Chúa Nhật 28 Thường Niên
"Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria". (Lc 17, 11-19).
Tại sao trong thời gian Chúa Rao Giảng Tin Mừng, Chúa thường khen thưởng những người ngoại đạo là họ có lòng bác ái và lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa khi họ chẳng biết Chúa Giêsu là ai; ngoại trừ tin đồn lan rộng khắp nơi là Ngài có phép, có thể chữa người mù được thấy, người què được đi, người bệnh được lành, người phong được sạch, và người chết được sống lại. Mà thường quở trách những người có đạo là có đức tin yếu kém và thiếu lòng nhân hậu đối với nhau trong tình đồng loại. Và nhất là Chúa rất ghét những phường sống đạo đức giả như dân Pharisêu, biệt phái, và nhà thông luật. Họ mượn danh Chúa để buôn thần bán thánh. Họ mượn danh Chúa để nuốt tiền của những bà già nghèo góa. Họ mượn danh Chúa để đè thêm gánh nặng trên con cái của Chúa. Họ thối tha tơm nhớp tới độ Chúa ví họ và tổ tiên của họ như những mồ mả tô vôi thật đẹp đẽ bên ngoài nhưng bên trong toàn là những con giòi con bọ rúc rỉa thân xác thối rữa của họ.
Tại sao con cái của Chúa lại sống thiếu bác ái, thiếu lòng tin tưởng vào Thiên Chúa đến thế, thưa anh chị em!?. Ngay cả Chúa đã ra tay cứu tất cả con cái của Ngài ra khỏi ách nô lệ lầm than đau khổ! Đem con cái của Ngài đến được bến bờ bình an là miền đất đầy sữa và mật ong. Nhưng liền sau đó thì dân chúng bèn phản bội Thiên Chúa của họ bằng cách ăn chơi sa đọa, làm ngẫu tượng để tôn thờ, thay vì tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa Tối Cao của họ. Quả con cái của Ngài thật đáng trách và thật đáng chết vì đã tỏ lòng vô ơn và bội phản! Chẳng phải Chúa không sửa phạt con cái của Ngài đâu, vì trong suốt thời gian di chuyển trong sa mạc con cái Ngài đã ta thán và kêu ca quá đỗi! Than rằng sao Chúa của họ không để họ sống lầm than trên đất Ai Cập mà đem họ ra khỏi Ai Cập làm chi, để họ phải ăn mãi bánh man-na vừa không ngon một tí nào và vừa ớn nữa! Vì sự kêu ca của dân chúng, đã vang đến tận tai của Thiên Chúa Cha, nên Ngài đã sai khiến rắn bò ra cắn chết những ai bội phản. Ông Môsê đã kêu cầu lên Thiên Chúa Cha khẩn xin cho họ được sự tha thứ và đừng để rắn bò ra cắn chết họ nữa! Và họ đã biết lỗi hứa sẽ chừa không dám phạm thượng nữa! Từ đó con rắn bằng đồng mới được dương cao trên núi để ai bị rắn cắn mà hướng về con rắn đồng sẽ được chữa khỏi.
Rồi chúng ta đi ngược lại với thời gian thì có phải chính hai ông bà Adong và Evà cũng đã phản bội Thiên Chúa ngay từ khi hai ông bà được Thiên Chúa Cha tác tạo?. Chẳng lẽ cái con quỷ Luciphe chúng nó, bè lũ của chúng nó, và công việc của chúng là để tìm cho thật nhiều linh hồn theo chúng, và để như thách thức với Thiên Chúa rằng chẳng ai trên thế gian thèm và muốn đi theo con đường chông gai và hạn hẹp của Chúa. Nhưng rồi những người dân ngoại có phải họ cũng cùng một cha một mẹ mà ra? Và có phải họ là những con cái của Adong và Evà nhưng không được Chúa chúc phúc và tuyển chọn?.
Con người quả thật phức tạp và khó hiểu, nếu không thì Thiên Chúa Cha Ngài chẳng phải khó nhọc, mà ban con một duy nhất của Ngài xuống trần gian, để cứu chuộc cho toàn thể con cái của Ngài, ngày càng đông đúc, và ngày càng sống trong tội lỗi, trong sa đọa, và sa hỏa ngục. Thế cho nên, ai hiểu được hạnh phúc đích thực là gì?. Tại sao chúng ta có mặt trên trần gian này? Và Nơi hạnh phúc thật trên Quê Trời cho chúng ta những gì? Thì chúng ta mới biết chọn con đường nào chúng ta phải đi? Mà đi thì đi đâu? Và phải theo ai để soi dẫn cho chúng ta Đường, sự Thật, và sự Sống muôn đời?.
Lậy Chúa Thánh Thần là nguồn của sự sống, thông minh, an ủi, trợ giúp, và mọi ơn lành thánh thiện! Xin giúp chúng con luôn sống trong tâm tình biết tri ân, cảm tạ, tôn vinh, và ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa trong hằng ngày của cuộc sống ngày qua ngày của chúng con. Xin Chúa luôn giúp chúng con luôn phó thác và trông cậy nơi Chúa là Đấng luôn ban cho chúng con hằng ngày dùng đủ, bình an, và tình yêu tràn đầy của Ngài. Để mạc khải và luôn nhắc nhở chúng con biết những gì là bùa phép, cạm bẫy, ảo ảnh, của quỷ ma để chúng con sợ mà tránh xa chúng. Đừng để chúng con sống vô ơn như 9 người phong cùi kia, đã được Chúa chữa cho lành sạch như một phép lạ, thế mà không một lời biết cảm tạ Thiên Chúa. Chúng con hằng ngày nhận biết bao nhiêu ơn lành từ Thiên Chúa ban cho chúng con nhưng không, từ hơi thở, sức khoẻ, công ăn việc làm; gia đình vợ ngoan con thảo chồng hiền lành; tiền bạc dư giả; bạn tốt và biết bao nhiêu người thân thương và anh chị em thương yêu giúp đỡ chúng con. Cảm tạ Thiên Chúa!.
Lậy Mẹ Maria Mẹ nhân lành của chúng con ơi! Trong tháng 10 Mân Côi, xin Mẹ luôn ở bên cạnh chúng con là những đứa con bất hiếu luôn sống xa Chúa, biết siêng năng lần hạt Mân Côi để biết cầu khẩn đến Mẹ, đem chúng con trở về sống gần bên Thiên Chúa Ba Ngôi, biết ăn năn thống hối để trở về với đàn chiên của Giáo Hội, hiệp nhất và liên kết với nhau, qua việc siêng năng lần Chuỗi Mân Côi Mẹ nhé!. Chúng con biết Mẹ chẳng bao giờ bỏ con cái của Mẹ mà luôn trông chờ chúng con là những đứa con ham chơi, hoang đàng, và khờ khạo, trở về với Chúa để linh hồn chúng con luôn được bảo toàn và an bình. Để thế giới được sống trong hạnh phúc trong an vui. Để thế giới thôi chiến tranh thôi chết chóc. Để tất cả mọi con cái Chúa trên thế giới đều được sống trong thuận hòa, chia sẻ, thông cảm, và được Thiên Chúa thương xót mà nguôi ngoai cơn giận. Mong Ngài giảm bớt đi những thiên tai để con cái Ngài bớt những đau khổ và mất mát. Amen.
"Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria". (Lc 17, 11-19).
Tại sao trong thời gian Chúa Rao Giảng Tin Mừng, Chúa thường khen thưởng những người ngoại đạo là họ có lòng bác ái và lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa khi họ chẳng biết Chúa Giêsu là ai; ngoại trừ tin đồn lan rộng khắp nơi là Ngài có phép, có thể chữa người mù được thấy, người què được đi, người bệnh được lành, người phong được sạch, và người chết được sống lại. Mà thường quở trách những người có đạo là có đức tin yếu kém và thiếu lòng nhân hậu đối với nhau trong tình đồng loại. Và nhất là Chúa rất ghét những phường sống đạo đức giả như dân Pharisêu, biệt phái, và nhà thông luật. Họ mượn danh Chúa để buôn thần bán thánh. Họ mượn danh Chúa để nuốt tiền của những bà già nghèo góa. Họ mượn danh Chúa để đè thêm gánh nặng trên con cái của Chúa. Họ thối tha tơm nhớp tới độ Chúa ví họ và tổ tiên của họ như những mồ mả tô vôi thật đẹp đẽ bên ngoài nhưng bên trong toàn là những con giòi con bọ rúc rỉa thân xác thối rữa của họ.
Tại sao con cái của Chúa lại sống thiếu bác ái, thiếu lòng tin tưởng vào Thiên Chúa đến thế, thưa anh chị em!?. Ngay cả Chúa đã ra tay cứu tất cả con cái của Ngài ra khỏi ách nô lệ lầm than đau khổ! Đem con cái của Ngài đến được bến bờ bình an là miền đất đầy sữa và mật ong. Nhưng liền sau đó thì dân chúng bèn phản bội Thiên Chúa của họ bằng cách ăn chơi sa đọa, làm ngẫu tượng để tôn thờ, thay vì tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa Tối Cao của họ. Quả con cái của Ngài thật đáng trách và thật đáng chết vì đã tỏ lòng vô ơn và bội phản! Chẳng phải Chúa không sửa phạt con cái của Ngài đâu, vì trong suốt thời gian di chuyển trong sa mạc con cái Ngài đã ta thán và kêu ca quá đỗi! Than rằng sao Chúa của họ không để họ sống lầm than trên đất Ai Cập mà đem họ ra khỏi Ai Cập làm chi, để họ phải ăn mãi bánh man-na vừa không ngon một tí nào và vừa ớn nữa! Vì sự kêu ca của dân chúng, đã vang đến tận tai của Thiên Chúa Cha, nên Ngài đã sai khiến rắn bò ra cắn chết những ai bội phản. Ông Môsê đã kêu cầu lên Thiên Chúa Cha khẩn xin cho họ được sự tha thứ và đừng để rắn bò ra cắn chết họ nữa! Và họ đã biết lỗi hứa sẽ chừa không dám phạm thượng nữa! Từ đó con rắn bằng đồng mới được dương cao trên núi để ai bị rắn cắn mà hướng về con rắn đồng sẽ được chữa khỏi.
Rồi chúng ta đi ngược lại với thời gian thì có phải chính hai ông bà Adong và Evà cũng đã phản bội Thiên Chúa ngay từ khi hai ông bà được Thiên Chúa Cha tác tạo?. Chẳng lẽ cái con quỷ Luciphe chúng nó, bè lũ của chúng nó, và công việc của chúng là để tìm cho thật nhiều linh hồn theo chúng, và để như thách thức với Thiên Chúa rằng chẳng ai trên thế gian thèm và muốn đi theo con đường chông gai và hạn hẹp của Chúa. Nhưng rồi những người dân ngoại có phải họ cũng cùng một cha một mẹ mà ra? Và có phải họ là những con cái của Adong và Evà nhưng không được Chúa chúc phúc và tuyển chọn?.
Con người quả thật phức tạp và khó hiểu, nếu không thì Thiên Chúa Cha Ngài chẳng phải khó nhọc, mà ban con một duy nhất của Ngài xuống trần gian, để cứu chuộc cho toàn thể con cái của Ngài, ngày càng đông đúc, và ngày càng sống trong tội lỗi, trong sa đọa, và sa hỏa ngục. Thế cho nên, ai hiểu được hạnh phúc đích thực là gì?. Tại sao chúng ta có mặt trên trần gian này? Và Nơi hạnh phúc thật trên Quê Trời cho chúng ta những gì? Thì chúng ta mới biết chọn con đường nào chúng ta phải đi? Mà đi thì đi đâu? Và phải theo ai để soi dẫn cho chúng ta Đường, sự Thật, và sự Sống muôn đời?.
Lậy Chúa Thánh Thần là nguồn của sự sống, thông minh, an ủi, trợ giúp, và mọi ơn lành thánh thiện! Xin giúp chúng con luôn sống trong tâm tình biết tri ân, cảm tạ, tôn vinh, và ngợi khen Ba Ngôi Thiên Chúa trong hằng ngày của cuộc sống ngày qua ngày của chúng con. Xin Chúa luôn giúp chúng con luôn phó thác và trông cậy nơi Chúa là Đấng luôn ban cho chúng con hằng ngày dùng đủ, bình an, và tình yêu tràn đầy của Ngài. Để mạc khải và luôn nhắc nhở chúng con biết những gì là bùa phép, cạm bẫy, ảo ảnh, của quỷ ma để chúng con sợ mà tránh xa chúng. Đừng để chúng con sống vô ơn như 9 người phong cùi kia, đã được Chúa chữa cho lành sạch như một phép lạ, thế mà không một lời biết cảm tạ Thiên Chúa. Chúng con hằng ngày nhận biết bao nhiêu ơn lành từ Thiên Chúa ban cho chúng con nhưng không, từ hơi thở, sức khoẻ, công ăn việc làm; gia đình vợ ngoan con thảo chồng hiền lành; tiền bạc dư giả; bạn tốt và biết bao nhiêu người thân thương và anh chị em thương yêu giúp đỡ chúng con. Cảm tạ Thiên Chúa!.
Lậy Mẹ Maria Mẹ nhân lành của chúng con ơi! Trong tháng 10 Mân Côi, xin Mẹ luôn ở bên cạnh chúng con là những đứa con bất hiếu luôn sống xa Chúa, biết siêng năng lần hạt Mân Côi để biết cầu khẩn đến Mẹ, đem chúng con trở về sống gần bên Thiên Chúa Ba Ngôi, biết ăn năn thống hối để trở về với đàn chiên của Giáo Hội, hiệp nhất và liên kết với nhau, qua việc siêng năng lần Chuỗi Mân Côi Mẹ nhé!. Chúng con biết Mẹ chẳng bao giờ bỏ con cái của Mẹ mà luôn trông chờ chúng con là những đứa con ham chơi, hoang đàng, và khờ khạo, trở về với Chúa để linh hồn chúng con luôn được bảo toàn và an bình. Để thế giới được sống trong hạnh phúc trong an vui. Để thế giới thôi chiến tranh thôi chết chóc. Để tất cả mọi con cái Chúa trên thế giới đều được sống trong thuận hòa, chia sẻ, thông cảm, và được Thiên Chúa thương xót mà nguôi ngoai cơn giận. Mong Ngài giảm bớt đi những thiên tai để con cái Ngài bớt những đau khổ và mất mát. Amen.