Đời vui hơn khi đã vẹn thề

BÀI GIẢNG LỄ KỶ NIỆM 52 NĂM HÔN PHỐI ÔNG BÀ GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN HOÀNH VÀ ANNA ĐỖ THỊ ĐÀO

1958 –2010

Chia sẻ Lời Chúa:

Kính thưa Quí Cha
Kính thưa gia tộc của 2 bác GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN HOÀNH VÀ ANNA ĐỖ THỊ ĐÀO,
Kính thưa toàn thể ông bà anh chị em,

Ở giữa chúng ta giờ phút nầy, và cũng là ở giữa lòng Hội Thánh hôm nay, có một chứng tá tuyệt vời về Bí Tích Hôn Phối, về ơn gọi đời sống hôn nhân-gia đình, về trách nhiệm sinh dưỡng, giáo dục con cái và về vai trò của người giáo dân trong Giáo Hội. Một lời chứng bằng xương bằng thịt là chính Đôi Bạn Già đang hiện diện ở giữa chúng ta đây; Ông GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN HOÀNH VÀ BÀ ANNA ĐỖ THỊ ĐÀO. Cả hai hôm nay được toàn thể gia tộc cùng gia đình giáo xứ long trọng mừng kỷ niệm 52 năm ngày Thành hôn, mà theo ngôn ngữ của lễ hội, thời điểm nầy có thể được gọi là “mừng Kim Khánh Hôn Phối’. (Chúng ta cho một tràng pháo tay chia sẻ niềm vui cùng ông bà Giacôbê và Anna…)

1. Lời chứng về Hôn nhân và Bí tích Hôn phối:

Có 2 câu thơ người ta thường đọc lên để biện minh cho cái nhìn tiêu cực về tình yêu hôn nhân gia đình:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề.


Phải chăng Hôn nhân-Bí tích Hôn Phối chỉ là một trói buộc tàn nhẫn làm mất đi cái tươi đẹp, hạnh phúc và tự do của con người ? Không: Hôn nhân của “hai anh chị Hoành-Đào” đã 52 năm “vẹn câu thề” rồi mà hôm nay vẫn tươi vui, vẫn đẹp đẽ, vẫn thắm nồng.

Nếu ai đó cho rằng: hôn nhân chỉ là một lời cam kết giả tạo trên giấy tờ mà người ta có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Đây không phải là một nhận định suông mà đang trở nên một vấn đề thời sự nhức buốt khi mỗi ngày trên khắp đất nước Việt Nam nầy và trên toàn thế giới, không biết bao nhiêu đôi vợ chồng đem nhau ra trước tòa án dân sự và cả Giáo Hội để xin tiêu hôn. Thì đây, lời cam kết chung thủy của 2 vợ chồng Bác Hoành vẫn còn mới mẻ tinh khôi, vẫn chân thành trung thực như ngày nào cách đây 52 năm. Làm sao một lời cam kết giả tạo lại có thể gắn kết hai cuộc đời, hai ngôi vị, hai số phận keo sơn đến thế, chung thủy đến thế, sắt son đến thế !

Qua lời chứng sống động của cuộc sống vợ chồng nơi hai bác Hoành Đào, chúng ta một lần nữa xác tín rằng: Bí tích Hôn Phối do Đức Kitô thiết lập là một phương thế tối hảo để thăng tiển và bảo vệ hạnh phúc lứa đôi; ân sủng của Bí Tích Hôn Nhân đã theo suốt cuộc đời truân chuyên khổ ải của biết bao đôi vợ chông kitô hữu như hai bác Hoành Đào đây và đã làm cho tình yêu hôn nhân-gia đình của họ sinh hoa kết trái dồi dào, phong phú. Quả thật, nếu không có ơn Chúa qua bí tích hôn nhân thì làm sao có thể sống hạnh phúc bên nhau suốt 52 năm trường, sinh hạ và nuôi dưỡng giáo dục thành công 13 mặt con và cho đến hôm nay, vẫn còn hân hoan hạnh phúc quì bên nhau trước cộng đoàn và trước mặt Chúa, trước gia tộc và trước cháu con để kỷ niệm 52 năm kết ước hẹn thề trong Bí tích Hôn Phối.

Quả thật, vợ chồng của hai bác Hoành-Đào hôm nay ở giữa chúng ta là một “Lời chứng” sống động và hiện thực về đời sống hôn nhân gia đình và Bí tích Hôn phối. Và nếu đặt ngày kỷ niệm Hôn phối hôm nay trong ý nghĩa của sứ điệp Tin Mừng vừa được công bố, thì quả thật, vợ chồng nầy là những người đã thể hiện rõ nét những lời sau đây của thầy chí Thánh: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy…”. 52 năm trong đời sông hôn nhân gia đình phải chăng là 52 năm trung thành tuân giữ Lời Chúa và ở trong tình yêu của Người.

2. Tâm tình con cháu:

Kính thưa hai Bác, thánh lễ tạ ơn 52 năm Hôn Phối hôm nay không chỉ dành riêng cho hai vợ chồng bác đâu, mà còn cho chúng tôi, cho các gia đình giáo dân trong giáo xứ, cho mọi con cháu của hai bác đang hiện diện sum vầy bao quanh hai bác hôm nay. Vì như lời sách Huấn ca trong BĐ 1 công bố hôm nay:

“Ai thờ Cha thì bù đắp lỗi lầm,
Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.
Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ
Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng…
Vì lòng hiếu nghĩa đối với Cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con”


Vâng, chúng tôi tin rằng; qua cuộc đời thầm lặng hy sinh của một gia đình kitô hữu, qua cuộc sống trung tín thủy chung của vợ chồng, qua lòng nhiệt thành quảng đại xây dựng Hội thánh, qua lời chứng sống động về việc thực thi Lời Chúa và sống trọn vẹn Bí tích hôn Phối…Hai Bác xứng đáng được Chúa thưởng công ngay ở đời nầy, được muôn thế hệ con cháu kính yêu và chắc chắn sẽ được vinh phúc trên quê trời mai hậu.

Giáo xứ Tuy Hòa chúng ta vừa mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng nhà thờ. Cuộc sống hôn nhân gia đình của hai bác nói được là “đã đi cùng năm tháng” với lịch sử 50 năm của giáo xứ. Chắc chắn, trong công trình nhà thờ nầy, đã thấm bao nhiêu giọt mồ hôi xây dựng của bác trai, đã âm vang bao nhiêu lời kinh nguyện của bác gái… Lễ Kim Khánh Hôn Phối của hai bác lại nhằm trong những ngày Hội Thánh Việt Nam đón mừng Năm Thánh. Phải chăng cũng là dịp để Hai Bác và toàn thể thế hệ cháu con biết nhận ra hồng ân của đoạn đường 52 năm hồng phúc, của thời điểm ân thánh và lại tiếp tục một cuộc hành trình mới tiến về quê trời.

Trong ngày kỷ niệm đặc biệt nầy, xin được kính chúc Hai Bác luôn được 3 điều mà người Á Đông vẫn thường ao ước: Phúc-Lộc-Thọ.

Phúc đời nầy khi làm tròn sứ mệnh Chúa trao để được hưởng phúc thiên đàng mai hậu

Lộc tự nhiên khi được nhìn thấy con cái trưởng thành, ngoan đạo, sung túc, hiếu để và lộc thiêng liêng khi gia tài đức tin luôn được tiếp nối giữ gìn và phát triển.

Thọ trên trần thế sức khỏe dồi dào, trí lòng minh mẩn và thọ trong đời sống đức tin luôn kiên trung từng ngày trong Tin, Cậy, Mến.

Và như thế chúng ta có thể sửa lại hai câu thơ tiêu cực như đã nêu ban đầu bằng hai câu thơ tích cực hơn:

Tình chỉ đẹp khi còn trong Chúa.
Đời vui hơn khi đã vẹn thề.