GIẤC MỘNG BÊN NỒI KÊ
Một thư sinh họ Lô, ở tại Hàm Đan trong một khách điếm nhỏ, có một đạo sĩ họ Lữ đưa cho anh ta một cái gối, thư sinh họ Lô nhìn thấy chủ khách điếm đang nấu cơm hạt kê vàng, còn mình thì cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn kê đầu trên gối mà ngủ.
Thư sinh họ Lô mơ mơ màng màng thấy mình đi đến một nơi nọ và kết hôn với một cô gái tên Thúy, sau đó anh ta lại thi đỗ tiến sĩ làm chức tiết độ sứ, làm thừa tướng mười năm, sinh được năm con trai, đứa nào cũng hơn hẳn người khác, lại còn có mười mấy đứa cháu nội rất dễ thương, cứ như thế sống đến hơn tám mươi tuổi mới chết, vì cái chết ấy mà làm cho thư sinh họ Lô tỉnh dậy, nhìn nồi cơm kê vàng chưa chín, bèn hỏi:
- “Lẽ nào ta nằm mộng sao ?”
Đạo trưởng hỏi lại:
- “Việc của nhân gian không phải là một giấc mộng sao ?”
(Chẩm trung ký)
Suy tư:
Vâng, việc của nhân gian là một giấc mộng, nhưng không phải giấc mộng bên nồi hoàng kê của thư sinh họ Lô, mà là:
- Giấc mộng muốn làm bá chủ thế giới của người giàu có thế lực.
- Giấc mộng sống thanh bình của người có lòng yêu cuộc sống hòa bình.
- Giấc mộng của người muốn đem yêu thương chiến thắng hận thù.
- Giấc mộng của những người nghèo muốn được ngày có ba bữa cơm đạm bạc.
- Giấc mộng của những em bé bất hạnh muốn được đến trường học hành.
- Giấc mộng của những vị mục tử muốn đàn chiên mình được nên thánh.
- Giấc mộng của những người Ki-tô hữu muốn mọi người đều là con cái của Cha trên trời.
Và còn có rất nhiều giấc mộng khác trong cuộc đời dương thế này…
Sách Giảng Viên dạy rằng: “Phù vân quả là phù vân. Phù vân quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”(Gv 1, 2) . Nếu tất cả những việc làm -dù tốt lành đến đâu- mà không có một đức tin và một tấm lòng yêu mến Chúa, thì chỉ là một giấc mộng chóng qua mà thôi, thì cũng chỉ là phù vân nối tiếp phù vân mà thôi.
Việc của nhân gian là một giấc mộng, nhưng giấc mộng sẽ thành hiện thực ngay đời này và đời sau nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong vũ trụ này.
-----------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Một thư sinh họ Lô, ở tại Hàm Đan trong một khách điếm nhỏ, có một đạo sĩ họ Lữ đưa cho anh ta một cái gối, thư sinh họ Lô nhìn thấy chủ khách điếm đang nấu cơm hạt kê vàng, còn mình thì cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn kê đầu trên gối mà ngủ.
Thư sinh họ Lô mơ mơ màng màng thấy mình đi đến một nơi nọ và kết hôn với một cô gái tên Thúy, sau đó anh ta lại thi đỗ tiến sĩ làm chức tiết độ sứ, làm thừa tướng mười năm, sinh được năm con trai, đứa nào cũng hơn hẳn người khác, lại còn có mười mấy đứa cháu nội rất dễ thương, cứ như thế sống đến hơn tám mươi tuổi mới chết, vì cái chết ấy mà làm cho thư sinh họ Lô tỉnh dậy, nhìn nồi cơm kê vàng chưa chín, bèn hỏi:
- “Lẽ nào ta nằm mộng sao ?”
Đạo trưởng hỏi lại:
- “Việc của nhân gian không phải là một giấc mộng sao ?”
(Chẩm trung ký)
Suy tư:
Vâng, việc của nhân gian là một giấc mộng, nhưng không phải giấc mộng bên nồi hoàng kê của thư sinh họ Lô, mà là:
- Giấc mộng muốn làm bá chủ thế giới của người giàu có thế lực.
- Giấc mộng sống thanh bình của người có lòng yêu cuộc sống hòa bình.
- Giấc mộng của người muốn đem yêu thương chiến thắng hận thù.
- Giấc mộng của những người nghèo muốn được ngày có ba bữa cơm đạm bạc.
- Giấc mộng của những em bé bất hạnh muốn được đến trường học hành.
- Giấc mộng của những vị mục tử muốn đàn chiên mình được nên thánh.
- Giấc mộng của những người Ki-tô hữu muốn mọi người đều là con cái của Cha trên trời.
Và còn có rất nhiều giấc mộng khác trong cuộc đời dương thế này…
Sách Giảng Viên dạy rằng: “Phù vân quả là phù vân. Phù vân quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”(Gv 1, 2) . Nếu tất cả những việc làm -dù tốt lành đến đâu- mà không có một đức tin và một tấm lòng yêu mến Chúa, thì chỉ là một giấc mộng chóng qua mà thôi, thì cũng chỉ là phù vân nối tiếp phù vân mà thôi.
Việc của nhân gian là một giấc mộng, nhưng giấc mộng sẽ thành hiện thực ngay đời này và đời sau nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong vũ trụ này.
-----------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com