày đặt để nộp thuế má nặng nề.

(Tân ngũ đại sứ, Triệu Tại Lễ truyện)

Suy tư:

Quan tham nhũng, quan tham ô, quan hối lộ, quan nhũng nhiễu bá tánh, khi bị đổi đi nơi khác thì nhất định là mọi người đều vui vẻ, và giống như nhổ được cái đinh không những trong mắt mà còn trong ruột nữa, bởi vì những ông quan như thế thì chỉ làm nghèo đất nước và không xứng đáng đại diện cho dân cho nước nhà.

Linh mục chánh xứ không phải là một ông quan ở giáo xứ của mình, nhưng là một “tôi tớ vô dụng” của Thiên Chúa và là người quản lý gia sản của Ngài, đó là những ân sủng của Thiên Chúa ban cho qua Hội Thánh trong thiên chức linh mục của mình, các ngài không phải vơ vét cất giữ cho mình những ân súng ấy, nhưng đem ban phát cho các linh hồn mà Thiên Chúa –qua Giáo Hội- trao phó cho các ngài coi sóc, đó chính là một hồng ân cao cả và là một trách nhiệm vô cùng lớn lao của ngài...

Quan ở đời thì vơ vét cho mình, nhưng linh mục thì ban phát cho giáo dân; quan ở đời chỉ biết mình và gia đình hưởng lợi lộc, nhưng các linh mục thì quên mình và chỉ biết các con chiên của mình. Cho nên, khi các quan bị đổi đi nơi khác thì bá tánh vui vẻ như nhổ được cái đinh trong mắt, nhưng khi các linh mục được bài sai thuyên chuyển qua giáo xứ khác thì giáo dân buồn bã, khóc lóc và nuối tiếc, bởi vì các ngài thực sự vì giáo dân mà phục vụ đến quên mình. Tại sao vậy ?

Thưa, vì các linh mục chính là những “tôi tớ vô dụng” của Thiên Chúa vậy.

----------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com