TRANG TRÍ

N2T


Trước khi phát minh ra máy in ấn, thì làm ra một quyển sách rất là khó, vì thế sách rất là quý báu, mà người xưa vì muốn kéo dài tuổi thọ của sách, nên có một cách rất tốt đó là: họ muốn đề phòng những trang giấy không bị mối mọt ăn, nên dùng nước cốt của cây hoáng bá nhuộm giấy thành màu vàng, cho nên gọi là “nhuộm màu”, mà các công nhân làm loại giấy này thì gọi là “thợ nhuộm”.

Ngoài ra, người xưa lại còn một cách để gìn giữ sách là dùng vải lụa mỏng bao chung quanh quyển sách, làm cho trung tâm quyển sách biến thành hình chữ nhật, giống như cái hồ nhỏ gọi là “trang hồ”, còn cái hồ nhỏ thì gọi là “trang”, cho nên cũng gọi là “trang trí”.

Do đó, về sau này khi dán gáy sách thì gọi là “trang trí”.

(Hậu Ngụy)

Suy tư:

Phụng vụ của Giáo Hội có sự hoàn mỹ thánh thiêng hôm này là nhờ trãi qua bao đời cầu nguyện, nghiên cứu, sửa đổi của các giáo phụ, các chuyên gia thần học, các bậc thầy tu đức…

Có một vài cha sở tự mình thay đổi những quy luật của phụng vụ, nghĩa là thích làm gì thì làm, thích nói lúc nào trong thánh lễ là nói; lại có một vài cha sở khi đang dâng lễ trên bàn thờ thì chạy xuống điều chỉnh âm thanh, chạy vào phòng mặc áo lấy quyển sách, chỉ bên này chỏ bên nọ, làm cho thánh lễ mất đi sự trang nghiêm thánh thiêng vốn có của nó.

Thánh lễ tự nó vốn là hoàn mỹ rồi, đừng “trang trí” thêm bằng những suy nghĩ và thái độ kiêu ngạo của cá nhân, để rồi làm cho cả cộng đoàn lo ra vì thái độ “trang trí” khi dâng lễ của mình, đó là: “trang trí” cái giọng nói cho dẽo kẹo đả đớt để truyền cảm lôi kéo; “trang trí” cái bộ điệu ẻo lả, dáng đi dáng đứng khó coi.

Dâng thánh lễ là một hành động thánh thiêng, những động tác phải cung kính mà tự nhiên, chứ không phải là trang trí để biểu diễn.

-------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com