Ánh sáng của các Thánh
Trong năm hầu như ngày nào cũng có lễ kính riêng một hay nhiều vị Thánh trong Gíao Hội. Nhưng hằng năm ngày 01.11. có lễ kính chung tất cả mọi vị Thánh Nam Nữ trên trời.
Phải chăng những vị Thánh bị quên sót không có ngày lễ kính riêng trong năm. Nên hôm nay mới gom hợp lại kính chung một ngày?
Phải chăng có những vị Thánh mà Gíao Hội không biết đến tên tuổi. Nên hôm nay kính gộp chung lại ?
Thiết tưởng, sứ điệp ngày lễ kính chung tất cả các Thánh Nam Nữ trên trời không dựa trên những yếu tố thắc mắc đó, cho bằng câu hỏi các Thánh là những ai, và đời sống gương sống đức tin của các ngài nói gì với chúng ta.
Thời tiết giữa mùa Thu tháng Mười Một bên xứ lạnh Âu châu tỏa ra không khí ảm đạm. Lá cây khô vàng úa rụng dần khỏi cành cây rơi đầy đường lối ngõ đi lại. Nhìn lá cây khô vàng rụng rơi xuống đất tan nát, ta nghĩ thế là hết, tất cả qua đi và chấm dứt!
Nhưng kinh nghiệm năm này qua năm khác cho thấy: không phải như vậy. Thời tiết tuần hoàn thay đổi hết mùa Hạ sang Thu, hết Đông sang mùa Xuân sự sống lại bắt đầu nở bung lên. Lá cây mọc xanh tốt trở lại, cây cỏ mọc xanh tốt tươi mát làm đẹp thiên nhiên cùng thức ăn cho loài động vật.
Đời sống các Thánh cũng có sứ điệp như những lá cây ngoài thiên nhiên.
Theo dòng lịch sử, ngày lễ kính các Thánh lúc đầu mừng sau ngày lễ Chúa Phục sinh. Đời sống của các Thánh nhắc ta nhớ đến đời sống con người sau khi qua đời vẫn còn tiếp tục. Như Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, người tín hữu Chúa Kitô cũng tin rằng mình sẽ được sống lại. Và chúng ta tin rằng, các Thánh là những người ra đi trước chúng ta. Các Thánh ra đi về bên Chúa sống hạnh phúc. Niềm tin này mang đến niềm an ủi can đảm.
Khi còn sinh sống trên trần gian, các Thánh cũng đã phải trải qua đời sống khó khăn thử thách. Nhưng các ngài đã luôn trung thành với đức tin vào Chúa trong mọi hòan cảnh.
Các Thánh dù bị đói khát, cực khổ hay bị khinh khi hành hạ, phải sống cô đơn bơ vơ, đã luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa. Chính điều đó giúp các ngài tìm nhận được sức mạnh sống trung thành. Gương sống đó của các ngài gây gợi lòng can đảm, cùng niềm hy vọng cho con người chúng ta đang trên đường đời sống.
Không chỉ nơi gương đời sống Thánh chúng ta có thể học hỏi bắt chước được nhiều điều hay tốt lành thánh thiện. Nhưng cả nơi gương đời sống tốt lành thánh đức của ông bà, cha mẹ, của người quen biết, mà trong đời sống đã cùng chung sống trải qua, cũng giúp ta học hỏi nhiều về đời sống tinh thần đạo đức. Những vị đó giờ đây đã qua đời. Họ cũng thuộc vào hàng ngũ các Thánh trên trời.
Nhớ đến họ với lòng biết ơn sâu thẳm. Vì thế, theo tập tục đạo đức tốt lành của người tín hữu Công giáo trong ngày này thường ra thăm nghĩa trang, thu dọn phần mộ người đã qua đời sạch sẽ và thắp sáng cây nến trên phần mộ.
Cây nến thắp sáng trên phần một là lời nói cùng dấu chỉ nói lên đời sống của người qúa cố đây luôn sống trong ánh sáng Chúa Kitô phục sinh.
Ánh sáng cây nến thắp trên phần mộ người thân quá cố không chỉ là dấu hiệu của tình cảm lòng yêu mến. Nhưng còn là dấu chỉ nói lên niềm tin niềm hy vọng vào đời sống sau khi đã qua đời.
„ Tôi tin các Thánh cùng thông công. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại“.
Trong năm hầu như ngày nào cũng có lễ kính riêng một hay nhiều vị Thánh trong Gíao Hội. Nhưng hằng năm ngày 01.11. có lễ kính chung tất cả mọi vị Thánh Nam Nữ trên trời.
Phải chăng những vị Thánh bị quên sót không có ngày lễ kính riêng trong năm. Nên hôm nay mới gom hợp lại kính chung một ngày?
Phải chăng có những vị Thánh mà Gíao Hội không biết đến tên tuổi. Nên hôm nay kính gộp chung lại ?
Thiết tưởng, sứ điệp ngày lễ kính chung tất cả các Thánh Nam Nữ trên trời không dựa trên những yếu tố thắc mắc đó, cho bằng câu hỏi các Thánh là những ai, và đời sống gương sống đức tin của các ngài nói gì với chúng ta.
Thời tiết giữa mùa Thu tháng Mười Một bên xứ lạnh Âu châu tỏa ra không khí ảm đạm. Lá cây khô vàng úa rụng dần khỏi cành cây rơi đầy đường lối ngõ đi lại. Nhìn lá cây khô vàng rụng rơi xuống đất tan nát, ta nghĩ thế là hết, tất cả qua đi và chấm dứt!
Nhưng kinh nghiệm năm này qua năm khác cho thấy: không phải như vậy. Thời tiết tuần hoàn thay đổi hết mùa Hạ sang Thu, hết Đông sang mùa Xuân sự sống lại bắt đầu nở bung lên. Lá cây mọc xanh tốt trở lại, cây cỏ mọc xanh tốt tươi mát làm đẹp thiên nhiên cùng thức ăn cho loài động vật.
Đời sống các Thánh cũng có sứ điệp như những lá cây ngoài thiên nhiên.
Theo dòng lịch sử, ngày lễ kính các Thánh lúc đầu mừng sau ngày lễ Chúa Phục sinh. Đời sống của các Thánh nhắc ta nhớ đến đời sống con người sau khi qua đời vẫn còn tiếp tục. Như Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, người tín hữu Chúa Kitô cũng tin rằng mình sẽ được sống lại. Và chúng ta tin rằng, các Thánh là những người ra đi trước chúng ta. Các Thánh ra đi về bên Chúa sống hạnh phúc. Niềm tin này mang đến niềm an ủi can đảm.
Khi còn sinh sống trên trần gian, các Thánh cũng đã phải trải qua đời sống khó khăn thử thách. Nhưng các ngài đã luôn trung thành với đức tin vào Chúa trong mọi hòan cảnh.
Các Thánh dù bị đói khát, cực khổ hay bị khinh khi hành hạ, phải sống cô đơn bơ vơ, đã luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa. Chính điều đó giúp các ngài tìm nhận được sức mạnh sống trung thành. Gương sống đó của các ngài gây gợi lòng can đảm, cùng niềm hy vọng cho con người chúng ta đang trên đường đời sống.
Không chỉ nơi gương đời sống Thánh chúng ta có thể học hỏi bắt chước được nhiều điều hay tốt lành thánh thiện. Nhưng cả nơi gương đời sống tốt lành thánh đức của ông bà, cha mẹ, của người quen biết, mà trong đời sống đã cùng chung sống trải qua, cũng giúp ta học hỏi nhiều về đời sống tinh thần đạo đức. Những vị đó giờ đây đã qua đời. Họ cũng thuộc vào hàng ngũ các Thánh trên trời.
Nhớ đến họ với lòng biết ơn sâu thẳm. Vì thế, theo tập tục đạo đức tốt lành của người tín hữu Công giáo trong ngày này thường ra thăm nghĩa trang, thu dọn phần mộ người đã qua đời sạch sẽ và thắp sáng cây nến trên phần mộ.
Cây nến thắp sáng trên phần một là lời nói cùng dấu chỉ nói lên đời sống của người qúa cố đây luôn sống trong ánh sáng Chúa Kitô phục sinh.
Ánh sáng cây nến thắp trên phần mộ người thân quá cố không chỉ là dấu hiệu của tình cảm lòng yêu mến. Nhưng còn là dấu chỉ nói lên niềm tin niềm hy vọng vào đời sống sau khi đã qua đời.
„ Tôi tin các Thánh cùng thông công. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại“.