CẨU ĐẠO

N2T


Thời Tam quốc, Tần vương có ý để Mạnh Thường Quân làm thừa tướng, nhưng có người phản đối, lại còn phỉ báng ông ta trước mặt Tần vương, nên Tần vương bắt Mạnh Thường Quân tống vào ngục. Mạnh Thường Quân sai người đến cầu cứu với ái phi của Tần vương là Yến Cơ, Yến Cơ yêu cầu Mạnh Thường Quân tặng cho bà ta cái áo da cáo trắng mà trên thế gian có một không hai trị giá ngàn vàng, thì mới giúp đỡ.

Nhưng Mạnh Thường Quân chỉ có một cái, hơn nữa đã dâng tặng cho Tần vương rồi, nhưng may mắn thay, trong đám thực khách của Mạnh Thường Quân, có một người biết “cẩu đạo” (người mặc áo da chó đi trộm đồ), đêm ấy mặc áo da chó xâm nhập vào trong cung nhà Tần ăn trộm cái áo da cáo trắng, đem tặng Yến Cơ, quả nhiên Yến Cơ tuân thủ lời hứa và đi nói với Tần vương tha cho Mạnh Thường Quân.

Cuối cùng Mạnh Thường Quân được bình an trở về nước.

(Sử ký, Mạnh Thường Quân liệt truyện)

Suy tư:

Mạnh Thường Quân là người hay giúp đỡ người khác, chỉ cần anh có chí khí là ông ta giúp đỡ ngay, việc làm của ông đã được mọi người khẳng định và đề cao long hào hiệp của ông. Do đó mà ba chữ “mạnh thường quân” vừa là danh từ riêng vừa là dùng cho danh từ chung: danh từ riêng là tên của ông, và danh từ chung là để chỉ tất cả những ai có lòng hảo tâm giúp đỡ người khác hoặc một tập thể nào đó…

Người có tấm lòng hào hiệp biết ơn thì bất kỳ ai cũng có thể ra tay giúp đỡ khi “mạnh thường quân” của họ lâm nạn.

“Mạnh thường quân” vĩ đại nhất của nhân loại chính là Thiên Chúa, tất cả mọi người Ki-tô hữu đều biết như thế, bởi vì chính Ngài đã từng giây từng phút gìn giữ và chăm sóc chúng ta, nếu không có Ngài thì chúng ta chỉ là những hạt bụi bé tí trong vũ trụ bao la, để rồi mất hút trong cuộc đời bon chen này mà thôi.

Thiên Chúa là “mạnh thường quân” của chúng ta, thì chúng ta hãy là mạnh thường quân của tha nhân và của anh chị em mình.

-----------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com