SẤY KHÔ THẺ TRE
Trước khi giấy chưa được phát minh thì người ta viết chữ trên thẻ tre, bởi vì vỏ tre rất trơn nên khi viết sai thì có thể xóa đi viết lại, cho nên ngay từ đầu người ta viết nháp trên thẻ tre trước, đợi khi sửa chữa xong thì gọt đi vỏ xanh và viết bản chính thức trên màu trắng của thẻ tre, quá trình này gọi là “sấy khô thẻ tre”, cho nên, cái gọi là “sấy khô thẻ tre” chính là gọt đi màu xanh của vỏ cây tre vậy.
Ngoài ra, trong quá trình chế bến chè xanh, bước thứ nhất là hái những lá non bỏ vào trong nồi có nhiệt độ cao, hoặc bỏ trong thùng rồi sao nóng trộn đều để đề phòng trong lá chè có mốc, làm cho lá chè giữ được màu xanh ban đầu, và khiến cho hàm lượng nước chưng cất thay đổi nhẹ nên dễ mịn màng, cũng gọi là “sao chè”.
(Biệt lục)
Suy tư:
Phàm chế tạo cái gì cũng đếu có công đoạn của nó, không thể hái lá chè về là tự nhiên có gói trà thơm ngon đế uống; cũng không phải gặt lúa về nhà thì tự nhiên có chén cơm trắng thơm ngon ăn, nhưng tất cả đều phải qua quá trình chế biến rồi cuối cùng mới thành sản phẩm tiêu dùng để con người hưởng dùng.
Tiến trình nên thánh của người Ki-tô hữu cũng không ngoại lệ, phải qua nhiều quá trình tôi luyện trong đức tin đức cậy và đức mến.
Trước hết là tin vào Chúa Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là người thật, trên thực tế có nhiều người tin vào Ngài nhưng vẫn không nên thánh, bởi vì họ tin Ngài nhưng không thực hành lời Ngài dạy trong cuộc sống; họ tin Ngài nhưng không coi trọng và tin tưởng vào lời Ngài dạy...
Tiếp đến là trông cậy vào tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, qua Đức Ki-tô, bởi vì một khi đã tin thì phải trông cậy và phó thác, nhưng có nhiều người Ki-tô hữu chỉ nói tin Chúa bằng miệng mà không phó thác cuộc sống của mình cho Ngài, họ phó thác cuộc đời mình trong tay thầy bói, họ phó thác mạng sống mình cho khoa học kỷ thuật; và cuối cùng quá trình nên thánh phải kinh qua đức mến.
Đối tượng của đức mến trước hết là Thiên Chúa và tiếp theo là con người, nhưng Chúa Giê-su Ki-tô đã đem “kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em đồng loại” thành một, cho nên trong quá trình nên thánh đây là “công đoạn” rất khó khăn của người Ki-tô hữu, bởi vì khi thực hành đức ái thì phải có đức tin và đức cậy, đức tin càng mạnh thì đức cậy càng lớn, và đức ái thì càng quảng đại hơn nữa.
Đó là quá trình nên thánh của người Ki-tô hữu vậy.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Trước khi giấy chưa được phát minh thì người ta viết chữ trên thẻ tre, bởi vì vỏ tre rất trơn nên khi viết sai thì có thể xóa đi viết lại, cho nên ngay từ đầu người ta viết nháp trên thẻ tre trước, đợi khi sửa chữa xong thì gọt đi vỏ xanh và viết bản chính thức trên màu trắng của thẻ tre, quá trình này gọi là “sấy khô thẻ tre”, cho nên, cái gọi là “sấy khô thẻ tre” chính là gọt đi màu xanh của vỏ cây tre vậy.
Ngoài ra, trong quá trình chế bến chè xanh, bước thứ nhất là hái những lá non bỏ vào trong nồi có nhiệt độ cao, hoặc bỏ trong thùng rồi sao nóng trộn đều để đề phòng trong lá chè có mốc, làm cho lá chè giữ được màu xanh ban đầu, và khiến cho hàm lượng nước chưng cất thay đổi nhẹ nên dễ mịn màng, cũng gọi là “sao chè”.
(Biệt lục)
Suy tư:
Phàm chế tạo cái gì cũng đếu có công đoạn của nó, không thể hái lá chè về là tự nhiên có gói trà thơm ngon đế uống; cũng không phải gặt lúa về nhà thì tự nhiên có chén cơm trắng thơm ngon ăn, nhưng tất cả đều phải qua quá trình chế biến rồi cuối cùng mới thành sản phẩm tiêu dùng để con người hưởng dùng.
Tiến trình nên thánh của người Ki-tô hữu cũng không ngoại lệ, phải qua nhiều quá trình tôi luyện trong đức tin đức cậy và đức mến.
Trước hết là tin vào Chúa Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là người thật, trên thực tế có nhiều người tin vào Ngài nhưng vẫn không nên thánh, bởi vì họ tin Ngài nhưng không thực hành lời Ngài dạy trong cuộc sống; họ tin Ngài nhưng không coi trọng và tin tưởng vào lời Ngài dạy...
Tiếp đến là trông cậy vào tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, qua Đức Ki-tô, bởi vì một khi đã tin thì phải trông cậy và phó thác, nhưng có nhiều người Ki-tô hữu chỉ nói tin Chúa bằng miệng mà không phó thác cuộc sống của mình cho Ngài, họ phó thác cuộc đời mình trong tay thầy bói, họ phó thác mạng sống mình cho khoa học kỷ thuật; và cuối cùng quá trình nên thánh phải kinh qua đức mến.
Đối tượng của đức mến trước hết là Thiên Chúa và tiếp theo là con người, nhưng Chúa Giê-su Ki-tô đã đem “kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em đồng loại” thành một, cho nên trong quá trình nên thánh đây là “công đoạn” rất khó khăn của người Ki-tô hữu, bởi vì khi thực hành đức ái thì phải có đức tin và đức cậy, đức tin càng mạnh thì đức cậy càng lớn, và đức ái thì càng quảng đại hơn nữa.
Đó là quá trình nên thánh của người Ki-tô hữu vậy.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com