KẾT CỎ
Thời xuân thu, có người nước Tấn là Ngụy Vũ Tự bị bệnh, dặn dò con trai là Ngụy Khỏa rằng sau khi ông ta chết thì để cho người thiếp yêu quý của ông cải giá, nhưng khi ông ta bệnh trở nặng thì lại đổi ý muốn người thiếp yêu quý ấy cùng chôn với mình. Sau khi Ngụy Vũ Tự chết thì con là Ngụy Khỏa cho rằng, phụ thân mình khi bệnh nặng thì đầu óc không được sáng suốt, lời nói không đủ để nghe theo, bèn để cho người thiếp ấy cải giá.
Về sau nước Tần tiến đánh nước Tấn, Ngụy Khỏa đem binh ứng chiến, khi ông ta cùng với đại lực sĩ nước Tần là Đỗ Hồi đối trận, thì đột nhiên nhìn thấy một ông già lấy cỏ buộc lại làm ngựa của Đỗ Hồi vướng ngã, Đỗ Hồi bị ông ta bắt làm tù binh rất dễ dàng.
Tối đến, Ngụy Khỏa nằm mộng thấy ông lão nói với mình: “Ta chính là phụ thân của người thiếp mà cha của người yêu mến, bởi vì người nghe lời di chúc của phụ thân khi còn tỉnh táo, mà không để con gái ta chết cách tức tưởi, cho nên ta đặc biệt đến để đền ơn ngươi”.
(Tả truyện, Tuyên công thập ngũ niên)
Suy tư:
Thế giới huyền bí bao gồm những chuyện quỷ ma thần thánh, hồn báo oán, hồn trả ơn, quỷ nhập tràng, lên đồng xuống đồng, cầu cơ.v.v...là một thế giới mà con người thời nay rất muốn tìm hiểu, và dùng khoa học để chứng minh thật giả.
Người Ki-tô hữu thì được Chúa Giê-su Ki-tô dạy rằng: có địa ngục để phạt ma quỷ và những người theo ma quỷ sống trong tội lỗi; có thiên đàng là nơi Thiên Chúa ngự cùng với Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh, tức là những người tin tưởng, yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống ở trần gian này.
Việc các linh hồn hiện về để báo chuyện này chuyện nọ cho người sống, đó là việc của Thiên Chúa, nhưng quan trọng cho phần rỗi linh hồn chúng ta là tin và thực hành Lời Chúa Chúa, bởi vì nếu chúng ta không tin và không nghe Lời Chúa, thì các linh hồn trở về nói gì chăng nữa thì chúng ta cũng không thèm nghe (Lc 16, 31)
Không hoang mang khi nghe tin nói người chết hiện về báo tin ngày tận thế sắp đến, không hoảng sợ khi nghe tin có linh hồn hiện về báo sẽ có chuyện lạ xảy ra. Nhưng cầu nguyện và sống tốt lành như Lời Chúa dạy bảo, thì chẳng có gì lung lay được lòng tin của chúng ta vào Chúa Giê-su Ki-tô, bởi vì chính Ngài là Đấng đã sống lại từ cõi chết và là Đấng sẽ phán xét về đời sống chúng ta trong ngày tận thế.
Ai hiểu thì hiểu.
-----------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Thời xuân thu, có người nước Tấn là Ngụy Vũ Tự bị bệnh, dặn dò con trai là Ngụy Khỏa rằng sau khi ông ta chết thì để cho người thiếp yêu quý của ông cải giá, nhưng khi ông ta bệnh trở nặng thì lại đổi ý muốn người thiếp yêu quý ấy cùng chôn với mình. Sau khi Ngụy Vũ Tự chết thì con là Ngụy Khỏa cho rằng, phụ thân mình khi bệnh nặng thì đầu óc không được sáng suốt, lời nói không đủ để nghe theo, bèn để cho người thiếp ấy cải giá.
Về sau nước Tần tiến đánh nước Tấn, Ngụy Khỏa đem binh ứng chiến, khi ông ta cùng với đại lực sĩ nước Tần là Đỗ Hồi đối trận, thì đột nhiên nhìn thấy một ông già lấy cỏ buộc lại làm ngựa của Đỗ Hồi vướng ngã, Đỗ Hồi bị ông ta bắt làm tù binh rất dễ dàng.
Tối đến, Ngụy Khỏa nằm mộng thấy ông lão nói với mình: “Ta chính là phụ thân của người thiếp mà cha của người yêu mến, bởi vì người nghe lời di chúc của phụ thân khi còn tỉnh táo, mà không để con gái ta chết cách tức tưởi, cho nên ta đặc biệt đến để đền ơn ngươi”.
(Tả truyện, Tuyên công thập ngũ niên)
Suy tư:
Thế giới huyền bí bao gồm những chuyện quỷ ma thần thánh, hồn báo oán, hồn trả ơn, quỷ nhập tràng, lên đồng xuống đồng, cầu cơ.v.v...là một thế giới mà con người thời nay rất muốn tìm hiểu, và dùng khoa học để chứng minh thật giả.
Người Ki-tô hữu thì được Chúa Giê-su Ki-tô dạy rằng: có địa ngục để phạt ma quỷ và những người theo ma quỷ sống trong tội lỗi; có thiên đàng là nơi Thiên Chúa ngự cùng với Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh, tức là những người tin tưởng, yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống ở trần gian này.
Việc các linh hồn hiện về để báo chuyện này chuyện nọ cho người sống, đó là việc của Thiên Chúa, nhưng quan trọng cho phần rỗi linh hồn chúng ta là tin và thực hành Lời Chúa Chúa, bởi vì nếu chúng ta không tin và không nghe Lời Chúa, thì các linh hồn trở về nói gì chăng nữa thì chúng ta cũng không thèm nghe (Lc 16, 31)
Không hoang mang khi nghe tin nói người chết hiện về báo tin ngày tận thế sắp đến, không hoảng sợ khi nghe tin có linh hồn hiện về báo sẽ có chuyện lạ xảy ra. Nhưng cầu nguyện và sống tốt lành như Lời Chúa dạy bảo, thì chẳng có gì lung lay được lòng tin của chúng ta vào Chúa Giê-su Ki-tô, bởi vì chính Ngài là Đấng đã sống lại từ cõi chết và là Đấng sẽ phán xét về đời sống chúng ta trong ngày tận thế.
Ai hiểu thì hiểu.
-----------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com