Thư gởi đến các chị Khấn Trọn (5.6.2003) của Hội Dòng MTG. Đà Lạt-VN.
Các chị Khấn Trọn thân mến,
Bác Tài xin được làm quen với các chị.
Nhận được thiếp mời dự lễ Khấn Trọn của các chị, Bác Tài rất vui, vì ở VN chưa bao giờ Bác Tài có một thiệp mời nào của các bà Sơ mời đến dự lễ khấn trọn hay khấn tạm, mà Bác Tài bây giờ nhận được thiệp mời của quý dòng nhưng hụt hai lần không dự được đó là dip lễ của Sr. T. Nhung và Sr. B. Yến, bây giờ đến lượt các chị. Thôi thì ý Chúa vậy.
Khấn trọn, không phải là hoàn tất một khoá học cho đời tu, nhưng là tiếp tục một quá trình thử thách và yêu thương của Thiên Chúa dành cho các chị. Khấn Trọn xong, không có nghĩa là từ đây giữ luật lè phè, ăn nói không gìn giữ miệng lưỡi, và cá tính trước đây lại ngóc đầu dậy trong tâm hồn chúng ta. Khấn Trọn xong sẽ có rất nhiều cám dỗ đến cho các chị, mà cám dỗ nhiều nhất chính là sự kiêu ngạo : kiêu ngạo với các chị em đồng lớp, kiêu ngạo với các em lớp dưới, kiêu ngạo với bề trên, kiêu ngạo với giáo dân, bởi vì ma quỷ luôn luôn biết rõ yếu điểm của chúng ta.
Khấn trọn chính là một bước ngoặc trong quá trình theo Chúa của các chị, bước ngoặc đó đã làm cho các chị trưởng thành hơn và tự do hơn trong quyết định theo Chúa đến trọn đời, do đó, với giáo dân các chị là mẫu gương tuyệt vời về sự dâng hiến phục vụ Chúa trong vai trò một nữ tu, với Giáo hội, các chị thật sự là những người con ưu tuyển của Thiên Chúa. Ơn trọng này, xin các chị suy niệm mỗi ngày để thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho các chị.
Sau khi khấn trọn, ma quỷ sẽ gia tăng cám dỗ các chị, nó cám dỗ những gì ? Thưa : nó cám dỗ những gì mà các chị tuyên khấn từ bỏ : vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo. Các chị hứa từ bỏ những gì, nó sẽ cám dỗ thứ ấy, và cái lí do mà khiến đa số các LM và Tu Sĩ nam nữ đã từ bỏ ơn gọi của chính mình là tình và tiền.
Bác Tài tặng các chị bài thơ với mục đích ấy : biết rõ mình để phấn đấu theo Chúa đến cùng, dù trong cuộc sống cũng có những lúc chúng ta vấp ngã, vấp ngã nhưng phải biết đứng dậy ngay để tiếp tục đi tới.
Ngày hôm các chị Khấn Trọn, tất cả mọi người, nhất là cha mẹ và người thân của các chị đều vui mừng hân hoan, hân hoan hơn cả con gái đi lấy chồng, bởi vì các chị đích thực là những hiền thê của Chúa Kitô, mà nhẫn cưới chính là Thập Giá chứ không phải là chiếc nhẫn được trao trong ngày khấn.
Ngày hôm các chị Khấn Trọn, cả thiên đàng đều hoan ca, vì được 10 cô dâu xinh đẹp làm hiền thê của Đấng cao cả - Đức Kitô. Các chị cứ đắm mình trong suy tư rồi các chị sẽ thấy điều ấy.
Bác Tài có mấy lời chúc mừng các chị và sẽ dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho các chị trong ngày trọng đại ấy của các chị.
Thân mến
Bác Tài, csjb.
Các chị Khấn Trọn thân mến,
Bác Tài xin được làm quen với các chị.
Nhận được thiếp mời dự lễ Khấn Trọn của các chị, Bác Tài rất vui, vì ở VN chưa bao giờ Bác Tài có một thiệp mời nào của các bà Sơ mời đến dự lễ khấn trọn hay khấn tạm, mà Bác Tài bây giờ nhận được thiệp mời của quý dòng nhưng hụt hai lần không dự được đó là dip lễ của Sr. T. Nhung và Sr. B. Yến, bây giờ đến lượt các chị. Thôi thì ý Chúa vậy.
Khấn trọn, không phải là hoàn tất một khoá học cho đời tu, nhưng là tiếp tục một quá trình thử thách và yêu thương của Thiên Chúa dành cho các chị. Khấn Trọn xong, không có nghĩa là từ đây giữ luật lè phè, ăn nói không gìn giữ miệng lưỡi, và cá tính trước đây lại ngóc đầu dậy trong tâm hồn chúng ta. Khấn Trọn xong sẽ có rất nhiều cám dỗ đến cho các chị, mà cám dỗ nhiều nhất chính là sự kiêu ngạo : kiêu ngạo với các chị em đồng lớp, kiêu ngạo với các em lớp dưới, kiêu ngạo với bề trên, kiêu ngạo với giáo dân, bởi vì ma quỷ luôn luôn biết rõ yếu điểm của chúng ta.
Khấn trọn chính là một bước ngoặc trong quá trình theo Chúa của các chị, bước ngoặc đó đã làm cho các chị trưởng thành hơn và tự do hơn trong quyết định theo Chúa đến trọn đời, do đó, với giáo dân các chị là mẫu gương tuyệt vời về sự dâng hiến phục vụ Chúa trong vai trò một nữ tu, với Giáo hội, các chị thật sự là những người con ưu tuyển của Thiên Chúa. Ơn trọng này, xin các chị suy niệm mỗi ngày để thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho các chị.
Sau khi khấn trọn, ma quỷ sẽ gia tăng cám dỗ các chị, nó cám dỗ những gì ? Thưa : nó cám dỗ những gì mà các chị tuyên khấn từ bỏ : vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo. Các chị hứa từ bỏ những gì, nó sẽ cám dỗ thứ ấy, và cái lí do mà khiến đa số các LM và Tu Sĩ nam nữ đã từ bỏ ơn gọi của chính mình là tình và tiền.
Bác Tài tặng các chị bài thơ với mục đích ấy : biết rõ mình để phấn đấu theo Chúa đến cùng, dù trong cuộc sống cũng có những lúc chúng ta vấp ngã, vấp ngã nhưng phải biết đứng dậy ngay để tiếp tục đi tới.
Ngày hôm các chị Khấn Trọn, tất cả mọi người, nhất là cha mẹ và người thân của các chị đều vui mừng hân hoan, hân hoan hơn cả con gái đi lấy chồng, bởi vì các chị đích thực là những hiền thê của Chúa Kitô, mà nhẫn cưới chính là Thập Giá chứ không phải là chiếc nhẫn được trao trong ngày khấn.
Ngày hôm các chị Khấn Trọn, cả thiên đàng đều hoan ca, vì được 10 cô dâu xinh đẹp làm hiền thê của Đấng cao cả - Đức Kitô. Các chị cứ đắm mình trong suy tư rồi các chị sẽ thấy điều ấy.
Bác Tài có mấy lời chúc mừng các chị và sẽ dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho các chị trong ngày trọng đại ấy của các chị.
Thân mến
Bác Tài, csjb.