HẠNH LÂM

N2T


Thời tam quốc, nước Ngô có một thầy thuốc nổi tiếng là Đổng Phụng, do y thuật của ông ta quá cao siêu nên chữa lành rất nhiều bệnh nhân, ông ta cũng cứu mạng sống cho nhiều người, do đó mà người dân trong thôn tôn trọng gọi ông ta là “Đổng Tiên”.

Đổng Tiên khám bệnh thì chưa hề lấy tiền, chỉ yêu cầu bệnh nhân sau khi lành, theo bệnh tình nặng nhẹ thì trồng cây hạnh lâm bên cạnh nhà ở của ông ta, bệnh nặng thì trồng năm gốc cây, nhẹ thì trồng một gốc cây.

Mấy năm sau, cạnh nhà ông ta đã trồng được hơn mười vạn cây hạnh lâm, mà một rừng cây hạnh lâm nầy là sự tôn kính và cảm kích của bệnh nhân đối với thầy thuốc, được người trong thôn gọi là “Hạnh lâm Đồng Tiên”. Do đó “hạnh lâm” trở thành tên gọi khác của giới y học.

(Truyện thần tiên, Đổng Phụng)

Suy tư:

“Lương y như từ mẫu”, chỉ bốn chữ này thôi thì đã lột tả được tất cả đạo đức của người làm thầy thuốc, mà ngày nay người ta gọi là “y đức”.

Lương y không như từ mẫu thì dù cho tài chữa bệnh cao siêu như thần tiên, thì bệnh nhân cũng chỉ thấy tấm hồn thầy thuốc giống như những con buôn làm ăn gian dối, chỉ biết tiền hơn biết nỗi đau của bệnh nhân nghèo.

Lương y không như từ mẫu thì dù cho phòng khám bệnh trang bị hiện đại, thì bệnh nhân cũng chỉ thấy đó là một trại tế bần bởi vì thiếu vắng tình thương của người bác sĩ.

Lương y không như từ mẫu thì dù cho họ có chữa lành bệnh trên thân xác của bệnh nhân, nhưng họ lại tạo ra cơn bệnh trầm trọng trong tâm hồn của bệnh nhân, như: thất vọng vì thầy thuốc không có đạo đức của người thầy thuốc.

Chúa Giê-su Ki-tô là người thầy thuốc vĩ đại của các thầy thuốc, bởi nơi Ngài có lòng nhân, lòng trắc ẩn và lòng tôn trọng bệnh nhân. Không những Ngài chữa bệnh phần xác mà còn chữa lành bệnh trong tâm hồn của họ nữa.

Lương y như từ mẫu, thật vinh dự và hạnh phúc cho người thầy thuốc.

--------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com