ÁT MẤT CẢNH ĐẸP
Đời nhà Đường, Lý Thương Ẩn viết một quyển sách ghi lại những tập tục và tiếng nói dung tục của người thời ấy, gọi là “nghĩa sơn tạp soạn”. Ông ta đưa ra sáu ví dụ để nói rõ “át mất cảnh đẹp” là gì: thứ nhất là “rửa chân nơi nước trong”, thứ hai là “phơi quần trên hoa”, thứ ba là “xây nhà lầu sau núi”, thứ tư là “đốt đàn nấu hạc”, thứ năm là “dùng hoa uống trà”, thứ sáu là “gọi loa dẹp đường”.
Theo truyền thuyết, một đêm nọ Vương An Thạch đi bộ dưới ánh trăng, ông ta đang say sưa ngắm ánh trăng thì đột nhiên có người đến thăm, Vương An Thạch cảm thấy sự hào hứng của mình bị phá hoại, nên rất không bằng lòng, đợi đến khi gặp người khách ấy thì mới biết đó là người bạn thích nói chuyện thiền với mình, bèn viết một bài thơ “gọi loa dẹp đường” để tả tình trạng của mình lúc ấy.
(Vương An Thạch, gọi loa dẹp đường)
Suy tư:
Lý Thương Ẩn đã kể ra sáu việc làm át mất cảnh đẹp của thiên nhiên và ngẫu hứng của con người.
Giáo Hội cũng kể ra cho con cái mình không những sáu mà là bảy mối tội đầu, những mối tội đầu này sẽ làm cho con người mất đi vẻ đẹp ân sủng siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho họ, bảy mối tội đầu là:
- Một là tội kiêu ngạo, tội này đã làm cho phẩm thần ánh sáng mất đi ánh sáng mà trở nên tối tăm thành ma quỷ, và làm cho nguyên tổ mất đi tất cả những vẻ đẹp siêu nhiên mà Thiên Chúa đã trang điểm cho các ngài.
- Hai là tội hà tiện, tội này làm cho con người ta mất đi vẻ đẹp quảng đại mà trở thành người ích kỷ.
- Ba là tội dâm dục, tội này làm cho tâm hồn và thân xác con người không còn vẻ đẹp chói ngời của đền thờ Thiên Chúa nữa, mà trở thành ổ dâm đảng của ma quỷ trú ngụ.
- Bốn là tội ghen ghét, tội này làm cho quả tim nồng cháy yêu thương của con người trở thành đen đủi xấu xí, nên họ không còn biết ca ngợi cái hay cái đẹp nơi người anh chị em của mình.
- Năm là tội mê ăn uống, tội này làm cho con người trở thành nô lệ cho cái bụng, nô lệ cho sự hưởng thụ vất chất, để rồi trở thành cái bị thịt nuôi dưỡng sự dâm dục.
- Sáu là hờn giận, tội này ban đầu chỉ như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tình yêu, nhưng rồi nó sẽ trở thành tai họa thiêu đốt thân xác và linh hồn trong hỏa ngục nếu không biết kiềm chế tính giận dỗi của mình.
- Bảy là lười biếng làm việc lành, đây là tội có thể nói là khởi đầu các tội, bởi vì chính sự ở dưng đã làm cho tâm hồn mình trống vắng như nhà không phên vách, dễ dàng dao động và nghiêng ngã theo những cám dỗ của ma quỷ...
Chính bảy mối tội đầu này đã làm cho con người ta mất đi vẻ đẹp sáng ngời siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho, nó trở thành những viên độc dược cực mạnh giết chết linh hồn chúng ta vậy.
------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Đời nhà Đường, Lý Thương Ẩn viết một quyển sách ghi lại những tập tục và tiếng nói dung tục của người thời ấy, gọi là “nghĩa sơn tạp soạn”. Ông ta đưa ra sáu ví dụ để nói rõ “át mất cảnh đẹp” là gì: thứ nhất là “rửa chân nơi nước trong”, thứ hai là “phơi quần trên hoa”, thứ ba là “xây nhà lầu sau núi”, thứ tư là “đốt đàn nấu hạc”, thứ năm là “dùng hoa uống trà”, thứ sáu là “gọi loa dẹp đường”.
Theo truyền thuyết, một đêm nọ Vương An Thạch đi bộ dưới ánh trăng, ông ta đang say sưa ngắm ánh trăng thì đột nhiên có người đến thăm, Vương An Thạch cảm thấy sự hào hứng của mình bị phá hoại, nên rất không bằng lòng, đợi đến khi gặp người khách ấy thì mới biết đó là người bạn thích nói chuyện thiền với mình, bèn viết một bài thơ “gọi loa dẹp đường” để tả tình trạng của mình lúc ấy.
(Vương An Thạch, gọi loa dẹp đường)
Suy tư:
Lý Thương Ẩn đã kể ra sáu việc làm át mất cảnh đẹp của thiên nhiên và ngẫu hứng của con người.
Giáo Hội cũng kể ra cho con cái mình không những sáu mà là bảy mối tội đầu, những mối tội đầu này sẽ làm cho con người mất đi vẻ đẹp ân sủng siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho họ, bảy mối tội đầu là:
- Một là tội kiêu ngạo, tội này đã làm cho phẩm thần ánh sáng mất đi ánh sáng mà trở nên tối tăm thành ma quỷ, và làm cho nguyên tổ mất đi tất cả những vẻ đẹp siêu nhiên mà Thiên Chúa đã trang điểm cho các ngài.
- Hai là tội hà tiện, tội này làm cho con người ta mất đi vẻ đẹp quảng đại mà trở thành người ích kỷ.
- Ba là tội dâm dục, tội này làm cho tâm hồn và thân xác con người không còn vẻ đẹp chói ngời của đền thờ Thiên Chúa nữa, mà trở thành ổ dâm đảng của ma quỷ trú ngụ.
- Bốn là tội ghen ghét, tội này làm cho quả tim nồng cháy yêu thương của con người trở thành đen đủi xấu xí, nên họ không còn biết ca ngợi cái hay cái đẹp nơi người anh chị em của mình.
- Năm là tội mê ăn uống, tội này làm cho con người trở thành nô lệ cho cái bụng, nô lệ cho sự hưởng thụ vất chất, để rồi trở thành cái bị thịt nuôi dưỡng sự dâm dục.
- Sáu là hờn giận, tội này ban đầu chỉ như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tình yêu, nhưng rồi nó sẽ trở thành tai họa thiêu đốt thân xác và linh hồn trong hỏa ngục nếu không biết kiềm chế tính giận dỗi của mình.
- Bảy là lười biếng làm việc lành, đây là tội có thể nói là khởi đầu các tội, bởi vì chính sự ở dưng đã làm cho tâm hồn mình trống vắng như nhà không phên vách, dễ dàng dao động và nghiêng ngã theo những cám dỗ của ma quỷ...
Chính bảy mối tội đầu này đã làm cho con người ta mất đi vẻ đẹp sáng ngời siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho, nó trở thành những viên độc dược cực mạnh giết chết linh hồn chúng ta vậy.
------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com