TAY PHẢI TAY TRÁI
Cuối năm nhà Tần, sau khi Hạng Vũ công đánh Hàm Dương thì tự nhận mình là “Tây Sở bá vương”, ông ta phong tước lớn cho các chư hầu, đem đất Ba Thục và Hán Trung là vùng xa xôi hẻo lánh phong cho Lưu Bang làm Hán vương. Sau khi Hán vương đến đô thành Nam Trịnh của nước mới được phong thì tôn Tiêu Hà làm thừa tướng, chuẩn bị tái chiến với Hạng Vũ để tranh giành thiên hạ. Nhưng thủ hạ và các binh sĩ của ông ta muốn trở về cố hương, và hình như mỗi ngày đều có người đào tẩu, làm cho Hán vương nóng ruột ngay cả cơm cũng nuốt không xuống, đột nhiên có người báo cáo:
- “Thừa tướng đào tẩu rồi”.
Hán vương bủn rủn, buồn rầu giống như có ai chặt tay phải tay trái của mình vậy, qua ngày thứ ba thì Tiêu Hà trở về, Hán vương trách móc hỏi tại sao ông ta đào tẩu, Tiêu Hà mới nói là ông ta đi tìm Hàn Tín, bấy giờ Hán vương mới an tâm.
(Sử ký, Chuẩn Âm Hầu liệt truyện)
Suy tư:
Làm thủ trưởng mà có người cộng sự đắc lực thì gọi là “cánh tay đắc lực”, làm giám đốc mà có người trợ lý giỏi thì gọi là “cánh tay đắc lực”...
Trong giáo xứ có nhiều đoàn thể làm công tác tông đồ, đương nhiên hội đoàn nào cũng là giúp đỡ cho giáo xứ được phát triển, công tác truyền giáo được tốt đẹp, là cộng sự đắc lực của cha sở, nhưng người ta vẫn cứ mặc nhiên thừa nhận hội Legio Mariae (đạo binh Đức Mẹ) là “cánh tay đắc lực” của cha sở. Bởi vì các đoàn viên Legio làm công tác tông đồ trong giáo xứ không như các đoàn thể khác, họ đi từng hai người đến thăm người bệnh ở bệnh viện hoặc ở nhà tư, đi thăm những giáo dân lâu rồi không đến nhà thờ dâng lễ, đi thăm hỏi những gia đình bị rối.v.v...tất cả những việc đó trước hết là bổn phận của cha sở, cha phó, nhưng họ lại kê vai gánh vác chia sẻ với cha sở, cho nên họ đáng được gọi là “cánh tay đắc lực” của cha sở.
Nhưng xét cho cùng, tất cả người Ki-tô hữu đều là cánh tay đắc lực của Chúa Giê-su và của Giáo Hội, bởi vì họ cũng mang một sứ mạng mà Chúa Giê-su Ki-tô đã trao phó cho họ trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội: hãy đi rao giảng Tin Mừng...
Chúng ta sẽ trở thành “cánh tay đắc lực” của Chúa hay là “tay sai” cho ma quỷ ?
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Cuối năm nhà Tần, sau khi Hạng Vũ công đánh Hàm Dương thì tự nhận mình là “Tây Sở bá vương”, ông ta phong tước lớn cho các chư hầu, đem đất Ba Thục và Hán Trung là vùng xa xôi hẻo lánh phong cho Lưu Bang làm Hán vương. Sau khi Hán vương đến đô thành Nam Trịnh của nước mới được phong thì tôn Tiêu Hà làm thừa tướng, chuẩn bị tái chiến với Hạng Vũ để tranh giành thiên hạ. Nhưng thủ hạ và các binh sĩ của ông ta muốn trở về cố hương, và hình như mỗi ngày đều có người đào tẩu, làm cho Hán vương nóng ruột ngay cả cơm cũng nuốt không xuống, đột nhiên có người báo cáo:
- “Thừa tướng đào tẩu rồi”.
Hán vương bủn rủn, buồn rầu giống như có ai chặt tay phải tay trái của mình vậy, qua ngày thứ ba thì Tiêu Hà trở về, Hán vương trách móc hỏi tại sao ông ta đào tẩu, Tiêu Hà mới nói là ông ta đi tìm Hàn Tín, bấy giờ Hán vương mới an tâm.
(Sử ký, Chuẩn Âm Hầu liệt truyện)
Suy tư:
Làm thủ trưởng mà có người cộng sự đắc lực thì gọi là “cánh tay đắc lực”, làm giám đốc mà có người trợ lý giỏi thì gọi là “cánh tay đắc lực”...
Trong giáo xứ có nhiều đoàn thể làm công tác tông đồ, đương nhiên hội đoàn nào cũng là giúp đỡ cho giáo xứ được phát triển, công tác truyền giáo được tốt đẹp, là cộng sự đắc lực của cha sở, nhưng người ta vẫn cứ mặc nhiên thừa nhận hội Legio Mariae (đạo binh Đức Mẹ) là “cánh tay đắc lực” của cha sở. Bởi vì các đoàn viên Legio làm công tác tông đồ trong giáo xứ không như các đoàn thể khác, họ đi từng hai người đến thăm người bệnh ở bệnh viện hoặc ở nhà tư, đi thăm những giáo dân lâu rồi không đến nhà thờ dâng lễ, đi thăm hỏi những gia đình bị rối.v.v...tất cả những việc đó trước hết là bổn phận của cha sở, cha phó, nhưng họ lại kê vai gánh vác chia sẻ với cha sở, cho nên họ đáng được gọi là “cánh tay đắc lực” của cha sở.
Nhưng xét cho cùng, tất cả người Ki-tô hữu đều là cánh tay đắc lực của Chúa Giê-su và của Giáo Hội, bởi vì họ cũng mang một sứ mạng mà Chúa Giê-su Ki-tô đã trao phó cho họ trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội: hãy đi rao giảng Tin Mừng...
Chúng ta sẽ trở thành “cánh tay đắc lực” của Chúa hay là “tay sai” cho ma quỷ ?
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com