NGÀY 7 THÁNG GIÊNG ÂM LỊCH

N2T


Người xưa tin rằng giữa trời và đất có sự cảm ứng, cho nên lấy ngày thứ bảy của tết nguyên đán làm ngày bảy tháng giêng, căn cứ vào khí hậu của ngày hôm ấy để bói xem hung kiết của người trong một năm.

Ví dụ: Đông Phương Sóc của nhà Hán cũng lấy ngày bảy tháng giêng âm lịch để bói coi hung kiết, ông nói nếu ngày hôm ấy trời xanh thì con người ta trong năm ấy sẽ rất thuận lợi, nếu là trời u ám thì sẽ có tai họa.

Về sau, việc coi bói dần dần phát triển thành cúng tế, chúc mừng và còn rất nhiều tập tục khác, giống như thời nam bắc, ngày hôm ấy phải ăn bảy món hấp, lại còn dùng vải màu cắt thành hình người, hoặc dùng kim loại vàng khắc thành hình dáng con người dán trên bức bình phong, trên màn giường hoặc mang trên đầu, nghe nói còn có thể cầu phúc giải nạn nữa.

(Sách bói)

Suy tư:

Người Công Giáo luôn tin tưởng rằng ngày nào cũng là ngày của Chúa, cho nên không có chuyện ngày tốt ngày xấu, không có chuyện đi coi bói coi ngày hôm nay tốt hay xấu để xuất hành làm ăn buôn bán...

Ngày nào cũng là ngày của Chúa cả, bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên trời đất muôn vật, và ấn định tứ thời bát tiết để cho con người canh tác làm chủ vũ trụ, cho nên tốt hay xấu là do tâm tình của mỗi người, nếu tâm hồn bình an thì đó là một ngày tốt đẹp không những cho mình, mà còn cho những người mà chúng ta tiếp xúc nữa, bởi vì sự bình an của Chúa thì dịu dàng và hạnh phúc.

Thánh hóa ngày chủ nhật là kính mến Thiên Chúa, và tham dự thánh lễ ngày chủ nhật là đem lại một tuần hạnh phúc bình an cho người Ki-tô hữu vậy.

Ai hiểu thì sẽ yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn.

--------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com