HOÀNG TUYỀN
Vào thời Xuân Thu chiến quốc, mẹ của Trịnh Trang công là Võ Khương, bởi vì khi sinh Trang công thì rất khó sinh, cho nên rất không thích Trang công mà lại sủng ái đứa con nhỏ là Cộng Thúc Đoạn. Sau khi Trang công lên ngôi, Võ Khương không những thay Cộng Thúc Đoạn muốn đến Phong Ấp của đất kinh thành, khi Cộng Thúc Đoạn lên kế hoạch tước đoạt chính quyền, bà ta lại còn muốn ông ta giúp mở cổng thành. Sau khi Trang công biết chuyện thì sai binh đến đánh Cộng Thúc Đoạn, và đánh bại ông ta ở đất Yên, lại còn đem mẫu thân đày đi đến thành Dinh, rồi lại còn thề độc: “Không đến lộ hoàng tuyền, thì không gặp lại bà nữa”.
(Tả truyện, Âm công nguyên niên)
Suy tư:
Làm cha làm mẹ phải luôn công bằng với con cái của mình, không nên thương đứa này nhiều đứa kia ít, cũng không nên chỉ biết chăm lo cho đứa con nào tính tình giống mình hơn, bởi vì tất cả chúng nó đều là con của mình, bởi vì nếu thiên vị trong cách nuôi dưỡng thì là mầm móng của tai họa huynh đệ tương tàn, đặc biệt là trong các gia đình giàu có.
Con cái là quà tặng đặc biệt và là hồng ân quý báu mà Thiên Chúa ban cho cha mẹ, bởi đó mà người Do Thái xưa có quan niệm rằng: gia đình không con là bị Thiên Chúa chúc dữ, như cây độc không kết trái.
Người Ki-tô hữu đều biết con trai hay con gái, con khỏe mạnh hay con yếu đuối bệnh tật thì cũng là con của mình, là Thiên Chúa ban cho mình để nuôi nấng và dạy dỗ chúng nó trở nên người con tốt của Thiên Chúa, cho nên họ luôn tâm niệm rằng bổn phận và trách nhiệm của mình vừa cao quý vừa nặng nề, do đó mà họ luôn cầu xin Chúa ban cho họ ơn khôn ngoan, hiền hậu và nhẫn nại, để dạy dỗ con cái mình theo tinh thần Phúc Âm của Chúa Giê-su Ki-tô và giáo huấn của Giáo Hội. Bằng không thì đến ngày phán xét, Chúa Giê-su Ki-tô hỏi những người làm cha mẹ: “Con cái ngươi bây giờ ở đâu ? Thì cha mẹ biết trả lời ra sao, bởi vì khi con cái không ở trên thiên đàng thì chắc chắn là ở dưới hoàng tuyền hỏa ngục…
Sinh con thì dễ, nhưng dạy con trở nên người tốt thì rất khó, và dạy con trở nên người Ki-tô hữu tốt lành thì càng khó hơn.
-----------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Vào thời Xuân Thu chiến quốc, mẹ của Trịnh Trang công là Võ Khương, bởi vì khi sinh Trang công thì rất khó sinh, cho nên rất không thích Trang công mà lại sủng ái đứa con nhỏ là Cộng Thúc Đoạn. Sau khi Trang công lên ngôi, Võ Khương không những thay Cộng Thúc Đoạn muốn đến Phong Ấp của đất kinh thành, khi Cộng Thúc Đoạn lên kế hoạch tước đoạt chính quyền, bà ta lại còn muốn ông ta giúp mở cổng thành. Sau khi Trang công biết chuyện thì sai binh đến đánh Cộng Thúc Đoạn, và đánh bại ông ta ở đất Yên, lại còn đem mẫu thân đày đi đến thành Dinh, rồi lại còn thề độc: “Không đến lộ hoàng tuyền, thì không gặp lại bà nữa”.
(Tả truyện, Âm công nguyên niên)
Suy tư:
Làm cha làm mẹ phải luôn công bằng với con cái của mình, không nên thương đứa này nhiều đứa kia ít, cũng không nên chỉ biết chăm lo cho đứa con nào tính tình giống mình hơn, bởi vì tất cả chúng nó đều là con của mình, bởi vì nếu thiên vị trong cách nuôi dưỡng thì là mầm móng của tai họa huynh đệ tương tàn, đặc biệt là trong các gia đình giàu có.
Con cái là quà tặng đặc biệt và là hồng ân quý báu mà Thiên Chúa ban cho cha mẹ, bởi đó mà người Do Thái xưa có quan niệm rằng: gia đình không con là bị Thiên Chúa chúc dữ, như cây độc không kết trái.
Người Ki-tô hữu đều biết con trai hay con gái, con khỏe mạnh hay con yếu đuối bệnh tật thì cũng là con của mình, là Thiên Chúa ban cho mình để nuôi nấng và dạy dỗ chúng nó trở nên người con tốt của Thiên Chúa, cho nên họ luôn tâm niệm rằng bổn phận và trách nhiệm của mình vừa cao quý vừa nặng nề, do đó mà họ luôn cầu xin Chúa ban cho họ ơn khôn ngoan, hiền hậu và nhẫn nại, để dạy dỗ con cái mình theo tinh thần Phúc Âm của Chúa Giê-su Ki-tô và giáo huấn của Giáo Hội. Bằng không thì đến ngày phán xét, Chúa Giê-su Ki-tô hỏi những người làm cha mẹ: “Con cái ngươi bây giờ ở đâu ? Thì cha mẹ biết trả lời ra sao, bởi vì khi con cái không ở trên thiên đàng thì chắc chắn là ở dưới hoàng tuyền hỏa ngục…
Sinh con thì dễ, nhưng dạy con trở nên người tốt thì rất khó, và dạy con trở nên người Ki-tô hữu tốt lành thì càng khó hơn.
-----------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com