TẾT TRUNG THU

N2T


Tết trung thu giống như các tết khác, cũng là từ những tập tục mà thành. Ngày xưa mỗi lần đến mùa thu thì thiên tử đều phải đến nguyệt đàn ở phía tây ngoại ô của thủ đô để tế nguyệt, trước đây trong sách “chu lễ” đã có ghi lại chữ “trung thu” như sau: gọi là trung thu là bởi vì tháng tám (âm lịch) ở trong mạnh, trung, quý của mùa thu, mà ngày mười lăm lại là giữa tháng, cho nên ngày mười lăm tháng tám được gọi là trung thu, hoặc gọi là nửa tháng tám.

Về sau, giới quý tộc và các văn nhân học sĩ cũng trở về thăm trường xưa trong ngày trung thu, ngày hôm ấy thì mặt trăng trên bầu trời vừa tròn vừa sáng, họ thưởng trăng và cúng bái, cứ như thế tập tục này truyền lại cho dân gian, hình thành một loại sinh hoạt truyền thống cho đến đời nhà Đường, thì loại phong tục tế nguyệt này được người ta coi trọng, và do đó ngày tết trung thu bèn trở thành ngày tết cố định.

(Đường thư, Thái Tông ký)

Suy tư:

Tứ thời bát tiết là trật tự trong vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng và được con người tìm tòi khám phá ra, để phục vụ cho công việc đồng áng cũng như các nhu cầu của cuộc sống con người.

Tết trung thu theo người Trung Quốc là tết của mọi người, tết đoàn viên của mọi nhà chứ không phải chỉ dành cho trẻ em như ở Việt Nam. Trong ngày tết trung thu này con cái đi làm xa cũng trở về với gia đình ăn một bữa cơm gọi là “đoàn viên”, rồi ăn bánh trung thu và thưởng thức trăng rằm trung thu.

Có những người lợi dụng tết trung thu để đi quà cáp cho cấp trên, có người lợi dụng dịp tết trung thu thì đi quà cho con cái của thủ trưởng để đền ơn đáp nghĩa, cho nên cái tết trung thu mất đi ý nghĩa ban đầu của nó là: tế nguyệt và ngắm trăng...

“Mặt trời mặt trăng hãy ca tụng Thiên Chúa...”

------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com