TÊN ĐÃ ĐẶT TRÊN DÂY CUNG, KHÔNG THỂ KHÔNG BẮN.
Thời Tam quốc, Trần Lâm làm việc dưới trướng của Viên Thiệu, đã nhận mệnh lệnh của Viên Thiệu viết một tờ hịch tố cáo Tào Tháo, đem Tào Tháo ra mà chửi từ tổ tông chửi xuống, không có gì mà không chửi, không ngờ Tào Tháo đọc xong thì không những không nổi giận mà lại còn khâm phục tài khẩu khí của Trần Lâm. Thế là sau khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu thì tìm Trần Lâm khắp nơi, mời ông ta quản lý công việc thảo tất cả các văn kiện có liên quan đến quốc quân.
Một hôm, Tào Tháo hỏi Trần Lâm: “Hồi trước ông thay Viên Thiệu để chửi ta, chửi một mình ta đủ rồi, tại sao lại chửi luôn cả tổ tông của ta nữa ?”
Trần Lâm giương cặp mắt đỏ trả lời: “Trước đây Viên Thiệu chỉ định tôi phải viết, tôi giống như mũi tên đặt trên dây cung không thể không bắn, đó là chuyện không thể được”.
(Tam quốc chí, Ngụy Trí)
Suy tư:
Mũi tên để trên dây cung rồi cũng có thể bỏ xuống, mũi tên trên dây cung đã căng ra rồi cũng có thể hãm kìm lại không bắn, bởi vì bắn hay không là do cái tâm của người bắn mà thôi.
Có một vài người Ki-tô hữu sau khi phạm tội thì đi xưng tội rằng: “Thưa cha, vì bà đó chửi con nên con mới chửi lại, chứ lòng con không cố ý; thưa cha, vì cô gái đó đẹp quá nên con mới có lòng tà.v.v...” những lời xưng tội ấy chứng tỏ là họ có thể kềm hãm lại những xu hướng của hỉ nộ sân si, nhưng vì họ không muốn chống lại những thất tình Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục nên đã như mũi tên đã bắn đi, cũng vậy cám dỗ như mũi tên nằm trên dây cung, nếu ưng thuận tức là giống như mũi tên đã bay ra khỏi cây cung.
Chúa Giê-su Ki-tô cũng đã bị ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài đã dùng Lời Chúa để chống trả lại với ma quỷ và Ngài đã chiến thắng.
Mũi tên đã ở trên dây cung nhưng nếu chúng ta biết cầu nguyện, biết dùng Lời Chúa để chống trả, thì chúng ta cũng có thể bỏ mũi tên xuống dù cho mũi tên đã nằm trên dây cung.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Thời Tam quốc, Trần Lâm làm việc dưới trướng của Viên Thiệu, đã nhận mệnh lệnh của Viên Thiệu viết một tờ hịch tố cáo Tào Tháo, đem Tào Tháo ra mà chửi từ tổ tông chửi xuống, không có gì mà không chửi, không ngờ Tào Tháo đọc xong thì không những không nổi giận mà lại còn khâm phục tài khẩu khí của Trần Lâm. Thế là sau khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu thì tìm Trần Lâm khắp nơi, mời ông ta quản lý công việc thảo tất cả các văn kiện có liên quan đến quốc quân.
Một hôm, Tào Tháo hỏi Trần Lâm: “Hồi trước ông thay Viên Thiệu để chửi ta, chửi một mình ta đủ rồi, tại sao lại chửi luôn cả tổ tông của ta nữa ?”
Trần Lâm giương cặp mắt đỏ trả lời: “Trước đây Viên Thiệu chỉ định tôi phải viết, tôi giống như mũi tên đặt trên dây cung không thể không bắn, đó là chuyện không thể được”.
(Tam quốc chí, Ngụy Trí)
Suy tư:
Mũi tên để trên dây cung rồi cũng có thể bỏ xuống, mũi tên trên dây cung đã căng ra rồi cũng có thể hãm kìm lại không bắn, bởi vì bắn hay không là do cái tâm của người bắn mà thôi.
Có một vài người Ki-tô hữu sau khi phạm tội thì đi xưng tội rằng: “Thưa cha, vì bà đó chửi con nên con mới chửi lại, chứ lòng con không cố ý; thưa cha, vì cô gái đó đẹp quá nên con mới có lòng tà.v.v...” những lời xưng tội ấy chứng tỏ là họ có thể kềm hãm lại những xu hướng của hỉ nộ sân si, nhưng vì họ không muốn chống lại những thất tình Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục nên đã như mũi tên đã bắn đi, cũng vậy cám dỗ như mũi tên nằm trên dây cung, nếu ưng thuận tức là giống như mũi tên đã bay ra khỏi cây cung.
Chúa Giê-su Ki-tô cũng đã bị ma quỷ cám dỗ, nhưng Ngài đã dùng Lời Chúa để chống trả lại với ma quỷ và Ngài đã chiến thắng.
Mũi tên đã ở trên dây cung nhưng nếu chúng ta biết cầu nguyện, biết dùng Lời Chúa để chống trả, thì chúng ta cũng có thể bỏ mũi tên xuống dù cho mũi tên đã nằm trên dây cung.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com