KIM LIÊN
Đông Hôn Hầu của nam triều nước Tề là một ông vua mê muội và lãng phí. Hồi ấy ông ta rất sủng ái một quý phi họ Phan, nên đặc biệt xây cho bà ta ba tòa cung điện, trong đó có cung điện Ngọc Thọ, cung điện này có thể nói dùng toàn là vàng bạc châu báu để trang trí.
Một hôm, Đông Hôn Hầu cho kêu người đến dùng vàng ròng đục thành những đóa hoa sen, bỏ trên đất, sau đó kêu quý phi họ Phan đi trên những đóa hoa sen bằng vàng ròng ấy, còn ông ta thì vừa thưởng thức vừa đắc ý nói: “Đó mới gọi là từng bước từng bước nở hoa sen !”
Người đời sau sử dụng “từng bước từng bước nở hoa sen” hoặc “bước sen” để hình dung khi người đẹp bước đi, thì hình dáng nhu mì mềm mại nhẹ nhàng, mà kim liên (hoa sen bằng vàng) thì chính là dùng để ví dụ bàn chân nhỏ của cô gái.
(Tiêu bảo quyển)
Suy tư:
Thời nay có những đại gia mê muội và lãng phí, đem tiền bạc mua nhà mua cửa cho bồ nhí, cho vợ bé, cho người yêu, để rồi đi khoe với bạn bè: chỉ cần giấy vài tờ giấy xanh (đô la Mỹ) là có gái đẹp. Họ mê muội hết sức, bởi vì có những cô gái được đại gia mua cho nhà đẹp, thì lại lợi dụng đại gia để kêu chồng hờ khác đến mua vui, ha ha ha, cái ngu là ở đó của các đại gia nhiều tiền lắm của mà không có đạo đức.
Cha sở xây nhà thờ nhà xứ cao to lộng lẫy đáng giá ngàn vàng, cao lớn sừng sững giữa một khu nhà ổ chuột của giáo dân nghèo nàn đói ăn, thì chắc là Thiên Chúa buồn lắm, bởi vì không một cha mẹ nào vui vẻ sung sướng sống trong nhà cao cửa rộng, mà con ruột của mình thì lại nhà không đủ che nắng che mưa và đói ăn; các người giàu có tiền bạc xài không hết nhưng không muốn làm việc thiện, không muốn thay mặt Chúa giúp đỡ người nghèo khổ, thì chắc sẽ có một ngày Thiên Chúa lấy lại hết mọi thứ để ban cho người khác biết “làm cho của cải của ông chủ sinh lợi hơn”.
Mê muội và lãng phí đều là người không có đạo đức và sự khôn ngoan, bởi vì họ đem ơn Chúa ban cho quăng giữa đường cho người ta chà đạp, rồi cười lớn nói: “Tiền bạc là do ta kiếm được, gái là do ta mua về, hưởng thụ là quyền của ta, ha ha ha”.
Thật khốn nạn cho họ, nếu đêm nay Chúa đến bắt linh hồn của họ thì sao nhỉ ?
---------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Đông Hôn Hầu của nam triều nước Tề là một ông vua mê muội và lãng phí. Hồi ấy ông ta rất sủng ái một quý phi họ Phan, nên đặc biệt xây cho bà ta ba tòa cung điện, trong đó có cung điện Ngọc Thọ, cung điện này có thể nói dùng toàn là vàng bạc châu báu để trang trí.
Một hôm, Đông Hôn Hầu cho kêu người đến dùng vàng ròng đục thành những đóa hoa sen, bỏ trên đất, sau đó kêu quý phi họ Phan đi trên những đóa hoa sen bằng vàng ròng ấy, còn ông ta thì vừa thưởng thức vừa đắc ý nói: “Đó mới gọi là từng bước từng bước nở hoa sen !”
Người đời sau sử dụng “từng bước từng bước nở hoa sen” hoặc “bước sen” để hình dung khi người đẹp bước đi, thì hình dáng nhu mì mềm mại nhẹ nhàng, mà kim liên (hoa sen bằng vàng) thì chính là dùng để ví dụ bàn chân nhỏ của cô gái.
(Tiêu bảo quyển)
Suy tư:
Thời nay có những đại gia mê muội và lãng phí, đem tiền bạc mua nhà mua cửa cho bồ nhí, cho vợ bé, cho người yêu, để rồi đi khoe với bạn bè: chỉ cần giấy vài tờ giấy xanh (đô la Mỹ) là có gái đẹp. Họ mê muội hết sức, bởi vì có những cô gái được đại gia mua cho nhà đẹp, thì lại lợi dụng đại gia để kêu chồng hờ khác đến mua vui, ha ha ha, cái ngu là ở đó của các đại gia nhiều tiền lắm của mà không có đạo đức.
Cha sở xây nhà thờ nhà xứ cao to lộng lẫy đáng giá ngàn vàng, cao lớn sừng sững giữa một khu nhà ổ chuột của giáo dân nghèo nàn đói ăn, thì chắc là Thiên Chúa buồn lắm, bởi vì không một cha mẹ nào vui vẻ sung sướng sống trong nhà cao cửa rộng, mà con ruột của mình thì lại nhà không đủ che nắng che mưa và đói ăn; các người giàu có tiền bạc xài không hết nhưng không muốn làm việc thiện, không muốn thay mặt Chúa giúp đỡ người nghèo khổ, thì chắc sẽ có một ngày Thiên Chúa lấy lại hết mọi thứ để ban cho người khác biết “làm cho của cải của ông chủ sinh lợi hơn”.
Mê muội và lãng phí đều là người không có đạo đức và sự khôn ngoan, bởi vì họ đem ơn Chúa ban cho quăng giữa đường cho người ta chà đạp, rồi cười lớn nói: “Tiền bạc là do ta kiếm được, gái là do ta mua về, hưởng thụ là quyền của ta, ha ha ha”.
Thật khốn nạn cho họ, nếu đêm nay Chúa đến bắt linh hồn của họ thì sao nhỉ ?
---------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com