BỊA ĐẶT
Đời nhà Đường, Võ Tắc Thiên là một phụ nữ túc trí đa mưu, sau khi bà ta làm hoàng đế thì sợ rằng có người không phục mà âm thầm tạo phản, bèn hạ chiếu chỉ khuyến khích mọi người mật cáo những người tạo phản, trong đó Chu Hưng, Lai Tuấn Thần dùng thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Chúng nó mỗi người nuôi mấy trăm tên lưu manh làm thủ hạ, chuyên môn làm việc mật cáo, chỉ cần chúng nó hiềm nghi cho ai có mưu phản thì phái người đồng thời đi mật cáo một vài nơi, bịa đặt rất nhiều chứng cớ. Càng kỳ quái hơn là Lai Tuấn Thần còn viết một quyển “mật cáo bịa đặt kinh”, truyền thụ các thủ đoạn làm thế nào để tìm kiếm tội trạng.
Chúng nó giết hại tổng cộng trước sau hơn mấy ngàn người, hủy diệt hơn một ngàn gia đình, thật là tàn khốc đến cực điểm.
(Đường hội yếu, khốc sứ)
Suy tư:
Bịa đặt cho có chuyện để vu khống người khác là một tội ác, bởi vì vu khống tức là không mà nói cho có, là sự gian dối được chất chứa trong một tâm hồn đầy ghen ghét và kiêu ngạo ích kỷ.
Bịa đặt tức là vu vạ cáo gian, là chuyện mà người công chính không bao giờ nghĩ tới, bởi vì khi bịa đặt cho có chuyện để hãm hại người khác thì họ –người công chính- biết rằng, chính Thiên Chúa sẽ thay mặt những người bị hàm oan mà đòi lẽ công bằng và thanh danh lại cho họ, như lời Chúa Giê-su Ki-tô đã dạy: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”.
Võ Tắc Thiên là người túc trí đa mưu, nhưng không dùng túc trí đa mưu ấy để làm cho dân giàu nước mạnh, trái lại dùng những kẻ vô loại để hãm hại, vu không người dân lành, đó là một tội ác.
Chúa Giê-su Ki-tô đã dạy chúng ta rằng: “Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.
Đúng là bịa đặt là do ma quỷ mà ra.
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Đời nhà Đường, Võ Tắc Thiên là một phụ nữ túc trí đa mưu, sau khi bà ta làm hoàng đế thì sợ rằng có người không phục mà âm thầm tạo phản, bèn hạ chiếu chỉ khuyến khích mọi người mật cáo những người tạo phản, trong đó Chu Hưng, Lai Tuấn Thần dùng thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Chúng nó mỗi người nuôi mấy trăm tên lưu manh làm thủ hạ, chuyên môn làm việc mật cáo, chỉ cần chúng nó hiềm nghi cho ai có mưu phản thì phái người đồng thời đi mật cáo một vài nơi, bịa đặt rất nhiều chứng cớ. Càng kỳ quái hơn là Lai Tuấn Thần còn viết một quyển “mật cáo bịa đặt kinh”, truyền thụ các thủ đoạn làm thế nào để tìm kiếm tội trạng.
Chúng nó giết hại tổng cộng trước sau hơn mấy ngàn người, hủy diệt hơn một ngàn gia đình, thật là tàn khốc đến cực điểm.
(Đường hội yếu, khốc sứ)
Suy tư:
Bịa đặt cho có chuyện để vu khống người khác là một tội ác, bởi vì vu khống tức là không mà nói cho có, là sự gian dối được chất chứa trong một tâm hồn đầy ghen ghét và kiêu ngạo ích kỷ.
Bịa đặt tức là vu vạ cáo gian, là chuyện mà người công chính không bao giờ nghĩ tới, bởi vì khi bịa đặt cho có chuyện để hãm hại người khác thì họ –người công chính- biết rằng, chính Thiên Chúa sẽ thay mặt những người bị hàm oan mà đòi lẽ công bằng và thanh danh lại cho họ, như lời Chúa Giê-su Ki-tô đã dạy: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”.
Võ Tắc Thiên là người túc trí đa mưu, nhưng không dùng túc trí đa mưu ấy để làm cho dân giàu nước mạnh, trái lại dùng những kẻ vô loại để hãm hại, vu không người dân lành, đó là một tội ác.
Chúa Giê-su Ki-tô đã dạy chúng ta rằng: “Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.
Đúng là bịa đặt là do ma quỷ mà ra.
----------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com