BỢM NHỎ GẶP BỢM LỚN
Cuối năm Đông Hán, Trần Lâm và Trương Hồng là hai bạn thân cùng thôn, nhưng Trần Lâm thì đầu quân cho Viên Thiệu ở Hà Bắc, còn Trương Hồng thì giúp cho Tôn Sách ở Giang Đông. Một hôm, Trương Hồng nhìn thấy cái gối làm bằng gỗ cây lựu, thì rất thích các đường vân của nó, bèn viết một bài “Quý tài phú”, Trần Lâm thường đem bài phú này khoe với mọi người rằng đây là do người đồng hương của mình viết.
Về sau, Trương Hồng nhìn thấy bài “Vũ kho phú” và “Ứng cơ phú” của Trần Lâm, thì viết thư gởi cho Trần Lâm bày tỏ sự hâm mộ của mình, nhưng Trần Lâm lại khiêm tốn viết thư trả lời:
- “Bây giờ trong văn đàn, tài năng văn chương hay nhất là Vương Lang, Trương Chiêu và ông, so với các ông ba người thì tôi thật quả là “bợm nhỏ gặp bợm lớn”, hoàn toàn không thể đem pháp thuật gì ra để mà thi thố được”.
(Đáp Trương Hồng thư)
Suy tư:
Người khiêm tốn thì trong hoàn cảnh nào cũng khiêm tốn, bởi vì họ đã chiến thắng được cái tôi của mình. Ai chưa chiến thắng cái tôi của mình thì chưa thể trở thành người khiêm tốn chân chính.
Thời nay có nhiều người không biết sống khiêm tốn bởi vì họ cảm thấy mình có nhiều tài năng hơn người khác; thời nay có nhiều người muốn sống khiêm nhường mà không được, bởi vì chung quanh họ có nhiều người mến mộ tâng bốc họ lên tận trời xanh; thời nay có những người ngoài miệng thì khen lấy khen để người khác, nhưng trong lòng thì thù hận đắng cay vì sự tài giỏi của họ...
Không ai có thể sống khiêm tốn nếu họ không cậy vào ân sủng của Chúa và nhờ ơn Chúa mà quên mất cái tôi của mình.
Đức Mẹ Maria và các thánh nam nữ đều làm như thế cả.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Cuối năm Đông Hán, Trần Lâm và Trương Hồng là hai bạn thân cùng thôn, nhưng Trần Lâm thì đầu quân cho Viên Thiệu ở Hà Bắc, còn Trương Hồng thì giúp cho Tôn Sách ở Giang Đông. Một hôm, Trương Hồng nhìn thấy cái gối làm bằng gỗ cây lựu, thì rất thích các đường vân của nó, bèn viết một bài “Quý tài phú”, Trần Lâm thường đem bài phú này khoe với mọi người rằng đây là do người đồng hương của mình viết.
Về sau, Trương Hồng nhìn thấy bài “Vũ kho phú” và “Ứng cơ phú” của Trần Lâm, thì viết thư gởi cho Trần Lâm bày tỏ sự hâm mộ của mình, nhưng Trần Lâm lại khiêm tốn viết thư trả lời:
- “Bây giờ trong văn đàn, tài năng văn chương hay nhất là Vương Lang, Trương Chiêu và ông, so với các ông ba người thì tôi thật quả là “bợm nhỏ gặp bợm lớn”, hoàn toàn không thể đem pháp thuật gì ra để mà thi thố được”.
(Đáp Trương Hồng thư)
Suy tư:
Người khiêm tốn thì trong hoàn cảnh nào cũng khiêm tốn, bởi vì họ đã chiến thắng được cái tôi của mình. Ai chưa chiến thắng cái tôi của mình thì chưa thể trở thành người khiêm tốn chân chính.
Thời nay có nhiều người không biết sống khiêm tốn bởi vì họ cảm thấy mình có nhiều tài năng hơn người khác; thời nay có nhiều người muốn sống khiêm nhường mà không được, bởi vì chung quanh họ có nhiều người mến mộ tâng bốc họ lên tận trời xanh; thời nay có những người ngoài miệng thì khen lấy khen để người khác, nhưng trong lòng thì thù hận đắng cay vì sự tài giỏi của họ...
Không ai có thể sống khiêm tốn nếu họ không cậy vào ân sủng của Chúa và nhờ ơn Chúa mà quên mất cái tôi của mình.
Đức Mẹ Maria và các thánh nam nữ đều làm như thế cả.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com