THẦN GIỮ CỦA

N2T


Đông Hán có người tên là Mã Viện, lên mười hai tuổi thì mất cha, từ nhỏ ông ta đã có chí lớn nhưng lại không muốn học sách chết, mà đi ra ngoài kinh thành chăn nuôi. Về sau Mã Viện đến Quận Trung làm một quan sai nhỏ, lần thứ nhất khi áp tải tội phạm nhìn thấy tội phạm khóc rất thương tâm nên thả họ về, còn mình thì chạy về trốn ở đất bắc Trung, vừa đúng dịp đại xá ông ta bèn trú ngụ ở đó, vừa kinh doanh chăn nuôi vừa làm ruộng, không lâu sau đó thì tích lũy được hơn một ngàn con trâu và dê và mấy trăm thạch lương thực, ông ta thường nói với bạn bè:

- “Tiền bạc càng nhiều, điều quan trọng là có thể bố thí, bằng không thì trở thành thần giữ của, không thể sinh lợi được”.

Cho nên, ông ta đem tất cả tiền tài chia cho bạn bè và người thân thiết, chỉ giữ lại cái áo lông dê và cái quần da trâu.

(Hậu Hán thư, Mã Viện truyện)

Suy tư:

Khi tiền bạc có nhiều mà muốn giàu có hơn nữa thì phải bố thí giúp đỡ cho người khác, đó là một sự làm giàu rất tốt lành, bởi vì “của cho đi thì còn, của giữ lại thì mất”.

Ở thế gian này, con người ta khi có tiền thì muốn có thêm nữa, nhưng cách kiếm tiền của họ thì khác với cách kiếm tiền của những người muốn làm giàu trong Nước Trời:

- Họ muốn giàu có hơn ở thế gian này nên họ bỏ tiền vốn ra đầu tư vào những ngân hàng để lấy lời; người có đức tin muốn giàu có hơn thì bỏ tiền ra giúp đỡ người nghèo, vì người nghèo là ngân hàng yêu thương của họ.

- Họ muốn làm giàu ở thế gian này, nên họ tổ chức những tập đoàn buôn bán trong nước, và những công ty liên doanh trên thế giới để lợi nhuận càng cao; người tin vào Thiên Chúa thì lập ra những hội dòng và các đoàn thể bác ái, để phục vụ tha nhân và những người nghèo khó bất hạnh.

Các thánh nam nữ trên thiên đàng đã thực hành như thế nên các ngài trở nên những kẻ giàu có trong Nước Trời, các ngài đã bán hết gia tài và giúp đỡ những kẻ nghèo khó, nên các ngài càng giàu có hơn trong tình yêu và ân sủng của Chúa, bởi vì “khi cho đi là khi nhận lãnh”.

“Tiền bạc càng nhiều, điều quan trọng là có thể bố thí, bằng không thì trở thành thần giữ của, không thể sinh lợi được”.

Người Ki-tô hữu ai cũng hiểu điều ấy, nhưng mấy người làm được như thế ?

------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com