Dù ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã có một biểu tượng riêng cho mình, nhưng ta có thể nhìn thấy một biểu tượng sống đáng kính trọng xuất phát từ một cụ già, nổi bậc hẳn lên giữa một rừng người trẻ: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Năm ngày của Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ nhanh chóng thoáng qua. Nhưng dư âm của nó; sức sống của nó; quan trọng hơn: một quả chuông đánh thức Đức tin mà bản thân nó loan đi vẫn đọng lại trong lòng thế giới. Năm ngày, chỉ năm ngày thôi, cũng đủ chứng minh cho tất cả những ai, dù bi quan nhất, nhận ra rằng, Đức tin mấy ngàn năm, hôm nay vẫn cất giữ sâu đậm trong lòng của cả một thế hệ tương lai của Giáo Hội; nhận ra sức mạnh của tầm ảnh hưởng của Giáo Hội trên tinh thần con người.
Và cụ thể hơn hết trong những ngày này là cả thế giới nhận ra sự cuốn hút vô cùng mãnh liệt của một vị Giáo Hoàng tưởng như già nua, bệnh tật. Cứ ngỡ một vị giáo hoàng như thế không còn hợp với tâm lý trẻ, không còn tư duy sắc bén, và tất cả sự nhanh nhẹn, trẻ trung đang nhường chỗ cho nét mặt già nua, nhăn nhó, tứ chi run rẫy. Nhưng không, nơi con người Đức Thánh Cha hoàn toàn ngược lại. Trước hàng trăm ngàn người trẻ, Ngài vẫn hóm hỉnh bông đùa hết sức duyên dáng: Các con còn trẻ và Giáo Hoàng này đã già rồi. Trước mặt một người Cha khả ái và khả kính nói năng duyên dáng như thế, các bạn trẻ cũng không vừa. Họ hô to: Giáo Hoàng còn trẻ. Giáo Hoàng còn trẻ. Mặc dù Đức Thánh Cha nhìn nhận: 82 không giống 22 hay 23, nhưng tình yêu và sự thánh thiện của Ngài sao mà ấm áp, gần gũi đến mức đáng yêu lạ thường. Đức Thánh Cha vẫn đủ sức dành cho riêng mình một chỗ trang trọng hết sức trong tim giới trẻ, thì sự già nua của Ngài vẫn cứ cần thiết để trẻ hóa tâm hồn người trẻ. Cứ nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò má của các bạn trẻ Mêhicô, mà sau ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Đức Thánh cha đã ghé thăm nước này, cũng đủ cho thấy vị trí của Ngài trong lòng người trẻ. Bởi đó, chắc không quá đáng khi nói Đức Thánh Cha vẫn trẻ. Không phải trẻ trong tuổi tác, nhưng trẻ trong tình yêu và sự cuốn hút đối với giới trẻ. Trẻ trong sự đón nhận thành tâm của các bạn trẻ đối với Ngài.
Cũng phải thôi! Bởi có được sự thành công hôm nay trong lòng giới trẻ, Đức Thánh Cha đã yêu người trẻ, đã quan tâm và thúc bách họ gắn bó với Chúa Kitô, một mẫu mực sống của cả nhân loại.
Vì thế, ta không lạ gì khi nhận ra Đức Thánh Cha nổi rực lên như một biểu tượng sống của các kỳ Đại Hội Giới Trẻ, vượt xa mọi biểu tượng đóng khung trong một hình tượng logo nào đó.
Năm ngày của Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ nhanh chóng thoáng qua. Nhưng dư âm của nó; sức sống của nó; quan trọng hơn: một quả chuông đánh thức Đức tin mà bản thân nó loan đi vẫn đọng lại trong lòng thế giới. Năm ngày, chỉ năm ngày thôi, cũng đủ chứng minh cho tất cả những ai, dù bi quan nhất, nhận ra rằng, Đức tin mấy ngàn năm, hôm nay vẫn cất giữ sâu đậm trong lòng của cả một thế hệ tương lai của Giáo Hội; nhận ra sức mạnh của tầm ảnh hưởng của Giáo Hội trên tinh thần con người.
Và cụ thể hơn hết trong những ngày này là cả thế giới nhận ra sự cuốn hút vô cùng mãnh liệt của một vị Giáo Hoàng tưởng như già nua, bệnh tật. Cứ ngỡ một vị giáo hoàng như thế không còn hợp với tâm lý trẻ, không còn tư duy sắc bén, và tất cả sự nhanh nhẹn, trẻ trung đang nhường chỗ cho nét mặt già nua, nhăn nhó, tứ chi run rẫy. Nhưng không, nơi con người Đức Thánh Cha hoàn toàn ngược lại. Trước hàng trăm ngàn người trẻ, Ngài vẫn hóm hỉnh bông đùa hết sức duyên dáng: Các con còn trẻ và Giáo Hoàng này đã già rồi. Trước mặt một người Cha khả ái và khả kính nói năng duyên dáng như thế, các bạn trẻ cũng không vừa. Họ hô to: Giáo Hoàng còn trẻ. Giáo Hoàng còn trẻ. Mặc dù Đức Thánh Cha nhìn nhận: 82 không giống 22 hay 23, nhưng tình yêu và sự thánh thiện của Ngài sao mà ấm áp, gần gũi đến mức đáng yêu lạ thường. Đức Thánh Cha vẫn đủ sức dành cho riêng mình một chỗ trang trọng hết sức trong tim giới trẻ, thì sự già nua của Ngài vẫn cứ cần thiết để trẻ hóa tâm hồn người trẻ. Cứ nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò má của các bạn trẻ Mêhicô, mà sau ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Đức Thánh cha đã ghé thăm nước này, cũng đủ cho thấy vị trí của Ngài trong lòng người trẻ. Bởi đó, chắc không quá đáng khi nói Đức Thánh Cha vẫn trẻ. Không phải trẻ trong tuổi tác, nhưng trẻ trong tình yêu và sự cuốn hút đối với giới trẻ. Trẻ trong sự đón nhận thành tâm của các bạn trẻ đối với Ngài.
Cũng phải thôi! Bởi có được sự thành công hôm nay trong lòng giới trẻ, Đức Thánh Cha đã yêu người trẻ, đã quan tâm và thúc bách họ gắn bó với Chúa Kitô, một mẫu mực sống của cả nhân loại.
Vì thế, ta không lạ gì khi nhận ra Đức Thánh Cha nổi rực lên như một biểu tượng sống của các kỳ Đại Hội Giới Trẻ, vượt xa mọi biểu tượng đóng khung trong một hình tượng logo nào đó.